Đại ca giang hồ Thà 'rồng': Chuyện bây giờ mới kể

Thà "rồng" vốn là đối tượng giang hồ cộm cán nhưng khi nhắc đến vợ con, hắn bỗng trở nên yếu đuối, lo lắng.

Công an huyện Hoài Đức vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Thà (Thà 'rồng', SN 1986, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) để điều tra các hành vi: Tàng trữ trái phép ma túy, Cố ý gây thương tích và Hiếp dâm.

Thà 'rồng' được biết đến là đối tượng côn đồ nằm trong ổ nhóm lưu manh bảo kê các quán karaoke dọc tuyến QL 32.

Theo hồ sơ, vào rạng sáng 25/8, hai chị em Hà Thị X. (SN 1997) và Hà Thị Nga (SN 1995) đang ở trong phòng trọ tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, bất ngờ Thà đạp cửa xông vào.

Tại đây, hai bên có lời qua tiếng lại. Thà quay ra thách thức rồi đánh chị Nga.

Chị Nga nín nhịn, lên nhờ chủ xóm trọ xuống giúp đỡ. Thấy chủ nhà xuống, Thà trốn vào nhà vệ sinh và đe dọa chị X. không được nói gì.

Cùng thời điểm này, chị Hoàng Thị Yến (SN 1991, đồng nghiệp chị X. tại quán karaoke) đến chơi.

Biết tin chị X. vừa bị Thà đến gây sự nên chị Yến khuyên bạn từ bỏ quan hệ với đối tượng này.

Trốn trong nhà vệ sinh nên Thà nghe hết những lời chị Yến nên trong lòng rất ấm ức. Tuy nhiên, sợ chủ nhà trọ nên hắn không dám ra.

Khi chị Yến về, Thà yêu cầu chị X. cùng tới quán hát nơi Yến làm việc. Đến nơi, Thà đánh chị Yến ngất xỉu rồi bỏ đi hát karaoke.

Khi đi hát karaoke về, hắn phát hiện anh Nguyễn Văn Kiên (bạn trai chị Yến) đang chở nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay lập tức Thà đuổi theo, chặn đầu xe anh Kiên rồi xông vào hành hung thanh niên này rất dã man.

Khi anh Kiên gục xuống đường, Thà để mặc 2 nạn nhân rồi ép chị X. vào một nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Nhận được tin báo, công an đã truy bắt được đối tượng khi hắn đang phê ma túy tại nhà đồng bọn.

Theo báo Gia đình và Xã hội, từ nhỏ Thà là đứa trẻ hư hỏng, và có nhiều tiền án, tiền sự.

Khi ra tù, muốn tạo chút số má trong giới giang hồ ven đô, Thà đứng ra quy tụ đàn em là những thanh niên mới lớn nghiện ngập, chơi bời.

Thời gian đầu, băng nhóm tội phạm này chuyên ăn cắp vặt bán lấy tiền ăn chơi.

Khi nhiều người biết tiếng, Thà cùng đàn em ngang nhiên đến các quán karaoke trên địa bàn huyện Hoài Đức để thu tiền bảo kê.

Hắn cùng đồng bọn trở thành nỗi khiếp đảm đối với người dân dọc QL 32 trong một thời gian dài.

Một điều đặc biệt là đối tượng giang hồ này cũng đã kết hôn và sinh được 2 người con. Vợ Thà 'rồng' là cô gái khá xinh đẹp, có 2 bằng đại học, quê ở Hải Phòng.

Mặc dù là một tay giang hồ cộm cán, chuyên bảo kê dọc tuyến QL 32 nhưng khi nhắc đến gia đình riêng, hắn cúi mặt lí nhí nói rất thương vợ và con.

Thà khoe quen vợ từ ngày mở quán kinh doanh thịt chó ở trung tâm huyện Hoài Đức.

'Em yêu vợ, cô ấy khá xinh. Từ hồi cưới cô ấy, em chưa bao giờ cho vợ một ngày hạnh phúc', Thà vừa nói vừa đưa 2 bàn tay bị cùm bởi còng số 8 lau nước mắt.

Kẻ giang hồ này cũng tỏ ra lo lắng khi nhắc đến 2 cô con gái đang ở độ tuổi mẫu giáo.

Hắn nói rằng, tiền học và tiền sữa của con mỗi tháng tốn đến 2 triệu đồng, trong khi lương của vợ chỉ có 4 triệu đồng.

'Em lại vướng phải tù tội, chẳng biết thời gian tới vợ em sống thế nào nữa', Thà tỏ ra ân hận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại