CSGT đánh tài xế gãy dùi cui, công an phường đánh dân đến chết!

hoanghuyen |

Trình độ nghiệp vụ và đạo đức của một bộ phận những người "bảo vệ an toàn cho dân" đang là một dấu hỏi?

Trong vài tháng qua, dư luận liên tiếp chứng kiến những vụ cán bộ chức năng hành hung người dân, khiến dư luận không khỏi choáng váng và ngỡ ngàng.

Lòng tin vào công lý và những người bảo vệ sự an toàn về tính mạng, cuộc sống của nhân dân liệu có đang dần mất đi để thay vào đó là sự sợ hãi, bất bình?

Cảnh sát giao thông, những người luôn túc trực để đảm bảo an ninh đường phố đã không tiếc tay đánh tài xế vi phạm đến gãy dùi cui. Công an phường, công an dân phố, những người bảo vệ sự bình yên cho mỗi người, mỗi gia đình thì dùng đủ các kiểu cực hình bức dân đến chết.

Từ những sự việc liên tiếp xảy ra khiến dư luận đang đặt ra một câu hỏi về khả năng nghiệp vụ và vấn đề đạo đức của mỗi cán bộ trong ngành công an.

Thêm vào đó là cơ chế quản lý và xử phạt đối với những đối tượng vi phạm liệu đã đủ mạnh và đủ sức răn đe? Không thể "con sâu làm giàu nồi canh", tạo ra một hình ảnh xấu cho một đội ngũ luôn được dân tin yêu, kính trọng.

Cảnh sát giao thông tát tài xế xe tải, đánh gẫy đôi dùi cui

Trưa 10/6, tài xế xe tải đi đến ngã tư Trần Hưng Đạo (TP Ninh Bình) thì cảnh sát ra lệnh dừng ôtô chở gỗ để kiểm tra. Theo các nhân chứng, khi tài xế xe tải đánh lái sang phải để đưa xe vào lề đường thì quệt nhẹ vào đuôi xe máy của cảnh sát giao thông.

csgt-danh-tai-xe-gay-dui-cui-cong-an-phuong-danh-dan-den-chet

Viên cảnh sát vừa nói vừa tát và dùng gậy chỉ huy giao thông đập vào đầu tài xế xe tải. Ảnh chụp từ clip.

Sau đó, viên cảnh sát đeo quân hàm thiếu tá túm cổ, tát, đẩy và dùng gậy hướng dẫn giao thông đánh thẳng vào đầu tài xế, rồi kéo tài xế về phía xe máy của mình...

Sau một hồi đánh người tài xế, chiếc dùi cui của cảnh sát gẫy đôi.

Sự việc trên xảy ra tại đường Trần Hưng Đạo (TP Ninh Bình) và thiếu tá cảnh sát đánh lái xe tên là Trọng.

Một ngày sau khi dùng gậy đánh lái xe tải giữa đường, thiếu tá Trọng đã bị công an tỉnh Ninh Bình tạm đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm.

CSGT “ra gậy”, một phụ nữ ngất xỉu nhập viện tại Hưng Yên

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 8h sáng 24/5 tại đoạn đường 206B qua xã Vĩnh Khúc - Văn Giang, tổ CSGT gồm 3 người đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô đang chạy đến.

csgt-danh-tai-xe-gay-dui-cui-cong-an-phuong-danh-dan-den-chet

Chị Lê Thị Thủy (28 tuổi), người bị chiến sĩ CSGT dùng dùi cui vụt trúng mắt ngất xỉu phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối

Thấy vậy, một chiến sĩ CSGT đã đi ra lòng đường. Nam thanh niên tiếp tục lái xe lách qua. Chiến sĩ CSGT đã vung gậy vụt trúng cô gái ngồi sau. Đôi nam nữ đi được khoảng 200 mét thì cô gái ấy ngồi sau ngất xỉu.

Cùng lúc đó, 3 CSGT đã lên chiếc xe ô tô mang BKS 89B - 3069 bỏ đi. Bất bình trước sự việc, hàng trăm người dân và người đi đường đã lập tức vây chặn xe CSGT yêu cầu dừng lại giải quyết sự việc.

Công an phường đánh chết dân tại Vĩnh Phúc?

Chiều 7/9, chị Dương Thị Kim Sen ở Ngô Quyền (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) kể, tối một ngày trước, chồng chị là Nguyễn Văn Hiền (43 tuổi) và cháu ruột là Vũ Quang Huy (21 tuổi) có xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Anh Hiền có dùng điếu cày vụt vào tay cháu.

csgt-danh-tai-xe-gay-dui-cui-cong-an-phuong-danh-dan-den-chet

Anh Nguyễn Văn Hiền bị chấn thương sọ não

Mẹ của Huy là chị Hồng (chị ruột anh Hiền) có đến công an trình báo sự việc. Không lâu sau, công an phường Ngô Quyền cử một cán bộ vào nắm bắt tình hình và yêu cầu anh Hiền cùng Huy ra phường để giải quyết.

Sau khi bị triệu tập lên công an phường Ngô Quyền-Vĩnh Yên đã bị nhiều vết thương nghiêm trọng phải đi cấp cứu nhưng đã tử vong 1 ngày sau đó.

Theo chị Sen, khi đến viện, bác sĩ yêu cầu đưa đi cắt tóc, thay quần áo để chuẩn bị chiếu chụp, gia đình mới biết trên thân thể anh Hiền có nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Gia đình bệnh nhân cho rằng, những vết thương đó do công an phường gây ra.

Sự việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ.

Phẫn nộ xác chết bị bầm dập ở trụ sở công an tại Đông Anh

Sau khi mời ông Nguyễn Mậu Thuận (SN 1958, trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) lên trụ sở làm việc.

Nguyễn Trọng Kiên, Hoàng Ngọc Thức và Đoàn Văn Tuyến đã sử dụng khoá số 8 khoá tay ông Thuận ra phía sau rồi đưa ông Thuận vào ngồi ghế gỗ trong phòng làm việc. Ông Thuận đã chửi bới lại công an viên.

Các công an viên này tiếp tục sử dụng 4 khoá số 8 khoá 2 chân, 2 tay của ông Thuận vào chân ghế, nhưng ông Thuận vẫn tiếp tục chửi lại các công an viên.

csgt-danh-tai-xe-gay-dui-cui-cong-an-phuong-danh-dan-den-chet

Những vết thương trên người nạn nhân (ảnh người nhà cung cấp).

Thấy vậy, Hoàng Ngọc Tuyên và Nguyễn Trọng Kiên dùng dùi cui cao su đánh liên tiếp vào đùi phải và đùi trái ông Thuận. Ông Tuyên chỉ đạo Kiên dùng hai chiếc bút bi kẹp vào các ngón tay của ông Thuận bóp mạnh.

Hoàng Ngọc Tuyên hỏi ông Thuận và yêu cầu Nguyễn Trọng Kiên ghi lời khai nhưng ông Thuận không ký biên bản, Tuyên và Kiên tiếp tục đánh ông Thuận. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, thấy ông Thuận có biểu hiện khó thở, các công an viên liền đưa ông Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh nhưng ông Thuận đã tử vong với nhiều vết bầm dập trên người.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại