Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam từng bị... hiểu nhầm

Nguyễn Huệ |

Là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam nhưng bé Thùy Dung từng bị hiểu lầm là sau khi sinh ra, gia đình được Nhà nước cho 90 triệu đồng.

Ngày 01/11/2013, công dân thứ 90 triệu của nước Việt Nam đã cất tiếng khóc chào đời vào lúc 2h45' tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đó là bé Nguyễn Thị Thùy Dung, con gái thứ hai của anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982) và chị Lê Thị Duyên (SN 1986) ở thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính (Nam Sách, Hải Dương).

Hiện tại, bé Dung đã được 14 tháng tuổi. Đôi mắt to tròn của Dung là đặc điểm mà nhiều người thường nói vui: “Cả nhà tìm mãi không ai có được đôi mắt to như thế!”.

Cơ ngơi của anh chị Dũng – Duyên nằm lọt giữa cánh đồng, được bao bọc bởi ao cá, vườn cây, khu vực chăn nuôi được quy hoạch khá bài bản.

Khi bố mẹ bận công việc ao cá, chuồng nuôi..., Dung được chị gái là Nguyễn Thị Thùy Dương (đang học lớp 2 – PV) hoặc những người hàng xóm bế bồng.

Bởi lẽ, cuộc sống nơi xung quanh là đầm ao không cho phép họ được rời mắt khỏi trẻ nhỏ dù chỉ một phút.

Cuộc sống sông nước nên mỗi khi Dung ra sân chơi đùa đều có người lớn đi theo.

Mỗi khi Dung ra sân chơi đùa đều có người lớn đi theo.

Chúng tôi tới khi ngôi nhà của anh chị vẫn đang ngổn ngang gạch cát. Nhìn con chạy nhảy chơi đùa ngoài sân, lúc lại nhõng nhẽo đòi ăn… chị Duyên hạnh phúc chia sẻ:

“Giờ cháu vẫn ăn bột xay. Hơn 3 tháng tuổi cháu đã nặng 7kg nhưng giờ lên 1 tuổi mà mới nhích lên được 9kg.

11 tháng tuổi là Dung biết đi, mà vui lắm, chỉ trong 1 tuần sau khi cháu đứng được là đã chập chững những bước đầu tiên rồi!”.

Hạnh phúc là thế nhưng “công dân 90 triệu” đã từng mang lại những "rắc rối" cho gia đình.

Tưởng được "tặng" 90 triệu đồng và cả xe sữa

Ngày Dung cất tiếng khóc chào đời, nhiều người hiểu lầm cụm từ “90 triệu” và cho rằng, gia đình chị Duyên được Nhà nước “tặng” 90 triệu đồng.

Thậm chí, có người còn nói, gia đình anh chị được cả xe sữa để nuôi con. Cả thôn Hoàng Xá, ai cũng bảo nhà chị Duyên may mắn.

Chỉ đến khi chính quyền về thăm hỏi gia đình chị Duyên, mọi người mới vỡ lẽ, Thùy Dung là công dân thứ 90 triệu của nước Việt Nam.

Người ta vẫn hay nói "con gái quấn cha hơn quấn mẹ". Điều này có lẽ hoàn toàn đúng ở nhà anh Dũng.

Với vẻ mặt hạnh phúc khi con cười, con nói, con chập chững chạy nhảy… anh Dũng chia sẻ:

"Dung quấn tôi nhiều hơn mẹ. Tôi không có bí quyết gì để "giành giật" tình cảm của con gái từ vợ mình, mà đó là tình yêu thương chung dành cho các con như nhiều ông bố khác".

Và trong suy nghĩ của đôi vợ chồng trẻ ấy, chưa khi nào họ nghĩ tới sự “nổi tiếng” của con mình bởi cụm từ “công dân thứ 90 triệu”.

Với chúng tôi, Dung cũng như những đứa trẻ bình thường khác, được sinh ra và rất cần tình yêu thương của đấng sinh thành để khôn lớn thành người.

Có chăng, chúng tôi cũng chịu những áp lực về tương lai của con, về quá trình con khôn lớn, trưởng thành. Bởi lẽ, Dung nhận được sự quan tâm và dõi theo của rất nhiều người.

Chúng tôi không nghĩ về tương lai quá xa của con mà chỉ mong con ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Cũng rất may mắn cho vợ chồng tôi là Dương rất yêu em, không khi nào tị nạnh” – anh Dũng trải lòng.

Trong ngôi nhà nhỏ hai gian rộng chừng gần 30m2 của vợ chồng chị Duyên, bức ảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bế Dung trên tay trong ngày bé chào đời, được treo trang trọng trên tường nhà.

Hiện tại, gia đình anh Dũng đang nuôi hơn 100 con lợn với hai ao cá có diện tích gần 2ha. Anh Dũng đùa vui: “Đây là “của hồi môn” của hai cô con gái rượu đấy!”.

Dự định về cái Tết sắp tới, anh Dũng cho biết, cũng sẽ như mọi năm, không hoa, chỉ có bánh chưng để thờ cúng tổ tiên và bữa cơm sum họp gia đình chào đón năm mới.

Nói rồi, anh lại hướng về phía bé Dung đang đùa nghịch cùng chị gái. Sống ở ngôi nhà giữa cánh đồng và xung quanh nhiều ao đầm như vậy, Dung ít có bạn bè cùng trang lứa, nhưng bù lại Dung nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc của người cha ấy, chúng tôi có thể cảm nhận được ước muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc vẫn sẽ đến với họ như những ngày qua.

Dưới đây là một số hình ảnh mới nhất của công dân thứ 90 triệu được chúng tôi ghi lại:

Dung chơi đùa bên Bố.

Dung chơi đùa bên bố.

Nói về dự định sinh con, chị Duyên chỉ cười khi bế bé Dung trong tay.
Nói về dự định sinh con, chị Duyên chỉ cười khi bế bé Dung trong tay.
Dương rất thương em gái.
Dương rất thương em gái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại