Gặp lại bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ trong tai nạn xe bồn

ĐỨC VỊNH |

Hơn 1 năm sau tai nạn kinh hoàng, bé Nguyễn Quốc Huy - thai nhi bị xe bồn cán văng khỏi bụng mẹ đã chập chững bước những bước đi đầu tiên với 1 chân giả.

Cách đây hơn một năm, sản phụ Nguyễn Thị Bích Ngọc ở xã Phú Thuận, Thoại Sơn (An Giang) bị xe bồn cán tử vong văng thai nhi ra ngoài, còn chồng bị thương nặng.

Người chồng Nguyễn Văn Nam và thai nhi (tên Nguyễn Quốc Huy) được cứu sống. Giờ đây cuộc sống của họ ra sao?

Bù đắp tình thương người mẹ

Những ngày sắp qua năm mới, chúng tôi lại ghé thăm gia đình anh Nam. Trong ngôi nhà tường mới xây khá khang trang ở xã Hội An, Chợ Mới (An Giang), anh đang tập đi cho bé Huy.

Người cha lê chân gỗ dìu đỡ con trai ngoài 1 tuổi cũng lắp một chân giả bước từng bước nhỏ trên nền gạch men bóng lộn. Hết tập đi trong nhà, anh đưa con ra trước sân.

Như Tuổi Trẻ từng thông tin, vợ chồng anh Nam vốn sống bên nhà vợ, quanh năm làm mấy công ruộng, trồng hoa màu tạm đắp đổi.

Sáng 25-10-2014 chị Ngọc chuyển dạ, được anh Nam chạy xe máy chở đến bệnh viện, khi tới dốc cầu Rạch Gòi Bé trên quốc lộ 91 thì bị xe bồn chở bêtông va vào.

Chị Ngọc ngã ra đường bị xe cán tử vong tại chỗ, văng thai nhi ra ngoài, còn anh Nam giập nát một phần chân phải.

Anh và thai nhi được người dân đưa đi cấp cứu, rồi lên TP.HCM điều trị. Nhờ sự tận tình của bệnh viện, thai nhi được cứu sống (bé Huy) nhưng phải cắt cụt cẳng chân phải, anh Nam cũng bị cắt bỏ 1/3 chân.

Nhớ về ngày tang thương ấy, anh Nam nói: “Dù chiếc xe bồn gây ra tai nạn, nhưng tôi cũng day dứt vì mình đã không cẩn trọng, nếu chạy chậm 
hơn thì đâu đến nỗi”.

Sau khi xuất viện, anh Nam được lắp chân giả. Bé Huy cũng được lắp chân giả như cha. Được một nhà hảo tâm và Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM hỗ trợ, anh Nam đưa Huy lên đấy để được hướng dẫn phương pháp tập đi.

Về nhà, nhờ anh siêng năng tập cho con, đến nay bé Huy bắt đầu chập chững biết đi.

Hàng xóm kể hằng ngày anh Nam thức dậy sớm nấu nướng, cho hai con ăn uống xong thì đưa con gái đầu 6 tuổi đến trường rồi về nhà săn sóc, tập đi cho con trai, trưa lo cơm nước xong lại đi đón con học về, chiều vừa chăm con vừa lo việc nhà...

Những hôm trái gió trở trời con đau yếu, anh tự tay chăm chút từng miếng ăn, ly nước, viên thuốc.

“Cảnh gà trống nuôi con vất vả, đã vậy lại tật nguyền.

Thấy vậy bà nội thường qua lại giúp đỡ hai cháu, nhưng có lẽ vì thương hai con sớm mất mẹ nên nó thường chịu khó tự tay mình chăm sóc con, như thể muốn bù đắp tình thương cho con” - một người hàng xóm nói.

Hiện nay bé Kim Huyền vào học lớp 1, đã biết phụ giúp cha chăm sóc, chơi với em. Ngoài buổi học, cô bé luôn quấn quýt bên Huy, hết bày đủ trò vui đùa lại dắt em tập đi.

Những đêm khuya vắng nhìn hai con an giấc, anh Nam lại nhớ về người vợ chịu thương chịu khó với bao kỷ niệm buồn vui thuở nghèo khổ khiến nước mắt lăn dài thâu đêm quạnh quẽ.

Hồi chị mang thai, vợ chồng ở trong căn chòi giữa chốn đồng sâu, những hôm mưa bão dầm dề chị Ngọc vẫn đòi theo chồng ra ruộng làm lụng, làm mướn.

Tranh thủ lúc rảnh chị chằm nón lá đem rảo bán dạo, anh Nam cũng đi bán tiếp vợ dành tiền cho kỳ vượt cạn. Siêu âm biết con trai họ mừng vui lắm, trông mong từng ngày. Nào ngờ ngày sinh nở lại là ngày tang thương, ly biệt...


Bé Huy lúc đang được cấp cứu tại bệnh viện sau tai nạn - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Bé Huy lúc đang được cấp cứu tại bệnh viện sau tai nạn - Ảnh tư liệu Tuổi Trẻ

Đáp lại tấm lòng 
bạn đọc

Từ khi vụ tai nạn thương tâm xuất hiện trên mặt báo, đông đảo bạn đọc, tổ chức, đơn vị gần xa đã tìm đến bệnh viện, đến tận nhà chị Ngọc ủng hộ cha con anh Nam khoảng 6 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Văn Khoảnh, cha chị Ngọc, cho biết chỉ riêng gia đình ông tiếp nhận được 1,27 tỉ đồng và 10.000 USD, ông đã mua gần 30 công ruộng để trồng lúa, một phần gửi tiết kiệm ngân hàng.

“Tôi đứng tên trong giấy, khi bé Huy trưởng thành sẽ chuyển quyền sử dụng qua cho cháu nó đứng tên” - ông Khoảnh cho hay.

Còn khoản tiền do anh Nam đứng tên nhận thì ai cũng khuyên anh nên ra chợ mua bán cho khỏe thân, nhưng anh quyết định mua đất trồng lúa.

Sau khi được lắp chân giả, nhiều lần anh chạy xe máy xuống tận Hòn Đất (Kiên Giang) lặn lội từ đồng này qua đồng nọ tìm chọn thửa đất vừa ý và đã mua 7,3ha ruộng.

Anh Nam bảo mình là nông dân, lại thích ruộng rẫy nên mua đất cho mấy đứa em ruột thuê trồng lúa, vừa tạo việc làm cho tụi nó, anh lại có thời gian dành chăm sóc hai con.

“Tôi muốn bù đắp tình thương cho con bởi chúng không còn mẹ. Hồi mang thai bé Huy, lúc đó còn nghèo, vợ tôi thường bảo cố gắng làm dành dụm mua đất canh tác để đủ lo cho con ăn học thoát nghèo” - anh Nam tâm sự.

Sau khi xuất viện, anh Nam tiếp tục ở lại nhà cha mẹ vợ một thời gian rồi đưa con gái và bé Huy về nhà cha mẹ ruột ở xã Hội An.

Dịp làm giỗ cúng tròn năm cho vợ, anh Nam đưa hai con về quê ngoại, nhìn nơi chị Ngọc nằm yên nghỉ ngay sau nhà cha mẹ vợ khiến anh Nam thẫn thờ.

Hình ảnh anh Nam lê chân gỗ bước thấp bước cao vừa bế con trai cũng cụt chân, tay dắt con gái ra thắp nhang bên mộ vợ khiến nhiều người không 
khỏi chạnh lòng...

Số tiền bạn đọc ủng hộ sau khi mua đất ruộng còn lại anh Nam dành xây nhà mới, gửi tiết kiệm. Các cán bộ ở địa phương cho hay sự quan tâm hỗ trợ của mọi người đã giúp gia đình anh Nam vơi đi nỗi đau mất mát và cuộc sống của gia đình cũng khá hơn.

Anh Nam kể mấy đứa em trồng lúa mỗi năm trả tiền thuê đất cho anh khoảng 200 triệu đồng, anh đem gửi ngân hàng lấy lãi chi tiêu hằng tháng.

Bản thân anh tật nguyền không làm nặng được, hai con còn quá nhỏ nên anh phải tiết kiệm, dành dụm để nuôi chúng khôn lớn, lo cho ăn học nên người.

“Gia đình tôi luôn mang ơn, ghi nhớ tấm lòng bạn đọc gần xa, tôi vẫn trích tiền lãi ngân hàng hỗ trợ việc làm từ thiện, xây cất cầu, nhà tình thương.

Chúng tôi luôn tâm niệm sau này hai cháu lớn lên có việc làm ổn định, khoản thu lợi từ đất ruộng, từ lãi ngân hàng sẽ đóng góp lại cho những việc làm từ thiện, làm công tác xã hội. Đó là cách đáp lại những tấm lòng đã giúp đỡ mình” - anh Nam chia sẻ.

Anh Nam giúp đỡ gia đình tài xế gây tai nạn

Sau khi biết anh Đỗ Công Vũ - tài xế xe bồn gây ra tai nạn tang thương cho gia đình anh - đang chịu án tù, hiện vợ con rất khó khăn, anh Nam cho biết dịp tết này sẽ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vợ con anh Vũ một khoản tiền, giúp đỡ hai con anh Vũ ăn học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại