​Đưa thi thể hai thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 vào bờ

Đ.HÀ - Đ.THANH - M.HOA |

15g30 ngày 1-11, tàu SAR 413 đã đưa thi thể hai thủy thủ bị nạn trong vụ lật tàu Hoàng Phúc 18 về Vũng Tàu và bàn giao cho gia đình mai táng.

Đó là các anh Nguyễn Văn Quãng, 29 tuổi, quê Ninh Bình và Bùi Văn Sa, 48 tuổi, quê Khánh Hòa.

Trước đó, vào lúc 8g sáng ngày 1-11, tàu SAR 413 và một tàu cá ngư dân đã phát hiện hai thi thể nổi trên mặt nước ở vị trí cách tàu Hoàng Phúc bị chìm khoảng 5 hải lý.

Hàng trăm người dân đã đến cầu cảng để đón hai thủy thủ xấu số, trong đó có người thân, những thủy thủ đồng nghiệp cùng đi trên tàu Hoàng Phúc 18, đại diện lãnh đạo ngành chức năng. Tất cả đều như trầm lại, lắng đọng trước nỗi đau mất người.

Đưa thi thể thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 vào bờ - Ảnh: M.Hoa
Đưa thi thể thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 vào bờ - Ảnh: M.Hoa

Từ Cam Ranh, Khánh Hòa vào Vũng Tàu để nghe ngóng tình hình từ sáng sớm ngày 1-11, ban đầu chị Phạm Thị Cúc Liên tin tưởng chồng mình là anh Sa còn sống. Nhưng đến trưa 1-11, chị đã nhận tin dữ.

Đến cầu cảng đón chồng, chị như ngất lịm, không nói được câu gì. Trên cầu cảng, những ánh mắt của các thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 ngấn lệ.

Hiện vẫn còn hai thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 bị mất tích là Phan Anh Tấn và Nguyễn Văn Hải. Ngay sau khi đưa thi thể các nạn nhân lên bờ, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục hàng hải đã lệnh cho tàu SAR-413 lập tức ra hiện trường tiếp tục tìm kiếm.

Ông Sang khẳng định, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, khi nào chấm dứt cứu hộ mới bắt tay vào điều tra ngay nguyên nhân vụ tai nạn.

Cán bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chuẩn bị hương, hoa, quả để mọi người viếng hai nạn nhân - Ảnh: Đ.Hà
Cán bộ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chuẩn bị hương, hoa, quả để mọi người viếng hai nạn nhân - Ảnh: Đ.Hà
Thuyền viên Nguyễn Đức Kỳ (51 tuổi, quê Đồng Tháp) thắp nén hương viếng những đồng nghiệp xấu số - Ảnh: Đ.Thanh
Thuyền viên Nguyễn Đức Kỳ (51 tuổi, quê Đồng Tháp) thắp nén hương viếng những đồng nghiệp xấu số - Ảnh: Đ.Thanh
Anh Võ Công Hùng (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 thoát nạn ra cầu cảng đón thi thể đồng nghiệp - Ảnh: Đ.Hà
Anh Võ Công Hùng (28 tuổi, quê Hà Tĩnh), thủy thủ tàu Hoàng Phúc 18 thoát nạn ra cầu cảng đón thi thể đồng nghiệp - Ảnh: Đ.Hà
Chị Phạm Thị Cúc Liên ngồi lặng trong trụ sở trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chờ đón chồng - Ảnh: Đ.Hà
Chị Phạm Thị Cúc Liên ngồi lặng trong trụ sở trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chờ đón chồng - Ảnh: Đ.Hà

Đại diện Cục hàng hải Việt Nam, ông Nguyễn Đình Việt - phó cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam - cùng các đại diện lãnh đạo TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu đã gửi lời chia buồn, trao quà cho gia đình của hai thuyền viên tử nạn và các thuyền viên may mắn được cứu sống.

Ông Phạm Hiển - giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III - cho biết việc tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân sẽ tiếp tục được duy trì, khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng hơn.

Ông Hiển nói thêm, hiện phương án tìm kiếm, cứu nạn hai thuyền viên còn lại được ưu tiên hàng đầu. Sau đó mới tính đến phương án trục vớt, lật tàu Hoàng Phúc 18.

Phương án này chỉ được thực hiện sau khi các lượng đã khảo sát, chắc chắn rằng trong tàu không còn người.

Trong những ngày này, tình hình thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, có những thời điểm sóng mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7 gây khó khăn cho việc tìm kiếm, cứu nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại