Đoạn ghi âm cuối cùng của nữ sinh 15 tuổi bị tung clip sex: "Vì Lộc mà con phải chết"

Phạm An |

Sau khi uống thuốc diệt cỏ, N.T.A.T (SN 2000, ngụ Đồng Nai) biết mình không thể qua khỏi nên đã mượn điện thoại di động của mẹ để ghi âm những lời trăng trối sau cùng, và giải thích về lí do dẫn đến hành động tự tử dại dột của em.

"Con xin lỗi ba mẹ, vì Lộc mà con phải chết"

Như đã thông tin, ngày 17/6/2015 sau khi cãi nhau với bạn trai Phạm Đình Lộc (SN 1994, ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), N.T.A.T (SN 2000, ngụ Đồng Nai) hoảng hốt khi phát hiện clip sex đã bị tung lên mạng xã hội.

T. đã ra sau nhà lấy thuốc diệt cỏ (tên thường gọi là thuốc cháy) để tự tử. Được gia đình phát hiện và đưa đến các bệnh viện nhưng T. không qua khỏi vì chất độc quá mạnh.

Theo gia đình, từ lúc phát hiện T. uống thuốc diệt cỏ tự tử, cả nhà đã đưa T. đến BV Suối Cát (Đồng Nai), sau đó chuyển lên BV Long Khánh, BV Biên Hòa, đến BV Chợ Rẫy (TP.HCM) rồi lại chuyển ngược về BV Đắk Nông.

Suốt thời gian chuyển bệnh, T. vẫn còn tỉnh, hơi thở sâu và mệt. Khi gia đình hỏi lý do dẫn đến hành động dại dột của T. thì em chỉ nói "Con buồn!" chứ không nói gì thêm.

Tuy nhiên, ngày 19/6 tại BV Đắk Nông, T. ngỏ ý mượn điện thoại di động của mẹ.

Không biết con muốn làm gì nhưng bà Vui vẫn chiều ý con. Không ngờ, T. mượn điện thoại để ghi âm lại những lời sau cùng của mình.

Sau này khi về tới nhà và T. đã mất, trong lúc lo tang lễ cho em, mẹ T. Mới phát hiện ra. Trong đoạn ghi âm, T. nói: 

"Con xin lỗi ba mẹ, vì Lộc mà con phải chết. Ba mẹ đừng buồn, đừng lo cho con, con sẽ mãi ở bên gia đình. Khi con chết, con muốn được chôn ở sau nhà". 

Theo lời kể lại của bà Nguyễn Thị Vui, mẹ của T., khi đang trong viện và còn chút ít tỉnh táo, T. cứ nằng nặc đòi về: "

Ba mẹ cứ đưa con về nhà, về đến nhà mình thì con mới chết". Bà Vui chỉ biết khóc trong đau đớn khi chứng kiến cái chết đang đến từ từ với con gái mình.

Sau đó T. rơi vào trạng thái hôn mê, ba mẹ đành xin BV cho phép đưa T. về nhà theo ý nguyện của em.

22h30 ngày 19/6, T. về đến nhà mình ở Đồng Nai, 2h sáng ngày 20/6, em đã trút hơi thở cuối cùng.

Người đầu tiên phát hiện ra T. nói gì?

Bà Vui mở quán cafe nên có thuê nhân viên nữ tên Võ Thị Thanh Hằng (SN 1999) phụ việc. Hằng cũng chính là người đầu tiên phát hiện T. uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

Hằng cho biết: "Khi em đang trông coi quán thì nghe tiếng T. hét rất to. 

Em vội chạy vào thì phát hiện T. ngồi ở nhà tắm, đầu tóc ướt sũng. Lúc đó T. lả đi và không nói gì, em tức tốc gọi dì Vui đến".

Bà Vui hoảng hồn chạy đến thì T. đã nằm bất động, chai thuốc diệt cỏ ở cạnh bên cùng mùi thuốc nồng nặc.

Hằng cho biết, có lẽ thuốc diệt cỏ quá nóng nên sau khi uống, T. đã xối nước lên người.

Đến giờ, Thanh Hằng vẫn còn hoảng hốt khi nhớ lại lúc khoảnh khắc phát hiện T. trong nhà tắm.

Cũng theo Hằng, trước đó, em thấy T. và Lộc to tiếng nhưng vẫn tưởng hai người đang đùa giỡn nên không nói gì.

Đến khi thấy Lộc tát liên tiếp vào mặt T. thì Hằng và anh Nguyễn Minh Tuấn (anh trai T.) đến can ngăn.

Sau đó Lộc còn thách thức và đòi đánh nhau với Tuấn, cả hai chỉ ngừng xô xát khi bà Vui lên tiếng la mắng. Sau đó Tuấn đi làm và Lộc bỏ về, T. vào trong nhà ngồi khóc một mình.

"Khi thấy T. buồn, em có qua bắt chuyện với T. thì T. trả lời em rất bình thường. T. không nói gì đến việc sẽ tự tử.

Thấy T. ngồi xem tivi, em ra ngoài trông quán. Được một lúc thì em nghe tiếng hét của T.", Hằng nhớ lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Xuân Tây và Xuân Đông đã phối hợp tạm giữ đối tượng Phạm Đình Lộc.

Sau đó, Lộc được chuyển lên công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em.

Hiện công an huyện Cẩm Mỹ vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân T. tự tử có phải vì bị tung clip sex lên mạng hay không.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại