Cha đau đớn thấy con gái dưới hố nước gần xóm trọ

Lâm Phương |

Không thấy con gái đâu, cả gia đình chạy đi tìm thì thấy con nằm dưới hố nước. Người thân vội đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.

Sáng nay (13/7), vợ chồng anh anh Bùi Văn Hiếu (37 tuổi) và chị Phạm Thị Sen (32, cùng quê Thanh Hóa) đang lo hậu sự cho con gái tại khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TX. Thuận An (Bình Dương).

Trước đó, vào chiều tối ngày 12/7, khi đi làm về không thấy con gái là B.Y.V. (4 tuổi) đâu, vợ chồng anh Hiếu vội chạy đi tìm khắp nơi.

Lúc này, có một nhóm trẻ cùng khu trọ chạy về báo thấy đôi dép của V. bên cạnh hố nước cách nhà trọ khoảng 500m trong rừng tràm.

Người dân xung quanh tập trung về xóm trọ của vợ chồng anh Hiếu để chia buồn ngay trong đêm

Trong đêm, người dân xung quanh tập trung về xóm trọ của vợ chồng anh Hiếu để chia buồn.

Người cha vội vã chạy đến thì đau đớn phát hiện con gái đang nằm dưới hố nước. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nghe tin con gái vợ chồng anh Hiếu chết đuối thương tâm, trong đêm người dân xung quanh đã tập trung tại khu nhà trọ để chia buồn.

Trong phòng trọ, chị Sen gào khóc ôm thi thể con gái. Bên cạnh, anh Hiếu ngồi dựa vào tường, khuôn mặt khắc khổ, lâu lâu lại đưa tay lên lau nước mắt.

Hố nước nơi phát hiện bé V.

Hố nước nơi phát hiện bé V.

Những công nhân cùng quê lấy chiếc thùng ghi vội dòng chữ nguệch ngoạc “quyên góp giúp gia đình đưa cháu bé về quê”, để quyên góp tiền giúp đỡ gia đình.

Theo quan sát, nơi bé V. gặp nạn có 2 hố nước rộng khoảng 2 mét, sâu hơn 1 mét, phía gần miệng hố có một số tấm bia lớn được xây bằng bê tông, nằm gần khu dân cư và xóm trọ công nhân.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại