Côn đồ đòi "xử" cả bệnh nhân và bác sĩ: Bắt giữ 3 đối tượng

Phương Linh |

(Soha.vn) - Cơ quan CSĐT, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiến hành bắt giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ côn đồ tấn công phòng cấp cứu – Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Chiều ngày 24/9, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đã ra quyết định bắt giữ hình sự đối với Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1990, biệt danh ‘Hai đen’), Lê Minh Hiếu, Phạm Huy Thịnh (SN 1978, đều ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Theo hồ sơ ban đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy, vào lúc 22h30 ngày 22/9 vừa qua, Nguyễn Văn Sang (SN 1991, ngụ tại phường 22, quận Bình Thạnh) cùng với người yêu của mình là T.T.N.S đến hẻm 133 đường Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh chơi.

Côn đồ đòi "xử" cả bệnh nhân và bác sĩ: Bắt giữ 3 đối tượng
 

Tại đây, Sang thấy Anh Tuấn nhìn ‘đểu’ người yêu mình nên đã rất bức xúc, điện thoại ngay cho hai ‘đệ’ là Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Nhật Hào đem mã tấu, dao để tới "xử" Tuấn.

Để không thua kém, Lê Hoàng Anh Tuấn cũng gọi ngay cho đồng bọn của mình mang hung khí tới và hai bên sẵn sàng ‘giáp lá cà’.

Nhóm của Tuấn tấn công nhóm của Sang trước. Sau khoảng 30 phút nghênh chiến, nhóm của Sang thấy yếu thế nên đã bỏ chạy.

Về tới nhà mình, Sang kể lại sự việc cho ông Nguyễn Văn Đức là cha đẻ của mình nghe. Thay vì khuyên ngăn con, ông Đức lại hùa theo, cầm mã tấu, roi điện cùng với con trai đi tìm Tuấn.

Khi vừa bước chân ra khỏi nhà, hai cha con ông Đức gặp ngay nhóm của Tuấn đã đến trước cửa nhà, quyết tâm gặp nhau để hỗn chiến lần nữa.

Ngay sau đó, một cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm côn đồ đã diễn ra ngay tại đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Kết quả, ông Đức bị đâm 3 nhát vào ngực, tim, cổ, làm đứt động mạch. Nhóm của Anh Tuấn cũng có nhiều người bị trọng thương sau cuộc hỗn chiến này.

Vô tình, tất cả các nạn nhân đều được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định nhưng ông Đức đã chết trước khi được đưa vào cấp cứu.

Bức xúc trước cái chết của cha mình, khi nhìn thấy Lê Hoàng Anh Tuấn được nằm cấp cứu tại đây, những người thân của ông Đức đã có hành động tát, đánh Tuấn. Khi đó, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã can thiệp kịp thời.

Thế nhưng, ít phút sau, rất đông người nhà của ông Đức kéo đến phòng cấp cứu của Bệnh viện nhân dân Gia Định gây rối, làm náo loạn, có những lời nói đe dọa, thậm chí là sẽ giết Tuấn và cả các y, bác sĩ của bệnh viện nếu điều trị cho Tuấn.

Nhờ sự can thiệp nhanh chóng của các phòng ban chức năng của Công an quận Bình Thạnh, đến gần 3h sáng ngày 23/9, trật tự tại phòng cấp cứu của bệnh viện mới được yên ổn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại