Cán bộ kinh ngạc nhìn nhà dân tự bốc cháy 5 chỗ ngay trước mặt

B. Bình |

Chỉ trong một tuần, tại gia đình ông Hướng đã xảy ra 17 điểm bị cháy và các vị trí này không hề trùng nhau.

Ngôi nhà một tuần xảy ra 17 lần bốc cháy

Theo lời kể của ông Nguyễn Hồng Hướng (xã Thượng Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) trên báo Đời sống & Pháp luật, tính đến ngày 30/6 vừa qua, ngôi nhà của ông đã bốc cháy 17 lần.

Theo đó, hiện tượng kỳ lạ này bắt đầu xuất hiện vào lúc 11h30' ngày 23/6, khi cả gia đình ông đang nằm ngủ trưa. Tiếng nổ phát ra từ mái bro-xi măng ở khu chăn nuôi.

Khi những người trong gia đình ông Hướng chạy ra xem thì lửa đã bén sang dây quần áo bên cạnh. Thấy vậy, mọi người đã chung sức dập lửa và sau đó gia đình ông lại tiếp tục đi nghỉ trưa.

Đến 15h cùng ngày, khi ông Hướng chuẩn bị dắt bò đi chăn lại phát hiện lửa bốc cháy ngùn ngụt ở ngọn cây rơm.

Theo quan sát thì cây rơm này cách xa bếp đun và không có đường điện chạy qua nên khả năng bị cháy do bén lửa hay chập điện là khó có thể xảy ra.

Nghi có sự tác động từ bên ngoài, ông Hướng đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Đến 15h cùng ngày, khi lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình ông Hướng thì bỗng nhiên có 5 vị trí lần lượt bốc cháy trước sự kinh ngạc của những người chứng kiến.

Ông Hướng kể lại hiện tượng bốc cháy bất thường xảy ra tại gia đình mình. Ảnh: Ngaynay.vn

“Tưởng rằng những vụ cháy chỉ dừng lại trong ngày 23/6 nhưng chúng tôi lại tá hỏa khi ngày 24/6 lại xuất hiện thêm 3 điểm cháy nữa.

Trong đó kỳ lạ nhất là điểm cháy lúc 14h chiều, tủ quần áo gia đình tôi bất ngờ bốc cháy.

Chúng tôi cũng không hiểu được vì sao bởi tủ quần áo này gia đình tôi để ở trong buồng, khá kín và cách ly với bên ngoài, nên khiến gia đình tôi vô cùng kinh sợ”, ông Hướng kể lại trên tờ Ngaynay.vn.

Tiếp tục đến lúc 11h trưa ngày 25/6, khi cả nhà ông Hướng đang ngồi trong nhà thì phát hiện ra 2 điểm cháy ngay ở bậc hè.

Chưa hết hoảng sợ thì đến khoảng 12h50', tại góc bếp nhà ông lại xảy ra một điểm cháy bất thường nữa. Trong các ngày 26, 27, 28 thì tại gia đình ông không phát hiện thêm một điểm cháy nào.

Những tưởng rằng mọi chuyện đã bình yên thì đến lúc 9h50' ngày 29/6, gia đình ông lại tá hỏa phát hiện ra thêm một điểm cháy.

Điểm cháy này diễn ra ở chiếc máy xay dinh dưỡng đã được gia đình ông cất cẩn thận trong chiếc thùng phi ở trong buồng nhưng vẫn bị bốc cháy lạ thường.

Những người dân ở đây cho biết hiện tượng tự nhiên bốc cháy khiến ai cũng thấy kĩnh hãi, bởi từ trước tới nay ở vùng quê này chưa từng xuất hiện những điểm cháy bất thường thế này. 

Còn đối với những người sống trong gia đình ông Hướng lúc nào cũng trong tình trạng “trực chiến” để sẵn sàng “dập lửa” bất cứ khi nào xảy ra điểm cháy…

Nhiều lời đồn đoán xung quanh hiện tượng kỳ lạ

Trao đổi với báo Đời sống & Pháp luật, bà Bùi Thị Đoán (vợ ông Hướng) chia sẻ: "Từ hôm đó đến giờ, nhà tôi để nước ở thùng, xô, chậu, có cả bình chữa cháy để khắp phòng.

Cả nhà chẳng ai đi đâu, làm gì cả, suốt ngày ở nhà để canh chừng không lửa thiêu rụi cả nhà mất".

Gia đình ông Hướng phải chuyển hết đồ đạc ra ngoài sân vì sợ cháy thiêu rụi. Ảnh: Ngaynay.vn

Gia đình ông Hướng phải chuyển hết đồ đạc ra ngoài sân vì sợ cháy thiêu rụi. Ảnh: Ngaynay.vn

Để “trấn an tâm lý” thì sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông Hướng đã mời thầy cúng về làm lễ giải hạn.

Ông thầy này phán rằng, nhà ông có hạn về lửa nên mới thường xuyên bị bốc cháy như vậy. Và, chỉ cần lễ tạ giải hạn thì mọi sự đều trở lại bình thường.

Thế nhưng, ngay sau khi gia đình ông mời thầy giải hạn thì lại tiếp tục có thêm 4 điểm bốc cháy bất thường khác.

Bên cạnh đó, tại địa phương lại xuất hiện nhiều lời đồn cho rằng, gia đình ông đang ở trên “mảnh đất thiêng” nên mới xảy ra hiện tượng kỳ lạ như vậy. Song đây cũng chỉ là lời đồn đoán, không có căn cứ.

Trao đổi với báo Ngaynay.vn, ông Nguyễn Duy Tân – Thường trực Công an xã Thượng Nông cho biết:: “Ngay sau khi xảy ra sự việc thì chính quyền các cấp tại địa phương đã vào cuộc để làm rõ sự việc.

Cho đến thời điểm hiện tại, chính quyền tại đây đã bác bỏ hoàn toàn hiện tượng kì lạ liên quan đến ma quỷ. Chúng tôi đang đặt ra nghi vấn rằng, sự việc này là hiện tượng cháy phốt pho trong không khí.

Do đặc điểm đất đai của gia đình ông Hướng chứ nhiều chất phốt pho nên nó bốc cháy trong những ngày nắng nóng như thế này”.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại