Gặp gỡ 100 em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Nguyễn Huệ |

Đây là lần đầu tiên tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), những ông bố, bà mẹ hiếm muộn có cơ hội giao lưu cùng nhau và được trải lòng mình về những tháng ngày mong chờ sự hình thành của một thai nhi.

Mỗi sinh linh cất tiếng khóc chào đời là niềm vui, niềm hạnh phúc của rất nhiều ông bố, bà mẹ, đặc biệt những cặp vợ chồng hiếm muộn. Dù đã tìm thầy, chạy thuốc ở nhiều nơi nhưng cái kết mà họ mang về vẫn là những niềm khắc khoải một kết luận của bác sĩ về thai nhi sẽ hình thành trong bụng. Nhiều người chọn cho mình phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và họ đã thành công. Có hàng nghìn em bé đã sinh ra bằng phương pháp này.

Kỳ lạ những ngôi làng có nhiều “tiên ông, tiên bà” Kỳ lạ những ngôi làng có nhiều “tiên ông, tiên bà”

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, vẫn có những ngôi làng quanh năm bình yên, những cụ già trường thọ, yêu đời. Họ bảo nhau sống có ích để tiếp sức cho con cháu…

Trong buổi Gặp gỡ 100 em bé sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) ngày 31/10, những niềm hạnh phúc ấy đã có cơ hội giao lưu cùng nhau và được trải lòng mình. Nhìn những đứa trẻ khóc, cười, ngủ ngoan trên tay mình, nhiều ông bố, bà mẹ không giấu được xúc động.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền và bé Hoàng Minh Lương
Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hiền và bé Hoàng Minh Lương

Vợ chồng anh Hoàng Đức Hùng và chị Nguyễn Thị Hiền (Đông Anh, Hà Nội) cũng cùng chung những cảm xúc như vậy. Cưới nhau gần 15 năm, 12 năm trước, đứa con đầu tiên của anh chị ra đời bằng phương pháp sinh đẻ tự nhiên. 2- 3 năm sau đó chị có thai nhưng thai nhi nằm ngoài tử cung. Chị phải “nuốt nước mắt” vào trong khi bỏ thai và cắt đi một bên vòi trứng. 3 năm sau, năm 2010, chị tiếp tục mang thai. Cũng như lần mang thai trước, thai nhi nằm ngoài tử cung và các bác sĩ tiến hành cắt bên vòi trứng còn lại của chị. Suốt từ đó tới năm 2013, vợ chồng anh chị đã đi khám chữa nhiều nơi. Cứ nghe ai mách có thầy giỏi, thuốc hay, hai vợ chồng lại “tay xách nách mang” tìm tới. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Và ở Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), nơi mà anh chị vẫn nói vui là “kiếm được của để dành”, sau lần thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên, các bác sĩ cho biết chị Hiền có thai. Lúc đầu chị còn tự hỏi: “Liệu đó có phải sự thật?”. Và rồi chị tin vào phép mầu đã tới với gia đình mình. Bé Hoàng Minh Lương ra đời chính là kết quả của quá trình thụ tinh đó.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thụ tinh nhân tạo cho bệnh nhân, Thạc sĩ – Bác sĩ Tăng Đức Cương (bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản - Bệnh viện Bưu điện) – người trực tiếp thực hiện các ca thụ tinh trong ống nghiệm cho hay: "Trung tâm được thành lập từ năm 2013 nên tâm lý tin tưởng của bệnh nhân chưa đặt hoàn toàn vào mình. Khi đó tôi phải giải thích để thuyết phục bệnh nhân đặt niềm tin tuyệt đối vào bác sĩ, vào trung tâm để thực hiện chu kì thụ tinh trong ống nghiệm tại đây. Bước đầu chúng tôi đã thành công với rất nhiều ca lựa chọn phương pháp này. 100 đứa trẻ có mặt ngày hôm nay là minh chứng cho điều ấy".

Dưới đây là một số hình ảnh đáng yêu của các bé trong buổi gặp gỡ ngày 31/10:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại