CSGT Đà Nẵng nói gì về "cảnh sát phạt vi phạm bằng kẹo cao su"?

Linh Hà |

Đại tá Ngọc cho rằng, những việc làm tốt, tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT, nhưng vẫn đảm bảo được trật tự an toàn giao thông thì đáng được biểu dương.

 CSGT Đà Nẵng đã hành xử linh động và thấu tình đạt lý

Câu chuyện “xử phạt vi phạm ATGT bằng kẹo singum" của một CSGT Công an TP. Đà Nẵng đã gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Theo đó, một thanh niên khi vi phạm giao thông ở lỗi lấn vạch đã bị CSGT Đà Nẵng tuýt còi. Tuy nhiên, thay vì xử phạt bằng tiền, CSGT trong câu chuyện này đã xử lý vi phạm bằng cách yêu cầu người vi phạm mua kẹo cao su để ủng hộ một cụ già bán dạo.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên facebook, ngay cả chủ status này cũng không ngờ rằng câu chuyện của mình đã tạo được hiệu ứng đặc biệt, lan rộng trong cộng đồng mạng đến như vậy.

Đã có rất nhiều lời khen ngợi được dành cho lực lượng CSGT TP. Đà Nẵng từ chia sẻ của status này.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít ý kiến “phản bác”, họ cho rằng phạt lỗi vi phạm ATGT bằng cách mua kẹo singum không phải là việc xử phạt đúng, không có tác dụng răn đe người tham gia giao thông.

Xung quanh câu chuyện này, sáng 16/12, chúng tôi đã  có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Ngọc, Trưởng Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng (PC67).


 Những hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Đà Nẵng dưới ống kính của người tham gia giao thông.

 Những hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Đà Nẵng dưới ống kính của người tham gia giao thông.

Đại tá Ngọc cho hay, lãnh đạo Phòng PC67 chỉ mới tiếp nhận được thông tin một trường hợp “xử lý” người tham gia giao thông vi phạm bằng kẹo singum qua các kênh báo chí.

Hiện đơn vị vẫn chưa xác nhận được trong ca trực tuần tra kiểm soát (TTKS) vào ngày hôm đó, đồng chí CSGT nào đã “xử phạt” bằng hình thức này.

"Theo quy định, lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ TTKS và giữ TTATGT phát hiện người tham gia giao thông vi phạm, phải xử phạt bằng văn bản, đúng luật và nghiêm minh.

Tuy nhiên, tùy vào trường hợp vi phạm để có hình thức xử lý thích hợp. Trong trường hợp “xử phạt bằng việc yêu cầu người vi phạm mua kẹo singum” như thông tin các báo đã đăng tải thì là hoàn toàn không đúng với quy định.

Nhưng đây có thể một trong nhiều trường hợp khi lực lượng CSGT Đà Nẵng đã hành xử linh động và thấu tình đạt lý", Đại tá Ngọc nói.

Vị này nói thêm, trong trường hợp vi phạm này, người vi phạm lần đầu, bất cẩn và không có chủ đích, không chú ý quan sát, thậm chí là du khách, khách du lịch khi đến Đà Nẵng còn bỡ ngỡ, không am tường về đường sá tại TP. Đà Nẵng.

Tùy theo mức độ vi phạm, lực lượng CSGT có thể linh động trong xử lý như nhắc nhở, cảnh báo lần đầu, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường theo quy định.

Nếu đi vào đường ngược chiều, nhắc nhở đội mũ bảo hiểm cho trẻ em… chứ không nhất thiết là phải cứng nhắc trong việc xử phạt.

Vị này nhấn mạnh: "Trường hợp này có thể đồng chí CSGT sau khi nhắc nhở lỗi nhỏ của người vi phạm đã không xử phạt.

Thay vào đó, lại là một câu chuyện hoàn toàn “bên lề”, đề nghị người bị vi phạm ban nãy có hành động “chuộc lỗi” rất tình người đó là mua giúp một cụ già khó khăn những thanh kẹo singum.

Như vậy, việc xử lý phạt lỗi vi phạm và câu chuyện mua cây kẹo singum hoàn toàn thuộc hai khía cạnh không liên quan".


CSGT Đà Nẵng điều khiển giao thông

CSGT Đà Nẵng điều khiển giao thông

Không phải trường hợp nào cũng xử nhẹ tay

Theo vị Trưởng Phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng, những việc làm tốt, tạo được hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT, nhưng vẫn đảm bảo được trật tự an toàn giao thông thì đáng được biểu dương và lực lượng CSGT Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy.

Đại tá Ngọc cũng khẳng định, không phải bất cứ trường hợp vi phạm ATGT nào lực lượng TTKS, giữ ATGT tại Đà Nẵng cũng xử nhẹ tay.

Giả dụ, trường hợp lạng lách, đánh võng, vượt làn, cố tình đi ngược chiều, thậm chí uống rượu bia, có nồng độ cồn vượt mức quy định, khi bị phát hiện… chắc chắn sẽ bị xử phạt nghiêm, phạt nặng chứ không thể dừng lại ở việc “nhắc nhở”.

Trước đó, nhiều câu chuyện hành xử đẹp của lực lượng CSGT Đà Nẵng cũng được nhiều người chia sẻ.

Chẳng hạn như trường hợp một CSGT thuộc Công an quận Thanh Khê nhiều lần giúp người đi đường gặp tai nạn. Hay câu chuyện một phụ nữ chở con quên đội mũa bảo hiểm được CSGT “nhắc nhở”…

Về điều này, ông Ngọc chia sẻ, những việc trên hoàn toàn không phải là việc “làm màu”, mà đó là sự nhân văn, thân thiện mà mỗi con người của thành phố Đà Nẵng đang có, chứ không riêng gì lực lượng CSGT.

Đây cũng là những hành xử đẹp có thật, xuất phát từ trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm của một người đang làm nhiệm vụ trực ATGT tại mỗi cung đường tại Đà Nẵng.  

"Chủ trương của chính quyền TP. Đà Nẵng, của lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng mà trực tiếp là lực lượng CSGT đang hàng ngày hàng giờ làm nhiệm vụ TTKS đó là:

Nếu phát hiện du khách, hay người ở các tỉnh thành đến Đà Nẵng nếu vi phạm các lỗi như đi ngược chiều, không đúng làn đường... thì CSGT thực hiện dừng xe, giải thích lỗi vi phạm cho người dân, cho lái xe hiểu.

Chính vì vậy, những trường hợp CSGT không xử phạt mà chỉ nhắc nhở người dân không phải là hiếm.

Đặc biệt, lãnh đạo CA Đà Nẵng, lãnh đạo phòng PC67 thường xuyên quán triệt đối với mỗi cán bộ chiến sĩ, phải nghiêm túc trong công việc, không nóng nảy, thái độ hòa nhã với công dân.

Đặc biệt, cùng với hình ảnh một thành phố Đà Nẵng văn minh, thân thiện và đáng sống, thì trước hết người thực thi pháp luật phải có hành xử văn hóa. Đà Nẵng, lực lượng CSGT Đà Nẵng đã và đang làm được điều này", vị đại tá này cho hay.

Câu chuyện “xử phạt vi phạm ATGT” bằng kẹo singum được đăng tải trên facebook gây sốt:

"Lúc chiều đi qua ngã tư Trần Phú với Thái Phiên, dừng đèn đỏ lấn vạch bị anh CSGT kêu vô lề.

Cũng xin xỏ, nịnh nọt các kiểu...

- CSGT: Giờ em vi phạm bọn anh sẽ xử lý, em có ý kiến gì không?

- Mình: Lại xin xỏ, mặt tội nghiệp...

- CSGT: Thấy cảnh sát đứng đây còn dừng lấn vạch. Phạt lần cho chừa!

- Mình: Dạ em biết mà đường đông em không để ý. Anh tha cho em lần này.

- CSGT: Giờ muốn tha phải không?

- Mình: Dạ!

- CSGT: Chú mi khôn rứa. Giờ mi chạy bộ thêm 1 đoạn chỗ ni kiểu chi cũng gặp cái bà bán singum, bút đồ đó.

Qua mua 50.000 đồng chi cũng được, đem qua đây anh tha. Chiều chừ bà đi miết đây thấy không bán được cái chi. Nhanh lên!

- Mình: Mua chi ạ?

- CSGT: Kệ chú, nhanh không tìm không được bả là chú khỏi về đó.

Mình chạy theo bà già đó mua 5 phong kẹo cao su rồi đem qua cho anh CSGT coi, trong lòng không nghĩ được gì nhiều.

- Mình: Đây anh. Anh chơi kiểu ni lần đầu em thấy.

- CSGT: Anh xin 1 cái nghe. Lỗi ni anh phạt chú mà thôi coi như chú cũng ngoan. Thôi đi đi. Sau chú ý.

Mình đưa luôn 2 phong kẹo cho anh rồi đi. Không quên cảm ơn.

Mình không nhớ rõ tên anh này, hình như là **T ( ad giấu tên ), do lúc đó cũng cuống quá...

Yêu Đà Nẵng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại