Chùm ảnh bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trên xe taxi ngày đầu tiên đi học

Lê Quyết |

Sau một ngày tiếp nhận bé trai bị bỏ rơi trên xe taxi, UBND phường 1, quận 8, TP.HCM đã đưa bé đi học tại trường mầm non trên địa bàn phường.

Chiều ngày 3.12, trao đổi với PV Báo Một Thế Giới, bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, TP.HCM cho biết, hiện tại tình trạng sức khỏe của bé rất tốt và chúng tôi đã đưa bé đi học tại một trường mầm non trên địa bàn phường.

Chiều 3.12 có đại diện cán bộ phường đến đón bé đi học về và tối nay bé trai sẽ được vợ chồng cán bộ phường chăm sóc.

Hiện phường vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác định điều tra về những người đế nhận là người thân của bé cũng như tìm cách liên lạc với gia đình.

Trong thời gian tới phường sẽ vẫn nuôi dưỡng bé để tiến hành xác minh người than và làm rõ về lai lịch của bé.

Nếu không liên hệ được với gia đình của bé thì phường mới tính đến việc đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội để bé phát tốt hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV báo Một Thế Giới ghi nhận trên đường đi học về UBND phường 1, quận 8, TP.HCM:

Bé trai bị bỏ rơi được cán bộ phường đón về sau một ngày đi học ở trường mầm non
Vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ của bé
Bé được các cán bộ phường chăm sóc chu đáo
Bé rất hiếu động và lúc nào cũng cười
Gần gũi, âu yếm với người lớn
Nhiều người đem sữa cùng quần áo đến thăm hỏi bé
Bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8, TP.HCM cung cấp thông tin về bé trai bị bỏ rơi

Như Một Thế Giới đã thông tin khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1.12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi ngụ quận 11, TP.HCM) làm tài xế taxi hãng Vinasun có chở một hành khách nữ cùng đứa bé đến tại vòng xoay Trung Sơn (giáp ranh quận 8 với huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Người phụ nữ yêu cầu anh chạy đến hẻm 150 Tôn Đản, quận 4, TP.HCM. Thế nhưng khi đến nơi, người phụ nữ lại yêu cầu anh chạy xe quay lại vòng xoay Trung Sơn.

Chưa dừng lại, người phụ nữ tiếp tục yêu cầu anh Thuận chạy lòng vòng lặp đi lặp lại địa chỉ trên tới 4 lần.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng ngày 2.12, người phụ nữ kỳ lạ trên mới yêu cầu dừng xe, đợi người nhà tại khu Trung Sơn.

Chờ mãi không thấy ai nên người phụ nữ lại yêu cầu anh Thuận chở về cầu Kênh Xáng, quận 8, TP.HCM để mượn tiền trả cước taxi rồi nhờ anh Thuận trông dùm con để vào trong lấy tiền.

Nhưng chờ mãi hơn một tiếng mà không thấy quay lại nên anh Thuận gọi điện về công ty thông báo sự việc, đồng thời chở bé trai đến trụ sở Công an phường 1, quận 8, trình báo vụ việc.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại