Chàng trai “nuôi mãi chẳng thấy lớn”

THÁI BÁ DŨNG |

Đã qua 13 tuổi nhưng A Đa (xã Đắk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) vẫn mang thân thể của một đứa trẻ lên 3.

Đã qua 13 tuổi, ở tuổi đó nhiều cậu bé người Xê Đăng ở Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã được gọi là “chàng trai” giúp cha mẹ lên rừng bắn thú, gánh củi nhưng A Đa (xã Đắk Tơ Kan, huyện Tu Mơ Rông) thì vẫn mang thân thể của một đứa trẻ lên 3.

Không những thế, A Đa cũng mới biết nói bập bẹ được một năm nay.

“Mình sống 13 năm nay vẫn thấy nó như thế, không thấp hơn mà cũng không cao hơn. Nó bị “cọt” (còi) rồi chứ người bình thường thì ăn vào phải lớn lên chứ” - một phụ nữ người Xê Đăng ở trong làng của A Đa nói.

Người này còn nói đùa: “13 tuổi nếu mà con gái là nó chuẩn bị bắt chồng rồi, là con trai thì có khi cũng biết yêu rồi, mà Đa thì chẳng khôn hơn một đứa trẻ lên 3 tuổi”.

Bà Y Phiên - mẹ của A Đa - cho biết sinh ra A Đa chỉ bé bằng cái chai, nghĩ con sinh ra hơi nhỏ một chút nhưng chịu khó nuôi rồi cũng sẽ lớn, nhưng mười mấy năm nuôi nấng Đa vẫn nhỏ xíu.

“Đi cân thấy A Đa quanh quẩn ở 8-9kg, cao 70cm, từ nhỏ đến giờ cũng không có đợt đau yếu nào nghiêm trọng nhưng không hiểu sao nuôi mãi mà con mình vẫn chẳng lớn nổi” - bà Y Phiên buồn rầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại