Dân quỳ lạy khóc than, người lạ bê tài sản từ đám cháy biệt tăm

Y.Dương |

Nhiều gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau vụ cháy kinh hoàng ở Sài Gòn chiều 1/12. Hình ảnh người phụ nữ quỳ lạy khóc than vẫn ám ảnh không ít người...

Khi lửa bao trùm, mọi người hoảng hốt chạy thoát thân, những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt lăn dài... Có người chỉ kịp lấy sổ đỏ lao nhanh ra ngoài, có người trắng tay, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất...

Chị Thủy (số nhà 139 khu chợ Gà Gạo, đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM) chỉ còn duy nhất bộ đồ trên người. Khi hỏa hoạn xảy ra, chị đang đi bán chuối nên không kịp di tản đồ đạc.

Những người già thì nuối tiếc mấy chục năm dành dụm tài sản, xây dựng nhà cửa... Họ bảo, giờ chỉ còn giữ được "cái mạng già"...

Báo giới trong nước đã ghi lại hình ảnh người phụ nữ quỳ khóc giữa đường vì không kịp di dời tài sản, khiến nhiều người xúc động.

Thậm chí, theo tường thuật của tờ Một thế giới, người đàn ông tên Hùng đã khóc ngất vì tiếc tài sản - mà số tài sản ấy chỉ là 100 ngàn đồng để trong túi quần chưa kịp lấy. Bởi ông chẳng có công ăn việc làm, không tài sản gì quý giá, số tiền đó với ông không hề nhỏ.

Một tờ báo đã dùng cụm từ "giọt nước mắt sau đám cháy ở xóm nghèo" để nói lên những cơ cực của người dân.

Thế nhưng, theo chia sẻ của báo giới trong nước, khi vụ cháy xảy ra, tất cả đang dồn sức chữa cháy, cứu vớt chút tài sản cuối cùng thì có người thản nhiên hôi của, cuỗm đồ rồi biệt tăm.

Bà Dương Thị Thùy Trang (số nhà 138,  đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM) kể trên một tờ báo, khi vụ cháy đã căn bản được khống chế, bà nhìn thấy người đàn ông lạ mặt vào nhà bê laptop, ti vi trong nhà bà ra ngoài.

Bà chỉ nghĩ đó là người dân vào giúp đỡ, những nào ngờ họ đã bê đồ đi biệt tăm.

Bà Trần Thị Lệ bần thần vì tài sản mất hết sau vụ cháy. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Bà Trần Thị Lệ bần thần vì tài sản mất hết sau vụ cháy. Ảnh: Pháp luật TPHCM

"Không những nhà tôi bị mất cắp, nghe những nhà hàng xóm nói cũng có nhà bị mất một chiếc laptop đắt tiền. Sắp hết năm, Tết gần đến rồi mà phải chịu cảnh này", Kênh 14 thuật lại lời bà Thùy Trang.

Khi biết bị hôi của, nhiều người đã ở ngoài đêm ngoài đường, bên cạnh một số tài sản cứu vớt được để trông coi. Số khác thì nhờ người chuyển đồ đạc đi gửi.

Trước đó, như đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào 15h40 phút chiều 1/12, trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, Q1, TP.HCM. Đến 17h45 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm có 8 căn nhà bị cháy, trong đó 5 căn bị cháy hoàn toàn. 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại