Cặp đôi đồng tính 9X: “Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng”

Thiên Di |

(Soha.vn) - Là cặp đôi còn trẻ, để công khai sống đúng với con người thật của mình, đấu tranh với gia đình chấp nhận tình yêu giữa hai người, Ngọc Như và Quỳnh gặp không ít rào cản, khó khăn.

Tỏ tình công khai và trao cho nhau nụ hôn lãng mạn tại ngày hội đồng tính “Loud and proud”, đôi bạn trẻ Nguyễn Ngọc Như (sinh năm 1996) và Nguyễn Thúy Quỳnh (sinh năm 1997) vượt qua mọi ngăn cấm của gia đình, sự tò mò, kỳ thị của mọi người để đến với nhau, và quyết tâm đấu tranh giành tình yêu của mình.

Cặp đôi Nguyễn Ngọc Như  và Nguyễn Thúy Quỳnh (ở giữa) là 1 trong 10 cặp đôi trong buổi dạ hội dành cho cộng đồng LGBT.

Cặp đôi Nguyễn Ngọc Như và Nguyễn Thúy Quỳnh (ở giữa) là 1 trong 10 cặp đôi trong buổi dạ hội dành cho cộng đồng LGBT.

Hiện nay Quỳnh (song tính) đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Hồ Tùng Mậu và Như (đồng tính nữ) học lớp 12, Trường THPT Trương Định (Hà Nội). Trò chuyện với hai bạn, tôi hiểu thêm về sự dũng cảm và niềm tin đấu tranh công khai để nhận được sự chấp thuận từ hai bên gia đình về xu hướng tính dục thực con người họ. Ngọc Như thích được gọi bằng cái tên con trai là Minh Anh hoặc Tùng Anh.

Hơn một năm thuyết phục bố mẹ

Hai bạn công khai mình là đồng tính, song tính rồi chứ?

Nguyễn Ngọc Như: Bản thân mình đã công khai hơn 2 năm nhưng Quỳnh thì chưa.

Nguyễn Thúy Quỳnh: Em gái, bạn bè mình đã biết và luôn ủng hộ mình sống thật với con người mình. Và mình đang lập kế hoạch chuẩn bị để công khai với bố mẹ. Mình yêu Như nhưng mẹ nghĩ đó là bạn gái thân thiết chứ không nghĩ rằng cậu ấy là "les".

Để ngăn cấm tiếp xúc với cậu ấy, mẹ đang cấm túc mình ở nhà, không cho gặp gỡ bạn bè và thường xuyên kiểm tra điện thoại vào buổi tối.

Nguyễn Ngọc Như (HS THPT Trương Định) là đồng tính nữ. Cậu đã công khai sống thật với mọi người từ lớp 8.

Nguyễn Ngọc Như (HS THPT Trương Định) là đồng tính nữ. Cậu đã công khai sống thật với mọi người từ lớp 8.

Không phải người đồng tính nào cũng đủ can đảm để công khai và đối mặt với sự kỳ thị từ bạn bè, xã hội và sự chối từ gia đình. Đối với Như, từ khi nào bạn quyết định công khai với gia đình, bạn bè?

Nguyễn Ngọc Như: Mình phát hiện xu hướng tính dục của mình khác thường, tức là mình có tình cảm, ngày càng thích một bạn nữ chơi thân. Lúc đầu mình hơi sốc, nhưng sau thời gian nghĩ lại, tìm hiểu cộng đồng LGBT, mình biết mình là đồng tính nữ và đó chỉ là xu hướng bình thường.

Một ngày, mẹ tình cờ phát hiện bức ảnh thân mật của mình với bạn gái, mẹ hỏi mình không nói. Và đến lớp 8 mình quyết tâm công khai. Bạn bè đa phần ủng hộ nói rằng: “Mày làm thế nào cũng được, miễn là thấy thoải mái nhất”. Còn bố mẹ mình thì phản đối gay gắt và không chấp nhận điều đó.

Bạn có thay đổi ngoại hình? Tóc ngắn và mặc đồ như con trai như thế này?

Nguyễn Ngọc Như: Trước thời điểm đó, mình vẫn để tóc dài, ăn mặc điệu đà như con gái. Nhưng vào ngày sinh nhật của mình năm học lớp 8, mình cắt mái tóc dài đến thắt lưng thành tóc ngắn như con trai. Gia đình sửng sốt khi mình thay đổi từ quần áo, đầu tóc, cách đi đứng…

Mình thấy thực sự thoải mái với sự thay đổi đó. Trước lúc đó, mình khó chịu vì lúc nào cũng phải giấu, phải điệu. Nhưng giờ con người thật bộc lộ, mình rất thoải mái.

Bố mẹ bạn phản ứng như thế nào? Bạn có gặp nhiều khó khăn trong quá trình công khai khi còn quá trẻ?

Nguyễn Ngọc Như: Bố mẹ thuộc tuýp người cổ hủ nên rất gay gắt, khó chấp nhận. Mẹ không cho mình không được liên lạc, gặp bạn bè, cấm túc ở trong nhà cả năm học lớp 9. Mình cảm thấy khó chịu, mình buồn rầu, không ăn, không ngủ, không nói chuyện với ai, ở lì trong phòng co mình lại.

Mẹ chửi mắng những người đồng tính: “Nó chẳng ra gì” và coi đó là bệnh tâm lý, bị lôi kéo. Vì vậy mẹ đã ép mình đi khám bệnh ở bệnh viện nhưng mình không chịu. Rồi đem đến nhà thầy đồng, thầy cúng…

Có lần, hai mẹ con to tiếng, mẹ tát mình, mình bỏ khỏi nhà 1 ngày và khi trở về mình khóc và nói với mẹ:“Con lớn rồi, con tự lo cho bản thân mình. Con đã như thế và không thể thay đổi được, mong bố mẹ chấp nhận con”.

Thuyết phục dần dần, mình thường xuyên kể chuyện về nhóm nhảy flashmod trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) và sau hơn 1 năm, đầu lớp 10, mẹ là người đầu tiên chấp nhận con người thật của mình.

Bạn đã bắt gặp ánh mắt kỳ thị của mọi người chưa?

Nguyễn Ngọc Như: Nhiều rồi, ở đâu cũng có và bất kỳ người đồng tính nào cũng đã gặp phải. Mình nhớ đã có lần xích mích với nhóm bạn vì họ nói rằng: “Eo ôi, les kìa, gay kìa”. Lúc đó mình cảm thấy xúc phạm, mình lại là người nóng tính nên phản ứng mạnh.

Những lần đi cùng mẹ, nhiều người hỏi: “Nó là con trai à? Con gái sao giống con trai thế?..”. Nhưng mình không quan tâm đến những người đó, những lời bàn tán như thế vì mình sống thật với bản thân thì không có gì đáng xấu hổ.

Nguyễn Ngọc Như học nhảy break dance, popping từ lớp 7. Cậu ấy đang tham gia nhóm nhảy flashmod của LGBT và đã từng nhảy ở các chương trình lớn.

Nguyễn Ngọc Như học nhảy break dance, popping từ lớp 7. Cậu ấy đang tham gia nhóm nhảy flashmod của LGBT và đã từng nhảy ở các chương trình lớn.

Tình yêu đồng tính không xấu

Nếu ai đó xúc phạm, kỳ thị tình yêu của bạn thì sao?

Nguyễn Ngọc Như: Những lần chúng mình đi ăn uống, nắm tay thì nhiều người cũng nhìn vì tò mò, bất ngờ và nhìn. Mình nghĩ, những người đồng tính đã công khai, họ chấp nhận mọi cái thậm chí là sự kỳ thị. Mong mọi người nghĩ rằng LGBT không xấu và tình yêu đồng tính không làm xã hội xấu đi.

Nhưng nhiều người không phản đối cũng không đồng tình với tình yêu đồng tính, hôn nhân đồng giới.

Nguyễn Ngọc Như: Chúng mình yêu nhau vì con người của nhau chứ không phải ngoại hình. Thực sự, mình muốn được sống chung và kết hôn với người con gái mình yêu. Mình và LGBT hơn ai hết muốn pháp luật công nhận hôn nhân đồng giới.

Mặc dù đang còn là học sinh, nhưng cặp đôi Như và Quỳnh đều có niềm tin vào tình yêu bền vững.

Mặc dù đang còn là học sinh, nhưng cặp đôi Như và Quỳnh đều có niềm tin vào tình yêu bền vững.

Hai bạn còn quá trẻ (dưới 18 tuổi), vậy điều gì nuôi dưỡng tình yêu của hai người đề chờ đến khi đủ tuổi kết hôn?

Nguyễn Ngọc Như: Quỳnh tạo niềm tin cho mình rất nhiều mặc dù gia đình cô ấy đang khá gay gắt. Chúng mình có niềm tin, mình tin vào tình yêu bền vững giữa hai người đồng tính với nhau.

Quỳnh là người tốt và luôn hiểu mình. Mình bị bệnh hen, ngất không ít lần thậm chí là khó thở, Quỳnh đã ở bên cạnh và chăm sóc mình chu đáo.

Nguyễn Thúy Quỳnh: Mình luôn có niềm tin vào tình cảm của chúng mình. Dù còn định kiến xã hội nhưng mình chấp nhận hết và ở bên nhau được lúc nào thì sẽ tiếp tục yêu nhau.

Cậu ấy chính là người cho mình nhận ra con người thật của mình và luôn lo lắng, quan tâm đến mình. Có lần, mình ốm, cậu ấy đã đi bộ 2 tiếng đồng hồ từ Trương Định lên Đào Tấn để động viên, giã gạo nấu cháo cho mình khi mẹ mình vắng nhà. Mình bất ngờ vì không nghĩ rằng cậu ấy có thể chăm sóc mình tận tình như thế.

Và chúng mình sẽ đợi. Mình mong xã hội, pháp luật công nhận tình yêu của chúng mình nói riêng và người LGBT nói chung.

Cảm ơn và chúc hai bạn luôn giữ ngọn lửa tình yêu!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại