Chồng đổ xăng "thiêu sống" vợ sau khi nhậu say

Khoảng 19h ngày 13/1, người dân Buôn Earông B (Krông na, Buôn Đôn, Đắk Lắk) hãi hùng khi chứng kiến cảnh tượng chị H Tiêu H Wing la hét chạy ra đường như "ngọn đuốc sống".

Theo thông tin từ VOV, chị H Tiêu H Wing bị chồng là Lê Văn Tiến (44 tuổi) đổ xăng lên người đốt.

Một số người dân sống gần nhà cho biết, chị H Tiêu H Wing đã có một đời chồng được 4 người con gồm 2 trai, 2 gái. Sau đó Lê Văn Tiến đến chung sống với H Tiêu H Wing đến nay được 10 năm và chưa có con chung.

Trong quá trình sinh sống, Lê Văn Tiến suốt ngày rượu chè say xỉn, mỗi lần uống rượu về là vợ chồng lại cãi nhau. Đến tối 13/1, sau khi Lê Văn Tiến uống rượu về thì 2 vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nên Lê Văn Tiến đã lấy can xăng đổ lên người vợ và đốt.

Người dân xung quanh phát hiện ra đã đưa H Tiêu H Wing đi bệnh viện cấp cứu nhưng do quá nặng nên chị H Tiêu H Wing đã tử vong lúc 22h cùng ngày.

Hiện trường nơi xảy ra người chồng đổ xăng đốt vợ đến chết

Hiện trường nơi xảy ra người chồng đổ xăng đốt vợ đến chết.

Sau khi sự việc sảy ra công an huyện Buôn Đôn kết hợp cùng công an xã Krông na đã bắt ngay người chồng vũ phu, tàn ác Lê Văn Tiến và đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để điều tra làm rõ nguyên nhân gây nên cái chết đau lòng trên.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào ngày 12/11/2013 khi một phụ nữ bị chồng đốt trong đêm vì muốn ly hôn.

Theo đó, chị Lương Thị Thùy T (34 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) đang nằm ngủ ở hiên nhà ngon lành thì bị Vũ Hoàng Khanh (41 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bẻ khóa cổng lẻn vào bên trong nhà.

Lúc đó, cả nhà chị T đang ngủ say nên Khanh có thời gian quan sát, rồi đối tượng lấy bịch xăng mang theo đổ vào cái thùng của nhà chị T để trước thềm.

Sau vài phút suy nghĩ, Khanh liền lấy thùng xăng đổ từ từ lên người chị T và châm lửa đốt. Đang ngủ ngon, thấy người bốc lửa nóng ran, chị T hét toáng lên: "Trời ơi nóng quá... mẹ ơi cứu con với... con bị sao mà nóng quá".

Bà C (mẹ chị T) chăm chị T tại bệnh viện.

Bà C (mẹ chị T) chăm chị T tại bệnh viện.

Nghe tiếng chị T kêu cứu, anh trai chị T là Lương Hoàng P ngủ gần đó bật dậy thì thấy em mình bốc cháy như ngọn đuốc.

Nhanh tay, anh P lấy chiếc mền mình đang đắp trùm lên đầu chị T. Sau đó, anh bế chị T vào phòng vệ sinh xối nước.

Khi ngọn lửa được dập tắt, gia đình đưa chị T lên bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu, nhưng vì bỏng quá nặng nên bệnh viện đa khoa Long An điều xe cấp cứu đưa chị T lên thẳng bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Được biết, Khanh là trai tân, làm ăn giỏi giang nhưng vẫn bỏ qua mọi rào cản để kết duyên với chị  T dù chị này đã có một đời chồng.

Nhưng từ khi lấy nhau, chị T phát hiện ra Khanh có tính ghen tuông quá mức, không chịu nổi nên chị T đã đâm đơn ra tòa muốn ly hôn.

Do không bằng lòng, Khanh đã mua xăng đốt cháy chị T trong đêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại