Chàng sinh viên dùng facebook để “thắp sáng trái tim” bệnh nhi

Ngân Hà |

(Soha.vn) - “Facebook là mạng xã hội, vậy tại sao không dùng facebook để kết nối những tấm lòng hảo tâm?” – Nguyễn Trung Dũng (SV năm nhất, Học viện Ngoại giao) chia sẻ.

Nguyễn Trung Dũng chính là cậu học trò xứ Nghệ dũng cảm đưa ra quan điểm đáp án tiếng Anh khối D đại học năm 2012 có sai sót trên mặt báo.

Không những thế, khi trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao, Dũng đã lập Qũy thắp sáng niềm tin và tự vận động bạn bè trên facebook quyên góp số tiền hơn 3 triệu đồng tặng cho cậu học trò Nguyễn Văn Thuận đạp xe 300 cây số ra Hà Nội để đi thi với mong muốn động viên Thuận nhanh xuất viện đi học trở lại.

Không dừng lại ở đó, Dũng tiếp tục vận động các nhà hảo tâm và tổ chức chương trìnhTết ấm yêu thương tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào sáng 18/01/2013.

Chương trình nhận được sự tài trợ của bác sỹ Đặng Xuân Nguyên, Giám đốc Viện Mắt Sài Gòn tại Hà Nội và anh Nguyễn Văn Quân Trưởng phòng Đào tạo Hà Nội - Trung tâm Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn Vingroup, Hà Nội.

Nguyễn Trung Dũng - SV năm nhất Học viện Ngoại giao (thứ 2 từ phải sang).

Nguyễn Trung Dũng - SV năm nhất Học viện Ngoại giao (thứ 2 từ phải sang).

Dũng và các nhà hảo tâm cùng các tình viên đã trao những chiếc áo ấm, gửi lời động viên, hỏi thăm đến gia đình và các bé đang điều trị bệnh ung thư tại đây.

Được biết, chương trình đã được khởi động gần một tháng với sự tham gia  của đại sứ thiện chí Jason Viet Tien Nguyen nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay góp sức mang lại hơi ấm của tình thương cho các bệnh nhi ung thư, những số phận kém may mắn nhất của xã hội.

Chia sẻ khó khăn về quá trình vận động quyên góp tiền, Dũng tâm sự: “Các mối quan hệ đều rất ít và gần như là bắt đầu từ con số 0, nhiều lần đi vào ngõ cụt vì dịp cuối năm hầu hết mọi người đều bận. Mình gửi đơn xin tài trợ đến tất cả doanh nhân, có những hôm mình đã ngồi hàng tiếng bên máy tính để gửi thư đến từng địa chỉ facebook. Một tuần rồi hai tuần, hồi âm là rất ít và chủ yếu là những lời hứa và động viên”.

Niềm vui của bệnh nhi khi khoác trên mình chiếc áo mới.

Mặc dù phải tiêm truyền nhưng bệnh nhi này vẫn vui vẻ khi được các anh chị đến động viên, trao quà.

Chính những hình ảnh về bệnh nhi đã ám ảnh và là động lực thôi thúc cậu sinh viên Dũng không ngại khó khăn vận động quyên góp giúp đỡ các em.

Dũng kể rằng, may mắn khi trong hàng trăm lá thư gửi đi, vẫn có những con người thực sự nhiệt tình làm nên thành công cho chương trình.

“Chính hình ảnh về các bé, các bạn đã giúp mình có thêm nhiều niềm tin để thắp sáng vào trái tim các bệnh nhi. Mình đã từng khóc rất nhiều khi theo dõi những chương trình từ thiện trên truyền hình, khi lắng nghe về những bất hạnh mà các bạn phải gánh chịu, điều đó thôi thúc mình muốn làm một cái gì đó, thật sự trực tiếp và chân thành để mang lại sự ấm áp của tình thương, của sự đồng cảm để các bạn có thể vượt qua được số phận…”, Trung Dũng bộc bạch về động lực.

Khi vào tặng quà, hỏi thăm các bệnh nhi, Dũng nhiều lần không giấu nổi sự xúc động: “Lần đầu tiên vào viện Nhi TW, được tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhi, chứng kiến sự đau đớn mà các bé đang phải gánh chịu từng giờ, từng ngày, hơn hết là nỗi sợ hãi về một kết thúc buồn của cuộc đời các em, tim mình thực sự quặn thắt. Những ánh mắt của các em như rạng ngời lên khi được đón nhận món quà tết.

Tay các em đang còn đính kim tiêm truyền hóa chất nhưng môi các em vẫn mỉm cười. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ mỗi khi được tặng quà.

Mình không sao quên được hình ảnh về một em bé giật kim chảy máu ra cả tay khi chưa nhận được áo ấm, những giọt nước mắt trộm rơi của một bà mẹ rồi nhanh chóng được lau đi khi nhìn thấy đứa con gái của mình rất hạnh phúc đứng cho các cô chụp ảnh... và cả những nỗi buồn đan xen khi nghĩ về bệnh tình của các em”.

Trung Dũng muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy vào đây, hãy trò chuyện với các em, lắng nghe những chuyện đời đẫm nước mắt của những bà mẹ bồng con trong tuyệt vọng, để hiểu thêm về giáo trị cuộc sống để thêm yêu, thêm quý cuộc sống của chính mình hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại