"Bữa cơm trưa lúc 4h chiều là bữa cơm ngon nhất từ bé đến giờ"

Thiên Di |

(Soha.vn) - “Thương Nậm Mười! Lạnh là thế, buốt là vậy nhưng vẫn chỉ 1, 2 lớp áo mỏng, chân không tất, đi những đôi dép tổ ong chồng chéo những sợi nilon đỏ do dép đã quá cũ nát".

Đó là tâm sự của chị Trần Thị Hồng Vân - 1 trong 45 thành viên trở về sau chuyến đi từ thiện Nậm Mười (Văn Chấn, Yên Bái) cùng Báo Điện tử Trí Thức Trẻ và Công ty Nam Trường Sơn tổ chức vừa qua.

Nhiều cảm xúc, nhiều điều ước là những gì độc giả tham gia hành trình này chia sẻ trong nước mắt. Ai ai cũng xúc động khi nói đến sự thiếu thốn, khó khăn của những em học sinh, người dân tộc Dao trên vùng đất Tây Bắc đó.

Chị Trần Thị Hồng Vân: Thương Nậm Mười!

Chị Vân chuyển hàng vào điểm Làng Cò cho các em học sinh.

Chị Vân (trái) chuyển hàng vào điểm Làng Cò cho các em học sinh.

Chị Vân viết: Đó là chuyến từ thiện lần đầu tiên của mình lên Tây Bắc, một cuộc hành trình với biết bao trải nghiệm thật thú vị và "mạo hiểm". Nhưng trên tất cả, đó là cảm nhận về tình người, hơi ấm giữa những con người lần đầu gặp gỡ, tiếng nói, nụ cười như xua tan hết cái lạnh giá của núi rừng.

Xem tivi, đọc báo ai cũng biết đến sự nghèo khổ, thiếu thốn của những trẻ em miền cao, nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì mới thấu hiểu hết cái đói, cái lạnh nhiều như thế nào. Rất thương và xót xa! Lạnh là thế, buốt là vậy nhưng vẫn chỉ 1,2 lớp áo mỏng, chân không tất, đi những đôi dép tổ ông chồng chéo những sợi linon đỏ do dép đã hỏng, quá cũ nát.

Các em đã không phải rang muối ớt ăn cùng với cơm như 3 năm trước, giờ được sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm của các tổ chức, nhà hảo tâm, bữa cơm của các em đã có thịt, đã có áo ấm để mặc. Tuy chỉ bù đắp được một phần nào đó rất nhỏ thôi, nhưng dần dần, mong có thêm thật nhiều sự chung tay đóng góp của mọi người để phần nào giúp đỡ các em.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi là hình ảnh các em mặc những chiếc áo ấm, những đôi tất mới, giày mới vừa mới nhận và đứng bên đường vòng tay chào các thành viên ở đoàn. Cứ thấy anh chị em trong đoàn đi qua, các em lại đứng lại, khoanh tay chào "Con chào cô ạ", " Em chào chị ạ", ôi sao nghe thân thương và cảm động đến thế.

Như một thành viên trong đoàn đã nói, không phải các em cảm ơn các anh chị, mà chính bản thân mỗi người phải cảm ơn các em, vì chính các em đã cho mình thấy được giá trị của cuộc sống này, trân trọng những gì mà mình đang có.

Phương Chi (SN 1990)– Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: “Họ quý người lắm!”

Cô sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thứ 2 từ trái sang) thấy yêu quý vùng đất Nậm Mười.
Cô sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thứ 2 từ trái sang) thấy yêu quý vùng đất Nậm Mười.

Cô sinh viên chia sẻ: Đường đi khó khăn nhưng chuyến đi ý nghĩa lắm. Mệt mỏi nhưng nhìn các em vui khi nhận được quà, em cảm thấy hạnh phúc, ấm áp lắm. Xúc động nhất là dọc đường về, khi thấy anh chị trong đoàn, các em đứng lại khoanh tay chào rất ngoan ngoãn, lễ phép.

Mặc dù điều kiện sống trên đó còn vô vàn khó khăn nhưng đời sống tinh thần của người dân trên đó phong phú, lạc quan vượt lên cuộc sống. Sáng trước khi trở về Hà Nội, em được người dân mời vào nhà. Bà cụ thân thiện, hiếu khách và quý người lắm.

Anh Nguyễn Đức Cảnh (Giảng viên Trường Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp): “Tôi sẽ đưa con đi những chuyến đi như thế”

Với mong muốn trải nghiệm thực tế xem cuộc sống vùng cao như thế nào, anh Nguyễn Đức Cảnh đăng ký tham gia chương trình từ thiện Nậm Mười do Báo điện tử Trí Thức Trẻ tổ chức.

Anh Nguyễn Đức Cảnh hát giao lưu cùng các học sinh Nậm Mười.

Anh Nguyễn Đức Cảnh hát giao lưu cùng các học sinh Nậm Mười.

Đây là chuyến đi từ thiện vùng cao đầu tiên của anh và mang lại nhiều điều thú vị, trải nghiệm. Anh tâm sự: “Lên đến làng Cò, mình thực sự thấy thương các bé. Mình xúc động khi các em học sinh ở đây vượt qua cái đói, cái rét đến trường. Các cháu bé quá mà chân đất đến trường giữa trời lạnh như vậy. Thầy cô trên này nói, có nhiều hôm các em còn không có áo để mặc. Nghĩ đến con mình, 8 tuổi mà bà vẫn cầm bát cơm ép ăn, trong khi đó…

Chuyến đi thực sự ý nghĩa, mình cảm giác cùng chung tay mọi người giúp đỡ các cháu, thầy cô chỉ là phần nhỏ thôi. Là một giảng viên trong ngành giáo dục, mình cảm phục sự nỗ lực, cố gắng của thầy cô bám trụ lấy trường mặc dù đường đi nguy hiểm, đời sống quá nhiều khó khăn đến vậy. Sẽ có lúc tôi sẽ đưa con đi những chuyến như thế để các cháu biết thương yêu hơn”.

Anh Vũ Việt Chung (SN 1980, Hải Phòng): "Bữa cơm Nậm Mười ngon nhất mình từng ăn"

Anh Nguyễn Việt Chung (giữa) đang cùng thành viên đoàn từ thiện chuyển quần áo cho các em học sinh.

Anh Vũ Việt Chung (giữa) đang cùng thành viên đoàn từ thiện chuyển quần áo cho các em học sinh.

Nhìn thấy những hình ảnh về cuộc sống người dân vùng cao, nghèo khó từ các chuyến đi từ thiện của cô bạn thân, mình mong muốn ngày nào đó sắp xếp được thời gian tham gia. Và chuyến đi Nậm Mười thực sự là điều may mắn đối với mình.

Bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội để tham gia đi từ thiện thực tế, trao những món quà tận tay đồng bào…mặc dù chặng đường có nguy hiểm, vất vả  nhưng mình thấy rất vui vì được đóng góp một chút, sẻ chia khó khăn với học sinh, thầy cô Nậm Mười.

Kỷ niệm nhớ nhất chính là bữa cơm trưa của cả đoàn sau khi trao quà cho các em học sinh xong. Thú thật, bữa cơm trưa lúc 4h chiều là bữa cơm ngon nhất của mình từ hồi bé được ăn. Bình thường 12 giờ hoặc quá lắm là 1 giờ mình đi ăn trưa, mặc dù hôm đó rất đói run chân và mệt sau chặng đường dài nhưng thấy ai nấy đều vui vẻ, hăng hái vui chơi, trao quà với các em mình cảm thấy có thêm nhiều động lực. Nếu có những chuyến đi lần sau, mình chắc chắn sẽ tham gia.

Chị Lưu Thúy Hạnh (Bệnh viện Hữu Nghị): “Sau Nậm Mười mình càng có quyết tâm đi từ thiện”

Chị Lưu Thúy Hạnh (thứ 2 từ trái sang) có thêm quyết tâm đi từ thiện sau chuyến đi Nậm Mười.
Chị Lưu Thúy Hạnh (thứ 2 từ trái sang) có thêm quyết tâm đi từ thiện sau chuyến đi Nậm Mười.

Sau chuyến đi Nậm Mười, mình đã kể rất nhiều với bạn bè về cuộc sống, ấn tượng con người trên đó. Ấn tượng nhất chính là lúc cả đoàn lên làng Cò, trời rất lạnh nhưng các em ăn mặc rất phong phanh. Các em chỉ mặc 1 áo len mỏng bên trong, áo sơ mi bên ngoài hoặc áo sơ mi bên trong, áo khoác mỏng hỏng khóa bên ngoài. Thấy nụ cười của các em khi khoác chiếc áo ấm cả đoàn tặng, mình thấy ấm lòng lắm.

Sau chuyến đi này, mình càng có thêm động lực để đi từ thiện tiếp. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia những chuyến đi ý nghĩa và ấm áp tình người như thế với mong muốn góp một chút sức nhỏ bé của mình để giúp các em nhỏ.

Đến Nậm Mười, tôi ước các em đủ áo mặc

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Huyền Thanh sau chuyến đi Nậm Mười. Chị Thanh tâm sự: “Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mình vẫn nhìn thấy nụ cười trong sáng của các em và sự cố gắng của các thầy cô khi vượt qua bao vất vả để mang lại kiến thức cho các em học sinh.

Mình nhớ hình ảnh đêm lửa trại, mặc dù tuổi tác khác nhau, hoàn cảnh công việc khác nhau nhưng tất cả đều hòa vào không khí vui vẻ và dường như chúng ta quên đi cái đói cái nghèo nơi đây hướng tới niềm vui, tình người ấm áp. Sau chuyến đi này mình thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn. Mình không thể nghĩ rằng hai nơi cách nhau có vài trăm kilomet mà cuộc sống lại khác nhau đến vậy. Chuyến đi đã thực sự cho mình thấy cuộc sống ý nghĩa đáng quý biết bao.

Đến Nậm Mười mình ước các bé có đủ quần áo mặc, bữa ăn sẽ được nhiều chất dinh dưỡng hơn để đảm bảo sức khỏe và cố gắng học tập”.

Chị Nguyễn Thị Huyền Thanh trao chiếc áo ấm cho các em học sinh.
Chị Nguyễn Thị Huyền Thanh trao chiếc áo ấm cho các em học sinh.

Còn đối với chị Nguyễn Phương Túy (Chuyên viên Thái Hà Book) thì chính các em học sinh Nậm Mười đã cho chị được trở lại tuổi thơ.

Chị Phương Túy (trái) cùng các em nhỏ Nậm Mười vui chơi.
Chị Phương Túy (trái) cùng các em nhỏ Nậm Mười vui chơi.

Chị tâm sự: “Tôi được chơi lại những trò chơi mà cách đây lâu lắm rồi không còn chơi nữa, còn quên mất cả luật chơi. Thực sự chuyến đi khiến tôi khó có thể quên được. Tôi nhớ mãi những nụ cười của các học sinh, nhớ những đôi chân dường như đã quen với lạnh giá, nhớ cả những rụt rè, bẽn lẽn của các em khi có người lạ. Vừa lạ lẫm đấy nhưng khi được chơi, em nào cũng nhiệt tình, dường như không còn khoảng cách”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại