Đề nghị khởi tố người “mật báo” cho Dương Chí Dũng

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Viện kiểm sát cũng đã đề nghị Hội đồng xét xử phạt Dương Tự Trọng 18-20 năm tù.

Chiều nay, 7/1, phiên xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm được tiếp tục với phần tiếp tục trả lời câu hỏi của Dương Chí Dũng. Vẫn chất giọng nhẹ nhàng, Dương Chí Dũng khai rằng khoảng 17-18h chiều ngày 17/5, Dũng nhận được điện thoại của "ông anh" ở Bộ Công an báo Thủ tướng đã đồng ý khởi tố, bắt tạm giam mình. "Ông anh" này cho biết tin nên Dũng quá hoảng vàlàm theo lời hướng dẫn của "ông anh" tránh đi một thời gian mà không suy nghĩ gì đến những hệ quả liên quan.

Theo lời trình bày của Dương Chí Dũng, trước đó, hồi cuối tháng 4, Dũng cùng vợ mình đến thăm vợ chồng "ông anh" đang nghỉ tại Tuần Châu vì có nhận được giấy triệu tập của C48 trước đó liên quan đến vụ mua ụ nổi 83M.

Dương Chí Dũng tại phiên xét xử buổi chiều 7/1/2014
Dương Chí Dũng tại phiên xét xử buổi chiều 7/1/2014

Khi Dũng gọi điện thoại, "ông anh" đã định về Thái Bình nhưng Dũng bảo đến nên "ông anh" chờ. Dũng đề nghị được xem xét hết sức khách quan vì việc đầu tư ụ nổi này nhiều thủ tục, giai đoạn, quy trình. Khi Dũng đến cũng có "quà" cho "ông anh".

Đến tối 2/5, Dương Chí Dũng lại đến nhà "ông anh". Đến tòa nhà Pacific ở đường Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lễ tân bấm điện thoại gọi hỏi, vợ ông này nghe máy và nói ông này đang chờ Dũng. Dũng nhìn quanh thì thấy ông này đang ở nhà hàng MyWay.

Khi được HĐXX hỏi trong túi mang gì thì Dương Chí Dũng cho biết túi có đựng phong bì tiền để biếu. Khi lên đến nhà, vợ ông này đưa vào phòng khách, pha nước mời, một lúc thì ông này lên. Ông này gợi ý kiếm 1 sim rác để gọi cho ông nên Dương Chí Dũng đã làm theo.

Dương Chí Dũng cũng khai rằng: Lúc ngồi tại nhà, người này điện cho một cán bộ C48 nhưng ông này không nghe máy. Dũng đề nghị cho xin lại số điện thoại người này nhưng ngại không liên lạc trực tiếp mà nhờ con trai “ông anh” dẫn đến nhà vị cán bộ này. Sau đó, con trai “ông anh” đưa Dũng đến nhà vị cán bộ này và đưa "quà".

Trả lời câu hỏi về việc có ý định trốn đi nước ngoài từ khi nào của HĐXX, Dương Chí Dũng khai: “Tôi nói rất thật. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ có ý định trốn đi nước ngoài dù đi công tác nước ngoài rất nhiều”. Khi được hỏi về việc trốn sang nước ngoài, Dương Chí Dũng cho biết đó chỉ là việc “lánh đi”.

Trước phiên tòa, cũng như tại phiên tòa trước khi muốn khẳng định lời mình đúng, rằng lời khai của mình là chính xác, Dương Chí Dũng nói: “Tôi có thể hy sinh, chết vì em tôi được”. Sau khi Dương Chí Dũng kết thúc phần phát biểu của mình, HĐXX đã xét hỏi thêm bị cáo Dương Tự Trọng.

Kết thúc phần xét hỏi, phiên xét xử bước vào phần tranh luận tại phiên xét xử. Vị công tố viên đã công bố bản luận tội các bị cáo trước tòa.

Kết thúc phần xét hỏi, phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng cùng 6 đồng phạm bước vào phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận tại phiên xét xử, vị đại diện VKSND TP. Hà Nội đã đọc bản luận tội đối với các bị cáo. 

Theo đánh giá của vị địa diện VKSND TP. Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa, hành vi của các bị cáo được đánh giá là gây nguy hiểm cho xã hội, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng trong vụ Dương Chí Dũng. Trong số 7 bị cáo, có những bị cáo vốn là công an nên việc phạm tội thể hiện sự coi thường pháp luật và cần phải có hình phạt nghiêm khác đối với các bị cáo.

Theo đề nghị của công tố viên, bị cáo Dương Tự Trọng bị đề nghị 18 – 20 năm tù; Vũ Tiến Sơn bị đề nghị từ 17 – 18 năm tù; các bị cáo Hoàng Văn Thắng, Đồng Xuân Phong, Trần Văn Dũng, Nguyễn Trọng Ánh bị đề nghị từ 6-7 năm tù; bị cáo Phạm Minh Tuấn bị đề nghị từ 5-6 năm tù cùng về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Theo đại diện VKS, tại phiên tòa hôm nay, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các nhân chứng thì thấy có dấu hiệu của tội cố ý làm lộ bí mật công tác, đại diện VKS kiến nghị HĐXX có kiến nghị khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác theo điều 286 Bộ luật hình sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại