Chùm ảnh: Những mảnh đời mưu sinh trong đêm Noel giá rét

Bùi Hà |

(Soha.vn) - Trong đêm Noel, mặc cho thời tiết xuống 9 độ C, những người lao động chân tay vẫn tiếp tục công việc mưu sinh trong giá rét.

Tại Hà Nội đêm Giáng sinh, ánh sáng tràn ngập, ở khắp nơi trên đường phố, cảnh vật trở lên lộng lẫ hơn. Mọi người đổ ra đường, tới những địa điểm như nhà thờ, nơi vui chơi, trung tâm mua sắm lớn…chật ních người, chen chúc nhau để tận hưởng không khí tưng bừng, vui vẻ.

Trái ngược không khí nhộn nhịp, sôi động đó là hình ảnh những người lao động vẫn miệt mài mưu sinh trên các tuyến phố, ngõ ngách ở Hà Nội. Dường như, đối với họ việc đón chào Giáng sinh là thứ chưa bao giờ họ nghĩ đến.


	Trên nhiều tuyến phố lớn, đông đảo mọi người ra đường đón đêm Giáng sinh.

Trên nhiều tuyến phố lớn, đông đảo mọi người ra đường đón đêm Giáng sinh.


	Khu vui chơi giải trí đông nghẹt người đủ mọi tầng lớp. Ai cũng mong muốn được ngắm cây thông Noel, đón Giáng sinh an lành, vui vẻ với những người yêu thương.

Khu vui chơi giải trí đông nghẹt người, ai cũng mong muốn được ngắm cây thông Noel, đón Giáng sinh an lành, vui vẻ với những người yêu thương.


	Nhưng ở đâu đó trên những tuyến phố, ngõ hẻm của Hà Nội là hình ảnh người dân lao động chịu giá rét miệt mài mưu sinh.

Nhưng ở đâu đó trên những tuyến phố, ngõ hẻm của Hà Nội là hình ảnh người dân lao động chịu giá rét miệt mài mưu sinh.


	Có lẽ đêm nay, mọi người đón Giáng sinh an lành, vui vẻ, nhưng những người lao công có thể sẽ vất vả hơn thường ngày.

Có lẽ đêm nay, mọi người đón Giáng sinh an lành, vui vẻ, nhưng những người lao công có thể sẽ vất vả hơn thường ngày.


	Hay người thợ sửa xe chỉ mong chờ đêm nay kiếm được mấy đồng bạc sửa xe đạp, xe máy.

Hay người thợ sửa xe chỉ mong chờ đêm nay kiếm được mấy đồng bạc sửa xe đạp, xe máy.

Hay người đi bán đồng nát cũng cố tìm kiếm những gì có thể bán được ở trên đường trong đêm Giáng sinh.
Hay người đi bán đồng nát cũng cố tìm kiếm những gì có thể bán được ở trên đường trong đêm Giáng sinh.
 
 

	Người phụ nữ này chịu rét đứng bán bóng bay trên đường Trần Đại Nghĩa.

Người phụ nữ này chịu rét đứng bán bóng bay trên đường Trần Đại Nghĩa.


	22 giờ đêm, người phụ nữ bán hàng rong mới tranh thủ ngồi ăn ít xôi cố chờ thêm khách mua hoa quả.

22 giờ đêm, người phụ nữ bán hàng rong mới tranh thủ ngồi ăn ít xôi cố chờ thêm khách mua hoa quả.

Dường như đối với họ không có Giáng sinh.
Dường như đối với họ không có Giáng sinh.
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại