Clip tài xế xe sang ngáo ngơ sau khi đâm hàng loạt rồi bỏ chạy

Thế Long |

(Soha.vn) - Chiếc xe chạy với tốc độ khoảng 60km qua các ngả đường, có lúc dưới mặt đường tóe ra những tia lửa. Chúng tôi nhận diện đây chính là thủ phạm.

Người dân khu vực đường Khương Đình, Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội vẫn chưa hết hoảng loạn và đang bàn tán xôn xao về sự việc một người đàn ông lái chiếc xe sang, sau khi gây tai nạn, đâm tử vong 3 người và nhiều người khác bị thương rồi bỏ chạy điên loạn qua nhiều ngả đường vào đêm 8/5.

Sau khi đâm hàng loạt, chiếc Audi Q5 vẫn găm một chiếc xe máy chạy đi nhiều cây số.
Sau khi đâm hàng loạt, chiếc Audi Q5 vẫn găm một chiếc xe máy chạy đi nhiều cây số.

Chúng tôi gặp trung tá Nguyễn Mậu Phương - Tổ trưởng tổ Cảnh sát Giao Thông – Trật Tự - Phản ứng nhanh – Công an quận Hoàng Mai, trở về trụ sở sau khi đã hoàn tất việc khống chế đối tượng.

Trung tá Phương kể: “Lúc đó khoảng 21 giờ, một tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông trật tự, phản ứng nhanh 113 gồm 4 cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ an ninh trật tự tại ngã ba Kim Đồng – Giải Phóng, điện báo qua bộ đàm thông báo có chiếc xe đã đâm vào hàng loạt người rồi bỏ chạy, đang di chuyển theo hướng từ Linh Đàm đi ra. Tôi cùng anh em trong tổ triển khai kế hoạch đón lõng, kiểm soát tất cả các phương tiện ô tô tham gia giao thông theo thông tin đã nắm được”.

Theo Trung tá Phương, trên đường có chiếc xe ô tô hạng sang với biểu hiện khá bất thường, chạy với tốc độ cao, tài xế cho xe chạy có lúc không bình thường, thi thoảng lại thấy lòng đường phát ra những tia lửa. Không khó để nhận ra đây chính là chiếc xe đã gây ra vụ tai nạn trên vừa được thông báo qua bộ đàm. Lúc này chiến sỹ lái xe CS 113 của tổ công tác bắt đầu đánh lái chuyển hướng để đuổi theo. Trên suốt quãng đường nhiều cây số, tài xế lái chiếc xe sang, đã liên tục tăng ga, lạng lách.

>> Lời kể của Trung tá Phương

 

Cũng theo trung tá Phương, các anh đã nhờ đến một chiếc xe taxi phóng theo để “áp” chiếc xe gây tai nạn. Tuy nhiên mọi nỗ lực đều bị đối tượng phớt lờ bỏ qua. Sự việc chỉ dừng lại khi chiếc xe này gặp phải chốt chống cướp giật, chống đua xe đang làm nhiệm vụ khu vực ngã ba Yên Sở - Tam Trinh.

“Thấy chiếc xe vẫn cố tình chạy, chúng tôi nhờ một chiếc xe taxi đi theo hỗ trợ, nhưng do mật độ các phương tiện tham gia giao thông lúc này vẫn đông nên phải đảm bảo tính mạng cho người đi đường. Có lúc tài xế lao sang đường ngược chiều, chúng tôi cũng phải bám theo. Rất may khi đến khu vực ngã ba Yên Sở - Tam Trinh, một tổ công tác đang làm nhiệm vụ an ninh trật tự, chống cướp giật, đã nhận được tin báo qua bộ đàm và hỗ trợ dừng được chiếc xe gây tai nạn đó. Lúc này bên dưới gầm xe gây tai nạn vẫn còn găm chiếc xe máy đã bị biến dạng. Tiếp cận tài xế, chúng tôi đã “thốc” thẳng lên xe đặc chủng đưa về trụ sở công an quận." Trung tá Phương kể.

Đối tượng Tuấn lái xe vòng vo qua nhiều tuyến đường mới chịu dừng lại.

Đối tượng Tuấn lái xe vòng vo qua nhiều tuyến đường mới chịu dừng lại.

Tại cơ quan công an danh tính tài xế được làm rõ tên là Trịnh Thế Tuấn, sinh năm 1980, trú tại Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa.

Ngồi trước ống kính phóng viên, Tuấn tỏ ra xấu hổ, luôn cúi gằm mặt, gục đầu xuống bàn khóc lóc nhận lỗi. Tuấn cho biết, trước khi lái xe gây ra tai nạn, Tuấn cùng với 3 người bạn uống bia ở một quán nhậu. Trong cuộc nhậu này Tuấn đã uống rất nhiều bia, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ ngồi nhậu với bạn bè, Tuấn lái xe đưa các vị khách này về nhà ở khu vực Kim Giang rồi ra về:

“Ba người bạn quen nhau trên mạng do trước đây em thường chơi game, nhưng chưa từng gặp mặt. Nhân tiện hôm nay em đưa bố mẹ về Hà Nội để khám bệnh cho anh trai của em bị bệnh hoang tưởng nên có hẹn với những người bạn này đi nhậu ở quán bia, từ lúc 6 giờ tối cho đến khoảng 9 giờ thì đưa bạn về. Cũng chính vì đường Kim Giang em chưa đi lần nào nên không quen thuộc. Em uống rất nhiều, không nhớ mấy chục cốc, gây ra tai nạn nhưng em cũng chẳng biết mình như thế nào, cứ thế em đi…em cứ đi thẳng mặc kệ mọi chuyện…” Tuấn khóc lóc trong tư thế ngặt nghẹo của kẻ say mềm.

Tuấn khóc lóc kể: “Cũng lâu rồi em không chơi nữa, em đã làm khổ bố mẹ và vợ con em quá nhiều rồi, em chỉ làm nghề tự do thôi, các bạn game thì còn trẻ, em chơi với các bạn ấy rồi đam mê, gần đây em thôi rồi…” Tuấn kể.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 8/5, tại khu vực Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một người đàn ông điều khiển chiếc xe đắt tiền Audi Q5 mang BKS 30A: 140.31, khi đang đi trên đường Kim Giang bỗng tăng ga chạy điên loạn trên đường và đâm vào hàng loạt người dân đi đường. Ban đầu, nhiều người cho biết có ít nhất 3 người tử vong và nhiều người bị thương. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi mới nhận được, các nạn nhân hầu hết vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây ra tai nạn, mặc dù phía sau có rất nhiều phương tiện trong đó có cả lực lượng 113 đuổi theo để yêu cầu dừng xe nhưng tài xế vẫn lái xe đi vòng vo qua nhiều ngả đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đến ngã 3 thuộc nút giao thông Yên Sở, Tam Trinh do có tổ công tác làm nhiệm vụ chống đua xe và chống cướp giật.

Ngay sau đó lực lượng 113 của quận Hoàng Mai đã kịp thời áp tải người đàn ông gây ra tai nạn về cơ quan công an.

>> Xem clip: Tài xế Tuấn ngáo ngơ tại trụ sở công an

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại