Công an Đà Nẵng sửa xe giúp người dân lúc nửa đêm

Bảo Ngọc |

Phát hiện hai cô gái phải thay phiên nhau đẩy bộ chiếc xe máy, Trung úy Nguyễn Trần Hoàng Long (Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã nhiệt tình giúp họ sửa xe.

Sự việc xảy ra vào thời khắc giao thừa chào đón năm mới 2016 tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trao đổi với PV, các thành viên Đội quy tắc đô thị phường Phước Mỹ cùng làm nhiệm vụ với chiến sĩ công an trên cho biết anh là Trung úy Nguyễn Trần Hoàng Long đang công tác tại Công an phường Phước Mỹ.

Vào thời gian trên, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đổ ra đường chào đón năm mới tại chương trình bắn pháo hoa ven biển và lễ hội đếm ngược ở quảng trường Mồng 2 tháng 9.

Để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân trong khoảnh khắc giao thừa, Công an TP Đà Nẵng đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia làm nhiệm vụ.

Lực lượng Công an được chia thành nhiều tổ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông cho người dân lưu thông khi trở về để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Trung úy Nguyễn Trần Hoàng Long (Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) cùng Đội quy tắc đô thị phường Phước Mỹ được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Văn Đồng.


Hình ảnh đẹp trong đêm giao thừa tại Đà Nẵng.

Hình ảnh đẹp trong đêm giao thừa tại Đà Nẵng.

Khoảng 0 giờ 15 phút sáng, trong dòng người hối hả trở về nhà sau khi đón giao thừa, Trung úy Long phát hiện có hai cô gái đang hì hục thay phiên nhau đẩy bộ chiếc xe máy. Chiếc xe bị chảy xăng ra đường rất nguy hiểm.

Trung úy Long liền đề nghị được giúp đỡ hai cô gái.

Đích thân anh Long kiểm tra và phát hiện sợi dây dẫn xăng đã bị đứt. Anh Long dùng băng keo để dán tạm lại vết nứt nhưng không thành công.

Không đành lòng để hai cô gái trẻ dắt bộ xe máy về nhà, anh Long gọi điện thoại “cầu cứu” một người bạn làm nghề sửa chữa xe máy ngay trong những giờ phút đầu tiên của năm mới 2016.

Người bạn của Trung úy Long vui vẻ nhận lời và mang đến bộ dây dẫn xăng mới để thay thế cho bộ dây cũ bị hư hỏng.

Do xăng trong bình xe đã chảy hết nên Trung úy Nguyễn Trần Hoàng Long còn mượn xe máy của bạn chạy đi tìm cửa hàng bán xăng lẻ cho hai cô gái.

“Tụi em mừng quá, mới năm mới mà đã gặp may mắn rồi. Tụi em xin trả tiền bộ dây, tiền xăng nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy nói lì xì tụi em nhân dịp năm mới.

Em hỏi tên để biết thì anh ấy cũng không nói, nhìn bảng tên thì mới biết anh ấy tên Long”, chị Võ Quỳnh Anh (trú tỉnh Quảng Trị), chủ nhân chiếc xe bị hỏng nói.

Chị Quỳnh Anh cho hay cùng người bạn tham dự lễ hội đếm ngược ở quảng trường 2-9. Khi ra về xe wave BKS 74F9-7551 của chị chạy đến cầu sông Hàn thì bị chết máy.

Hai cô gái phải thay nhau đẩy bộ thì được Trung úy Long phát hiện và giúp đỡ. Nhờ vậy, đến khoảng 0 giờ 45, hai cô gái đã có thể điều khiển xe máy đi về nhà.

“Nếu không gặp anh Long thì tụi em phải đẩy bộ gần 5km nữa mới về tới nhà trọ. May quá, cảm ơn anh ạ”, chị Quỳnh Anh bày tỏ.

Nhận lời cảm ơn của hai cô gái trẻ, Trung úy Long tỏ vẻ ngại ngần.

“Tôi nghĩ đây là việc nên làm. Ai có điều kiện cũng sẽ giúp đỡ họ thôi nói chi tôi là người chiến sĩ công an, giúp người dân là nhiệm vụ. Chuyện này không có gì lớn để có thể lên báo đâu”, chiếc sĩ Công an trẻ ngại ngùng nói.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại