Cháu bé tử vong do chấn thương sọ não tại điểm giữ trẻ

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Hơn nửa tháng cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê do bị chấn thương sợ não, cháu bé 13 tháng tuổi đã tử vong.

Ngày 2/12, Công an quận 8 (TP.HCM) đang làm việc với bà Vũ Thị Bích Vân (34 tuổi, ngụ phường 6) để làm rõ sự liên quan đến cái chết bất thường của cháu Nguyễn Doãn Long (SN 2012).

Căn phòng vợ chồng chị Phương thuê trọ (phòng đầu tiên) đóng cửa để đưa thi thể cháu bé về quê an táng
Căn phòng vợ chồng chị Phương thuê trọ (phòng đầu tiên) đóng cửa để đưa thi thể cháu bé về quê an táng

Chiều ngày 1/12, vợ chồng chị Cao Thị Hồng Phượng (36 tuổi, quê tỉnh Long An) đã đưa thi thể con trai về quê ngoại ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An an táng.

Trước đó vào chiều ngày 14/11 đang bán hàng ở chợ, chị Phượng giật mình khi nghe tin con mình bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện. Bỏ hàng hóa ngoài chợ chạy đến bệnh viện quận 8 thì các bác sĩ cho biết do dập não nặng nên cháu Long đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy.

Hơn nửa tháng nằm điều trị tại bệnh viện, trải qua nhiều ca phẫu thuật đến sáng qua, cháu Long đã tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường 6, quận 8 đã làm việc với bà Vân nhưng bà này khẳng định hoàn toàn không làm cháu bé ngã cũng như không rõ nguyên nhân vì sao cháu Long bị như thế.

Được biết vợ chồng chị Phượng cùng 2 con thuê nhà tại một con hẻm ở khu phố 6, đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Hàng ngày chị Phượng buôn bán ở chợ tự phát gần nhà, chồng chạy xe ba gác.

Do người trông giữ cháu Long về quê có việc nên sáng 11/11, chị Phượng đã đưa con đến gửi tại điểm trông trẻ tự phát của bà Vân (cách nhà khoảng 300m) với giá 1,6 triệu đồng/tháng, đến chiều ngày 14/11 thì xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại