Cậu bé sinh ở độ cao 10.000m và cuộc gặp gỡ của 3 người mẹ

Đình Thức |

Bác sĩ người Anh Fiona SuttonJulia và tiếp viên trưởng chuyến bay số hiệu BL590 từ TP HCM đi Đà Nẵng của hãng Jetstar Pacifaic ngày 4-3 đã đến bệnh viện thăm mẹ con cậu bé 10.000m.

“Tôi cũng là phụ nữ”

Gần 3 ngày sau khi thực hiện ca sinh con hy hữu, có một không hai trên máy bay, mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Ngọc Nga (SN 1990, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Mẹ con chị Nga ở bệnh viện
Mẹ con chị Nga ở bệnh viện

Bác sĩ Nguyễn Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, mẹ con sản phụ này sẽ được xuất viện vào sáng ngày 8-3.

Những ngày qua, chị Nga cùng chồng là anh Dương Văn Bảo Phúc (SN 1990) luôn thầm cảm ơn vị nữ bác sĩ người Anh cùng đoàn tiếp viên đã thực hiện ca đỡ đẻ thành công.

“Tôi muốn gặp lại họ một lần để cảm ơn đã giúp tôi mẹ tròn con vuông”, chị Nga tâm sự.

Sáng 7-3, nữ bác sĩ Fiona SuttonJulia cùng chị Trần Thị Huệ, tiếp viên trưởng chuyến bay BL590 từ TP HCM đi Đà Nẵng của hãng Jetstar Pacific, chiều ngày 4-3 đã cùng nhau đến bệnh viện thăm mẹ con chị Nga trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Fiona ôm chặt chị Nga khi gặp lại trong nước mắt
Fiona ôm chặt chị Nga khi gặp lại trong nước mắt

Ba người phụ nữ, họ ôm chầm lấy nhau. Họ khóc vì xúc động.

Chị Trần Thị Huệ cho hay, sau khi chuyến bay hạ cánh xuống Đà Nẵng chiều ngày 4-3, chị phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nên chưa thể đến bệnh viện thăm mẹ con chị Nga.

“Tôi chỉ kịp lấy số điện thoại của Fiona để liên hệ. Hôm qua tôi được nghỉ phép nên gọi điện rủ Fiona đến thăm mẹ con Nga, cô ấy đồng ý ngay.

Nói thật, 10 năm làm tiếp viên tôi chưa bao giờ có kỷ niệm nào khó quên như chuyến bay đó. Vừa lo sợ, vừa hồi hộp nhưng cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt khi cháu bé cất tiếng khóc chào đời”, chị Huệ thổ lộ.

Fiona mang đến cho mẹ con chị Huệ những chú gấu bông xinh đẹp. Cô ôm chầm lấy chị Nga rồi cả hai cùng khóc òa. Ôm cháu bé vào lòng, Fiona liên tục thốt lên: “My baby, my baby”, khiến mọi người cười òa.

Chú gấu bông là món quà Fiona dành tặng cho mẹ con chị Nga
Chú gấu bông là món quà Fiona dành tặng cho mẹ con chị Nga

“Tôi là bác sĩ chuyên Nhi nhưng chưa từng đỡ đẻ lần nào. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam du lịch cùng bạn bè và đã có một kỷ niệm quá đáng nhớ.

Tôi cũng là phụ nữ dù chưa lập gia đình nhưng tôi hiểu sự vất vả, cực khổ khi sinh con. Đặc biệt, Nga phải sinh con ở trên máy bay với độ cao 10.000m mà thiếu trang thiết bị.

May mắn là tôi đã giúp cô ấy an toàn”, Fiona chia sẻ.

Chị Nga nước mắt tuôn trào, chỉ biết nói lời cảm ơn. “Tôi phải là người gặp các chị để cảm ơn mới đúng. Mọi người làm mẹ con tôi hạnh phúc quá”, chị Nga nói.

Ba người mẹ

Bồng “cậu bé 10.000m” do mình tự tay đỡ đẻ trên tay, tiếp viên Trần Thị Huệ xin phép được coi cậu bé là con.

Bác sĩ Fiona cũng hồ hởi: “Cậu bé có 3 người mẹ. Mẹ Nga, Huệ và tôi”.

Ba người mẹ của cậu bé 10.000m
Ba người mẹ của cậu bé 10.000m

Chị Nga cho hay vợ chồng chị đã quyết định đặt tên cho cậu bé 10.000m là Dương Bảo Minh. “Cái tên này vợ chồng em đã chuẩn bị sẵn từ trước và có ý nghĩa với tụi em.

Tên ở nhà của cháu là Jetstar. Đó cũng là cách em nhắc nhở cháu về sự đặc biệt của mình để ghi nhớ công ơn của bác sĩ Fiona, của toàn bộ tiếp viên và hành khách trên chuyến bay”, chị Nga tâm sự.

Bác sĩ Fiona cho hay chị sẽ còn quay lại Việt Nam nhiều lần nữa để thăm “con” của mình. Fiona cũng tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi mẹ con Nga đều khỏe mạnh. Tôi đã muốn đến thăm Nga sớm hơn nhưng không thể.

Chuyến đi của tôi sắp kết thúc. Việt Nam rất đẹp và tôi sẽ còn quay lại để thăm mẹ con Nga, thăm đất nước các bạn”.

Theo đại diện của hãng Jetstar Pacific, chị Nga đã có đầy đủ giấy chứng nhận sức khỏe trước khi lên máy bay.

Chị Nga và thai nhi mới 30 tuần nên vẫn nằm trong quy định cho phép của luật hàng không. Việc chị Nga hạ sinh trên máy bay là sự cố hy hữu nhưng may mắn mọi việc đều an toàn.

Clip chị Nga gặp bác sĩ người Anh Fiona và tiếp viên Trần Thị Huệ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại