Em gái ung thư ước mơ trở thành cô giáo dạy lý

Đã hơn một năm nay Nguyên nằm điều trị ung thư tại bệnh viện Ung bướu TP.HCM, gia đình đã thật sự kiệt quệ vì phải lo chạy chữa cho em.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 22/5:

Bạn đọc Tran Thi Doan Trinh ủng hộ Huỳnh Quốc KiệtBàn Thị Phương Uyên: 4.000.000 đồng

Bạn đọc Vu Thi Sim ủng hộ bé Bàn Thị Phương Uyên: 250.000 đồng

Bạn đọc giấu tên ủng hộ ủng hộ bé Trần Thị Mai Trinh: 100.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Chúng tôi đến thăm em Nguyên tại Bệnh viện Ung Bướu vào một chiều chủ nhật, gặp mặt chúng tôi, cha mẹ em Nguyên rất vui mừng vì gặp được đồng hương, nhưng ẩn sâu đôi mắt ấy là cả một nỗi buồn khôn nguôi. Cuộc trò chuyện thăm hỏi diễn ra tại hành lang khu B của bệnh viện và cũng là nơi gia đình và em Kim Nguyên “tạm trú”.

Bố Nguyên là Đàng Anh Khải (thôn Như Bình, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) buồn rầu tâm sự: “Vào khoảng đầu tháng 5/2013, thấy con gái có triệu trứng bị đau mũi, đôi mắt phồng to, nên gia đình đã đưa em đi khám bác sĩ tại Ninh Thuận, sau khi khám nội soi, bác sĩ khuyên hai vợ chồng nên đưa con lên TP khám chữa”.

Cuối tháng 5/2013 gia đình gom góp và vay mượn số tiền khoảng 6 triệu đồng để đưa con đi khám. Đến đây, các bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM đã tiến hành khám, thử máu, siêu âm cho em Nguyên và chẩn đoán Nguyên bị bệnh ung thư hốc mũi (K), nên cho nhập viện để uống thuốc và theo dõi bệnh tình khoảng 10 ngày, sau đó gia đình về quê để chuẩn bị chi phí đưa con gái vào bệnh viện tiến hành các đợt hóa trị.

Kể đến đây, anh Khải hướng mắt nhìn đứa con gái tội nghiệp, anh tâm sự tiếp với chúng tôi: "Khi nghe tin bác sĩ chẩn đoán con gái bị ung thư, anh đã không cầm được nước mắt, vì không ngờ tai họa lại ập đến gia đình, con gái còn đang tuổi ăn, tuổi học, giờ mang căn bệnh như thế này không biết sau này cháu ra sao nữa. Tuy gia đình thuộc vào diện khó khăn về kinh tế nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng hết sức để có tiền chữa bệnh cho con gái, được ngày nào hay ngày đó".

Vợ anh khi nghe tin con gái mắc căn bệnh hiểm nghèo đã suy sụp, suy nghĩ nhiều, ăn uống thất thường bị tụt huyết áp. Căn bệnh viêm xoang và đau bao tử lại trở nặng thêm.

Khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình, anh Khải thật thà chia sẻ: “Hai vợ chồng anh lấy nhau với hai bàn tay trắng vì hai bên gia đình nội ngoại đều khó khăn. Gia đình chỉ có hai sào ruộng nhưng đã bán đi để có chi phí chữa trị cho em Kim Nguyên. Cả vợ và chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, lại không có ruộng đất để canh tác, không có vốn để nuôi gia súc. Thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào số tiền vợ chồng đi làm thuê làm mướn theo mùa vụ.

Hai vợ chồng anh có 4 mặt con, em Đàng Thị Kim Nguyên (SN 1996) là chị cả trong gia đình, em gái đang học lớp 7, em trai học lớp 4 và em út 4 tuổi. Dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng hai vợ chồng anh Khải vẫn cố gắng nuôi con ăn học đầy đủ.

Hiện Kim Nguyên đã học xong lớp 10 và chuẩn bị lên lớp 11 tại Trường THPT An Phước. Chị Hà tâm sự: "Em rất chịu khó và ham học, dù biết mình bị bệnh nhưng em vẫn cố gắng xin ba mẹ cho thi học kì lên lớp 11 để theo kịp bạn bè".

Khi chúng tôi hỏi đến chi phí điều trị, chị Hà thoáng buồn nói: Để có tiền đưa con vào TP điều trị, 1 phần anh chị đi vay mượn người thân quen, 1 phần phải vay tiền lãi của người ngoài. Chi phí điều trị quá lớn so với thu nhập của gia đình, tính bao gồm cả khoản phí đi lại, sinh hoạt, ăn uống khoảng từ 6 - 7 triệu đồng cho mỗi lần vào TP. Chi phí chữa trị tính đến nay đã hơn 100 triệu đồng, gia đình đã thật sự hết khả năng.

Cô bé có dáng người gầy gò, đôi mắt trũng sâu, nhìn cô bé chúng tôi không nghĩ em đã 18 tuổi. Em tâm sự: "Khi biết mình mang căn bệnh quái ác này, ban đầu em đã khóc rất nhiều, em không ăn uống, không gặp bạn bè… lúc đó thấy cha mẹ cũng buồn nhưng đã cố gắng chạy vạy khắp nơi để lo tiến chữa trị, em đã lấy lại tinh thần, cố gắng ăn uống để đủ sức khỏe chống lại căn bệnh này. Ước nguyện duy nhất của em là sớm lành bệnh để trở lại trường học, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy Lý".

Chúng tôi thiết nghĩ, căn bệnh hiểm nghèo này sẽ cần một số tiền rất lớn vì phải điều trị lâu dài. Vì thế trong lúc này, gia đình và em Kim Nguyên rất cần sự giúp đỡ của những bàn tay nhân ái để giúp em sớm vượt qua những cơn đau bệnh tật và tiếp bước đến trường thực hiện ước mơ của mình.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại