Đầu bút bi nằm trong đường thở trẻ suốt 3 tháng

Quốc Ngọc |

Ngày 8/1, bác sĩ Nguyễn Tuấn Như - phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM - cho biết, bệnh viện vừa lấy được dị vật “bỏ quên” ra khỏi đường thở của bé trai Lê Thành Tâm (7 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Theo bác sĩ Như, bé Tâm nhập viện ngày 6/1 trong tình trạng khó thở, ho kéo dài, điều trị tại y tế địa phương không cải thiện.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành chụp CT vùng cổ ngực và kết luận có “dị vật đường thở bỏ quên” trong lòng phế quản thùy dưới bên phải.

Phải mất 3 ngày soi đường thở, các bác sĩ mới lấy được dị vật, chính là một đầu bút bi.

Người nhà cho biết, cách đây 3 tháng, bé Tâm có ngậm đầu bút bi khi chơi ở sân trường, sau đó bé bị sặc.

Từ lúc đó, bé xuất hiện triệu chứng khó thở, ho kéo dài, gia đình đưa Tâm đi bệnh viện địa phương điều trị nhưng tình trạng bé ngày càng xấu.

Khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1 thì mới phát hiện dị vật. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, có thể ăn uống bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại