Sập biệt thự cổ ở Hà Nội, tướng Chung đến hiện trường

Thế Long - Long Nguyễn |

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, nơi xảy ra sập là căn nhà cổ ở số 107 - 109 phố Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

> Xem đồ họa mô phỏng vụ sập biệt thự (nguồn: VTV)

Theo Công an Hà Nội, sơ bộ nguyên nhân ban đầu được xác định do tòa nhà đã qua sử dụng nhiều năm (110 năm), đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa trong những ngày vừa qua dẫn khiến toàn nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự sập đổ một phần.

Cụ thể, khối thứ 2 (tòa nhà gồm 3 khối) có diện tích 300 m2 đổ sập sang hai bên lối đi của tòa nhà.

Công trình thuộc sự quản lý của Ban Quản lý dự án Đường sắt (Tổng công ty Đường sắt VN).

19h: Theo thông tin từ UBND quận Hoàn Kiếm, tính đến 18h hôm nay (22/9), vụ sập biệt thự cổ này đã làm 7 người gặp nạn (6 nữ, 1 nam). Hai nạn nhân trong số đó đã tử vong.

> Xem clip: Phó Tổng GĐ Công ty Đường sắt Việt Nam trả lời phỏng vấn VTV về vụ sập nhà

(nguồn clip: VTV)

17h59: Thi thể nạn nhân Trần Thị Nga (SN 1979) đã được tìm thấy.

17h20: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an TP Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo kiểm tra làm rõ sự việc và phải kịp thời cứu chữa tích cực các nạn nhân.

17h15: Nạn nhân nghi còn mắc kẹt trong đống đổ nát là chị Trần Thị Nga (SN 1979). Được biết, khi người thân gọi vào máy điện thoại của chị Nga thì thấy đổ chuông tại hiện trường.

> Xem nguyên nhân vụ sập tại đây

Danh sách nạn nhân trong vụ sập do UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cung cấp, tính đến 17h ngày 22/9:

1- Bà Lê Thị Hồng (sinh năm 1968), quê Thường Tín, bán rau tại khu vực sát tầng 1 tòa nhà. Nạn nhân này đưa vào bệnh viện lúc 15h, tử vong lúc 15h10.

2- Bà Vũ Thị Bích Hằng (1978), hộ khẩu thường trú 107 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, bị chấn thương sọ não, chấn thương xương chậu.

3- Ông Trần Văn Nức (1971) hộ khẩu thường trú thôn Sâm Khúc, Việt Lâm, Hưng Yên, bị thương tích ở chân.

4- Bà Tào Thị Hiện (1965) ở Thanh Oai, Hà Nội, bị thương tích ở chân.

5- Bà Trần Thị Nga (khoảng hơn 60 tuổi), đưa vào bệnh viện lúc 15h15 trong tình trạng bị co giật, mất ý thức, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

6- Bà Nguyễn Thị Tiêu (1951), bị tường đổ vào người.

7- Bà Trần Thị Nga (sinh năm 1979), đang mất tích, hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm.

17h: Ông Nguyễn Quốc Hoa (Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm), cho biết hiện đang huy động các cơ quan chức năng tìm kiếm 1 nạn nhân nghi vấn còn kẹt trong đống đổ sập.

16h35: Lực lượng quân đội đã đưa máy dò vào hiện trường để tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát.

15h31 phút: Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, hiện một nạn nhân trong vụ sập này đã tử vong.

Tại hiện trường, một nạn nhân tên Nga vẫn chưa được tìm thấy. Ở bên ngoài, một phụ nữ nhận là chị gái của nạn nhân đang thẫn thờ chờ tin của người em.

> Hình ảnh khủng khiếp nhìn từ trên cao vụ sập biệt thự cổ ở Hà Nội

Người phụ nữ (đứng giữa) chờ tin của em gái.
Người phụ nữ (đứng giữa) chờ tin của em gái.
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dùng các phương tiện hiện đại để tìm kiếm
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dùng các phương tiện hiện đại để tìm kiếm

Nhân chứng bàng hoàng...

Bà Phạm Thị Hoa (một người dân sống sát căn nhà bị đổ sập): "Tôi thấy mảng tường lớn rơi xuống nóc nhà"

"Gia đình tôi đang ăn cơm thì nghe thấy một tiếng "rầm" rất lớn, khi ra thì thấy một mảng tường lớn rơi xuống nóc nhà mình.

Sau đó, tôi nghe thấy những tiếng kêu gào, tiếng gọi nhau và tiếng những bước chân chạy. Tôi vội chạy ra ngoài thì thấy căn nhà bên cạnh đã sập đổ hoàn toàn".

Bà Tạ Thị Tuyết (một tiểu thương bán hoa quả ở chợ cóc sau khu nhà bị đổ sập): "Chỉ 5 giây nữa là tôi có thể bị vùi lấp..."

"Tôi là người may mắn nhất trong ngày hôm nay, bởi nếu chỉ thêm khoảng 5 giây thì tôi đã nằm trong số những người bị vùi trong đống đổ nát.

Tôi bán nho ở chợ này. Lúc ấy tôi thấy có khách đậu xe ở gần ý hỏi mua hàng thì tôi tiến ra để mời mua nho.

Khi tôi vừa tiến về phía người mua thì bất ngờ thấy một tiếng nổ lớn và cả căn nhà bị sụp đổ xuống hệt như những gì vẫn thấy trong phim ảnh.

Tôi vội vã chạy ra xa và nhìn thấy cảnh kinh hoàng. Khói bụi bốc lên, và từng tảng tường lớn rơi lả tả xuống".

(Long Nguyễn ghi)

15h15: Một phụ nữ bị câm, vô gia cư, bị thương trong vụ sập nhà vừa được người dân đưa lên xe cứu thương đi cấp cứu.

Theo người dân, đây là một trong số những nạn nhân đầu tiên thoát ra khỏi hiện trường, tuy nhiên, do bị câm và quá sợ hãi nên người này ngồi gần hiện trường, mãi sau đó mới được người dân phát hiện.


Người phụ nữ bị câm vô cùng hoảng loạn

Người phụ nữ bị câm vô cùng hoảng loạn

Được biết, đã có thêm một vài người được đưa từ bên trong hiện trường đi cấp cứu, nhưng chưa có con số thống kê cụ thể.

14h50: Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương chuyển gạch đá ra bên ngoài để cứu những người mắc kẹt bên trong. Tính đến giờ phút này, chưa có thêm nạn nhân nào được đưa ra.

Theo ghi nhận trên tờ VOV, 1 cụ già chưa được đưa ra khỏi hiện trường đổ nát.


Lực lượng công binh được huy động cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hoàng Anh/Zing

Lực lượng công binh được huy động cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hoàng Anh/Zing

 14h25 phút: Người dân vẫn đang ngơ ngác tìm người thân, hiện lực lượng chức năng đã tăng cường thêm hàng chục lính cơ động đến hiện trường ứng cứu.

Nhiều người được giải cứu ra khỏi đống đổ nát đang nháo nhác tìm người thân...

Đưa nạn nhân đi cấp cứu
Đưa nạn nhân đi cấp cứu

 14h20: Bà Nguyễn Thị Liên (55 tuổi, quê Thường Tín, Hà Nội) là một trong những người từ đống đổ nát vừa được đưa ra.

Bà cho biết, sau tiếng rầm và khói bụi um tùm bốc lên, bà vội vàng túm lấy tay vịn cầu thang và chui vào một góc thở.

"Tôi chỉ kịp nghe tiếng gào thảm thiết: Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con...!", bà bàng hoàng kể.


Bà Liên.

Bà Liên.

 >Xem clip bà Liên bàng hoàng kể sự việc:

Người dân nháo nhác
Người dân nháo nhác
Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

13h50: Lực lượng chức năng vừa đưa 15 người từ trong đống đổ nát ra bên ngoài. Trong đó có 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Hơn chục xe cứu thương đã có mặt.

13h39: Hàng trăm lính của quân đội có mặt, hiện trường được phong tỏa trong bán kính hàng trăm mét.

13h15: Người dân khu vực cho hay, sự việc xảy ra vào 12h45 phút hôm nay (22/9). Ngôi nhà này cũ và được bỏ không.

Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ sập, có ít nhất 10 người bên trong ngôi nhà. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhiều người bị thương đã được đưa đi bệnh viện.

Nhiều xe cứu thương liên tục ra vào hiện trường. Hàng trăm cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Sau khi rà soát, 1 chiến sĩ chạy ra ngoài lấy công cụ hỗ trợ đặc biệt như búa để vào bên trong cứu hộ.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: otofun
Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: otofun
Ảnh: FB Tran Quang Thai
Ảnh: FB Tran Quang Thai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại