Cận cảnh cha con "người rừng" sống trên cây suốt 40 năm

Sau hơn 40 năm ôm đứa con 2 tuổi bỏ làng trốn vào rừng sâu, vào sáng ngày 7.8, hai cha con ông Hồ Văn Thanh (sinh 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh đã trở về trung tâm huyện Tây Trà, Quảng Ngãi.

Sau hơn 40 năm ôm đứa con 2 tuổi bỏ làng trốn vào rừng sâu, vào sáng ngày 7.8, nhóm cán bộ khoảng 10 người, trong đó có nhân viên y tế của chính quyền huyện miền núi Tây Trà, đã lên đường tìm kiếm và đưa được hai cha con "người rừng".

Đó là ông Hồ Văn Thanh (sinh 1931) và người con là Hồ Văn Lang, khoảng 41 tuổi, ở thôn Trà Kem, xã Trà Xinh trở về trung tâm huyện Tây Trà - xã Trà Phong.

Một số hình ảnh về cuộc sống và con đường trở về làng của cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh:

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

40 năm trước, khi ông Lang tròn 1 tuổi, người cha Hồ Văn Thanh đã mang con vào rừng sống hoang dã.

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

"Người rừng" Hồ văn Lang dùng vỏ cây khô làm khố che thân (Ảnh: Thanh niên)

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

Cha con ông Thanh làm nhà như tổ chim...

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

...suốt 40 năm qua đã sống trên căn chòi treo chót vót trên một thân cổ thụ giữa rừng sâu được chống đỡ bởi hàng chục cây lồ ô già.

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

Ông Hồ Văn Thanh bị ốm nặng nên dân làng phải khiêng võng đưa từ rừng sâu về nhà

Cận cảnh, người rừng, 40 năm

Được biết trong số 4 người con của ông Thanh, ngoài hai người con đã mất và ông Lang được cha mang theo vào rừng sâu sống, hiện còn 1 người con của ông Thanh đang sống tại Trà Phong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại