Chuyện mất ví đêm giao thừa và thư cảm ơn trung úy CSGT

Thế Long |

Trong lúc đi chơi giao thừa, nam thanh niên bị mất chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ. Sáng nay bị hại này bất ngờ nhận lại từ một trung úy CSGT.

Trung úy Đặng Trần Hưng, cán bộ Đội CSGT số 2 (công an Hà Nội) kể lại, sáng nay (24/2) trong lúc làm nhiệm vụ trên đường  Lạc Long Quân, anh phát hiện một chiếc ví bên trong có tiền và giấy tờ sau đó đã liên hệ với bị hại.

Tài sản bị mất của Trương Mai Anh
Tài sản bị mất của Trương Mai Anh

“Trong lúc làm nhiệm vụ, nhìn sang bên kia đường tôi thấy chiếc ví bị che lấp bởi vài cây cỏ. Khi tiến lại gần thấy chiếc ví bị ướt, mở ra bên trong có 1 triệu và bộ giấy tờ. Sau đó tôi gọi điện thoại báo cho chỉ huy và đem về trụ sở đơn vị để tìm bị hại”.

Trung úy Hưng nói thêm: “Lần theo địa chỉ trong chứng minh thư, tôi tìm đến nhà Trương Mai Anh. Khi đó Anh tỏ ra khá bất ngờ vì chót nói với bố mẹ là đi chơi đêm giao thừa bị móc túi”, Trung úy Hưng nói.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải - Đội phó Đội CSGT số 2 CAHN đang trao lại tài sản cho Trương Mai Anh.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải - Đội phó Đội CSGT số 2 CAHN đang trao lại tài sản cho Trương Mai Anh.

Trao đổi với phóng viên, Trương Mai Anh, sinh năm 1996, trú tại ngõ 1 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội cho biết:

“Khoảng 0h ngày 19/2, tôi đi chơi cùng với người bạn thì bị mất chiếc ví bên trong có 1 triệu cùng CMTND và Giấy đăng ký xe máy.

Tuy nhiên tôi cũng không nhớ mất ở chỗ nào và từ lúc nào. Vì sợ bố mẹ mắng nên tôi trót khai nhận rằng bị móc túi. Trong suốt thời gian nghỉ Tết tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rất tiếc”.

Được mời đến trụ sở Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội để nhận lại tài sản đã mất, Trương Mai Anh xúc động cảm ơn và viết thư cảm ơn.

Được mời đến trụ sở Đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội để nhận lại tài sản đã mất, Trương Mai Anh xúc động và viết thư cảm ơn.

Chia sẻ với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Đội phó đội CSGT số 2 cho biết, đây là việc làm tốt đẹp đáng khích lệ của cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 2 Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng cảnh sát nói chung.

“Chúng tôi luôn ý thức rằng, mỗi cán bộ chiến sỹ công an ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, còn phải luôn luôn hỗ trợ nhân dân những công việc tốt nhất có thể...” Thiếu úy Hải chia sẻ.

CSGT giúp đỡ người dân
CSGT giúp đỡ người dân

Cũng trong sáng nay, Thiếu úy Lê Anh Tú và Trung úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội CSGT số 2 làm nhiệm vụ trên đường Thụy Khuê, thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại đây, một người phụ nữ đi xe máy chất đầy hoa, quả bị va quệt nên ngã xuống đường.

Toàn bộ số hoa quả trên xe bị rơi tung tóe, hai chiến sỹ CSGT đã nhanh chóng dừng xe lại, cùng với người dân giúp đỡ người phụ nữ này và giải tỏa ách tắc giao thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại