Chiêm ngưỡng vườn kiểng trị giá 170 tỷ đồng

Pha Lê |

Vườn kiểng này có diện tích là 3.200 m2 với hơn 1.000 cây kiểng lớn nhỏ gồm gốc khế, duối, nguyệt quế, vạn niên, tùng, mai vàng,...

Mấy ngày gần đây, thông tin về việc một đại gia cây cảnh rao bán vườn kiểng ở Tây Ninh với giá trị lên đến 170 tỷ đồng đã làm xôn xao dư luận.

Chủ nhân vườn kiểng này là ông  Võ Phi Sơn, 65 tuổi, được mọi người biết đến với nghệ danh Ba Hùng.

Vườn kiểng của nghệ nhân này có diện tích là 3.200 m2 với  hơn 1.000 cây kiểng lớn nhỏ gồm gốc khế, duối, nguyệt quế, vạn niên, tùng, mai vàng,... nằm ở ngay trung tâm thành phố Tây Ninh.

Những cây kiểng này được tạo dáng theo nhiều kiểu khác nhau nhưng một điểm chung của chúng là có giá trị vô cùng “khủng”.

Giá bán trung bình của cây kiểng trong vườn được nghệ nhân này rao bán là 2 tỷ đồng một cây, tương đương một chiếc xế hộp tầm trung.

Cây cảnh trong vườn phần nhiều được trồng trong những chiếc chậu lớn xây sẵn nặng trên dưới 5 tấn. 

Trong số khoảng 1.000 cây kiểng thì có 100 cây có giá trị nhất. Đây là những cây được chủ nhân của khu vườn sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trong nước và Campuchia với “tuổi đời” tờ 100 cho đến hơn 300 tuổi.

Đầu năm nay, 2 cây khế 300 tuổi của nghệ nhân này được rao bán với giá 7 tỷ đồng

2 cây khế cổ thụ này mang thế "trực quân tử" tượng trưng tính tình ngay thẳng, thanh cao, biết đối nhân xử thế.

Ông Ba Hùng chia sẻ trên tờ Nông nghiệp, 2 cây khế này được ông mua trong vườn nhà người dân ở Đồng Tháp cách đây ngót 30 năm. Mất hơn 20 năm chăm sóc, uốn nắn, tạo dáng, cặp cây khế mới được như vậy.

Hai cây đều cao 3,9 m, một cây có vòng gốc là 1,96 m, cây còn lại có vòng gốc là 2,35 m. Tổng trọng lượng cây gần 2 tấn (cả chậu).

Trong hội chợ hoa xuân, có ngót nghét gần 10 khách trả giá cho cây khế này, có người trả lên đến 5 tỷ đồng nhưng ông không đồng ý bán.

Nói về giá 170 tỷ đồng để bán vườn cây cảnh này, ông Hùng cho biết: “Vườn kiểng này với tôi là vô giá nên rất khó khăn khi phải quyết định một mức giá để bán.

Việc đầu tư từng ấy năm rất tốn kém. Trung bình mỗi tháng, nguyên tiền thuê nhân công đã tốn hơn 20 triệu đồng. Tính ra, mỗi tháng, một cây tốn đến 1-2 triệu chi phí”, tờ Zing viết.

Ông cũng cho hay, việc bán vườn kiểng là do ông đã có tuổi, muốn về miền Tây để nghỉ ngơi, an dưỡng.

Dưới đây là một số hình ảnh về vườn kiểng của ông Hùng:


Toàn cảnh vườn cây cảnh (Ảnh: Zen Nguyễn)

Toàn cảnh vườn cây cảnh (Ảnh: Zen Nguyễn)


Nghệ nhân Ba Hùng và cây Cà Na mua về từ Campuchia, trị giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Thăng Long)

Nghệ nhân Ba Hùng và cây Cà Na mua về từ Campuchia, trị giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Thăng Long)


Những cây kiểng dáng độc trong khu vườn (Ảnh: Zing)

Những cây kiểng dáng độc trong khu vườn (Ảnh: Zing)


Cây Duối Dáng Long trị giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Thăng Long)

Cây Duối Dáng Long trị giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Thăng Long)


Cây khế cổ với hình dáng độc đáo được chăm chút cẩn thận hơn 20 năm. Nếu bán được với giá trị trên 7 tỷ, điều gì hạnh phúc bằng trích số tiền đó để làm từ thiện, ông chia sẻ. (Ảnh: Đại Việt)

Cây khế cổ với hình dáng độc đáo được chăm chút cẩn thận hơn 20 năm. "Nếu bán được với giá trị trên 7 tỷ, điều gì hạnh phúc bằng trích số tiền đó để làm từ thiện", ông chia sẻ. (Ảnh: Đại Việt)


Ông Hùng bên cây khế (Ảnh: Nông Nghiệp)

Ông Hùng bên cây khế (Ảnh: Nông Nghiệp)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại