Clip: Các điều dưỡng nghẹn ngào rơi nước mắt giữa tâm dịch sởi

H.Đan - T.Long |

(Soha.vn) - Những lời nói như nghẹn đắng lại, giọt nước mắt của các y, bác sỹ đã rơi, mỗi khi nhắc lại những em nhỏ không may mắn bị dịch sởi cướp đi.

Trong những ngày qua, sự bùng phát mạnh của dịch sởi đã khiến cho các y, bác sỹ ở Bệnh viện Nhi, các khoa Nhi của các bệnh viện như Bạch Mai, Nhiệt đới trung ương... phải "nuốt nước mắt vào trong", gồng mình túc trực suốt ngày đêm để cứu chữa, chăm sóc cho những em nhỏ không may mắc phải dịch.

Tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, không khí trong những ngày qua, lúc nào cũng rất khẩn trương, căng thẳng. Các bác sỹ, y tá, điều dưỡng, ai cũng mong muốn mang hết tâm sức của mình để cứu chữa cho các em nhỏ đang phải chống chọi với sự hành hạ của dịch sởi gây ra.

"Trong những ngày qua, đội ngũ y, bác sỹ của chúng tôi có kinh nghiệm nhất đã được huy động và làm việc gần như hết công suất, các ca trực được tăng cường ngày đêm. Cùng với đó, các trang thiết bị, máy móc hiện đại nhất đều được bệnh viện bổ sung kịp thời nhằm đáp ứng đầy đủ cho các việc cứu chữa các em nhỏ mắc phải dịch sởi.

Dù vẫn trong tình trạng quá tải nhưng cho đến giờ phút này, ở tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai đã không có trường hợp mắc sởi nào bị lây chéo, đó là một điều rất đáng mừng và chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình để có thể cứu chữa cho các cháu...", PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Những ngày qua, các y, bác sỹ ở Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đã phải làm việc gần như hết công suất để chăm sóc, cứu chữa các cháu nhỏ bị sởi.
Những ngày qua, các y, bác sỹ ở Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai đã phải làm việc gần như hết công suất để chăm sóc, cứu chữa các cháu nhỏ bị sởi.

PGS.TS Dũng cũng cho biết thêm, trong những ngày qua, việc phải đứng trực suốt ngày, thậm chí trực 24/24h ở khoa không được về nhà... để cứu chữa, chăm sóc các cháu nhỏ mắc sởi là chuyện bình thường ở khoa Nhi này. 

Còn trong câu chuyện với chúng tôi, dù công việc trong thời gian qua rất vất vả, nhiều hôm phải đứng suốt 24/24h để ứng trực các ca cấp cứu nhưng điều dưỡng Cao Thị Hợp (sinh năm 1988) vẫn không giấu nổi những nỗi buồn, giọt nước mắt khi phải tận mắt đã phải chứng kiến sự ra đi mãi mãi của 4 em nhỏ do dịch sởi gây ra...

"Nhìn các em ra đi trong đợt dịch sởi này khi mà chúng tôi không thể làm gì được hơn thực sự là vô cùng đau đớn, xót xa. Những hình ảnh đó là nỗi ám ảnh có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời này. Sự sống lúc này thật quá mong manh và có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả hết cảm xúc mà chúng tôi cũng như gia đình các cháu đã phải chịu đựng...", điều dưỡng Hợp nói trong nghẹn ngào.

Những giọt nước mắt nghẹn đắng của các nữ điều dưỡng trong thời gian cùng bệnh nhi "vật lộn" với dịch bệnh

Cũng theo điều dưỡng Hợp, nếu như trước đây, sau khi kết thúc công việc, trở về nhà, chị thường ngủ rất ngon thì giờ đây, những hình ảnh trong đợt dịch này đã khiến cho chị có được về nhà nghỉ ngơi cũng không an lòng, giấc ngủ cũng không yên. 

"Yên làm sao được, bởi mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy những hình ảnh các em nhỏ đang bị dịch sởi hành hạ trong đớn đau, rồi gia đình các em... Chúng tôi chỉ biết nói với nhau rằng, tất cả phải luôn cố gắng hết mình để làm sao cứu chữa được nhiều hơn nữa cho các em, để đẩy lùi dịch sởi này. Còn về gia đình thì tôi chưa có gia đình nên cũng đỡ hơn một chút. Bố mẹ, họ hàng có lo lắng, có thương cảm nhưng với lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp đã chọn, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc...", điều dưỡng Hợp bày tỏ.

Dưới đây là những lời chia sẻ của điều dưỡng Cao Thị Hợp, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai:

 

Trong câu chuyện với chúng tôi, điều dưỡng Phạm Hương Trang, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã không ít lần rơi nước mắt khi phải kể lại những gì mình đã chứng kiến.

Không ai có thể cầm lòng khi nhắc đến các bệnh nhân nhỏ bé đang phải chịu đau đớn, nguy hiểm vì bệnh sởi

"Thực sự có nói thế nào thì mọi người cũng không thể thấu hiểu được hết những cảm xúc, nỗi đau mà chúng tôi đã buộc phải chứng kiến mỗi khi có một em nhỏ ra đi trong đợt dịch sởi này. Nhiều người thân trong gia đình cũng bày tỏ sự lo lắng, sợ rằng, làm như vậy không cẩn thận sẽ dễ bị lây sởi về cho người trong nhà nhưng đã chọn nghề này thì chúng tôi chỉ còn biết cố gắng hết mình.

Và chúng tôi cũng sẽ sử dụng tất cả những biện pháp tốt nhất có thể để phòng tránh tối đa căn bệnh này lây lan đến mọi người...", điều dưỡng Trang nói trong nước mắt.

Điều dưỡng Trang cũng cho hay, trong những ngày qua, việc phải đứng trực liên tục suốt ngày, thậm chí đến nửa đêm để cấp cứu, tiêm, cho các cháu ăn xông và nhiều hôm đến 2 - 3 giờ chiều mới có thể được ăn cơm trưa... là chuyện đã rất đỗi bình thường với các chị trong đợt dịch sởi này...

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại