"Bố mì" và những chiêu kiếm tiền bằng thân xác gái gọi

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Thảo Anh, một cô gái gọi mới vào nghề nói với tôi: “Thế giới của chúng em là một thế giới mất nhân tính anh ạ. Mà đã là gái mại dâm thì còn đòi hỏi gì đối xử với nhau có tình người.”

Những “bố mì” kiểu mới với những chiêu kiếm tiền không sạch sẽ

Trước đây gái gọi hoạt động dựa trên sự điều động của các má mì, giờ đây thì có cả những gã trai chuyên chăn dắt, kiếm tiền dựa vào gái gọi. Và trong thời buổi khó khăn thì những kẻ này cũng sáng tạo ra rất nhiều những chiêu trò không mấy sạch sẽ để kiếm tiền.

Tiếp tục câu chuyện với K, K bảo tôi: “Anh muốn tìm hiểu xem bây giờ những "bố mì" chăn dắt gái hoạt động như thế nào, thì về cứ vào thử vài cái diễn đàn có những mục chia sẻ số gái gọi trên mạng, lập 1 hòm thư, đăng kí cái nick, vứt cái địa chỉ mail lên đấy.

Rồi chỉ vài hôm, là tự động, hòm thư của anh đầy ngập có mà đến cả trăm số. Rồi thì anh sẽ hiểu, bọn nó hoạt động thế nào, chăn dắt gái thế nào và…bẩn như thế nào.”

K bảo chuyện các má mì thời hiện đại, sử dụng công nghệ để PR cho gái, hoặc gái gọi tự PR cho mình, thì cũng có lâu rồi. Nói là “sử dụng công nghệ”, thực chất cũng chỉ là biết lập nick trên diễn đàn để tự “quảng cáo”. Nhưng giờ đây thì có cả 1 lực lượng những “bố mì” cũng lên diễn đàn, cũng quảng cáo. Nhưng mà thời khó khăn này, “làm ăn” khó khăn thì lắm chiêu trò bẩn được sản sinh ra.

Các "bố mì" rất chăm chỉ lên qua các diễn đàn để "chào hàng".

Dạo qua mấy diễn đàn mà K cho địa chỉ, thì mới thấy, đám “dân chơi” ưa cái món “check hàng” này vì ăn quả lừa nhiều nên cũng rất nhanh chóng nhận ra chiêu trò của “bố mì”, và kịp thời chia sẻ cho nhau kinh nghiệm để khỏi mất tiền oan và vớ phải “hàng lởm”.

Những nick nào là nick của "bố mì" lập tức được khoanh vùng và phát hiện ngay. Cũng có những những nick của các "bố mì" chuyên giới thiệu hàng, cung cấp "hàng" có uy tín thì vẫn được chấp nhận.

"Bố mì", là từ để chỉ những gã trai chuyên kiếm tiền trên thân xác gái gọi. Bằng kinh nghiệm chơi bời, hay bằng những cách nào đó, những "bố mì" này có nhiều kinh nghiệm trên diễn đàn, thường viết ra các topic với nội dung là: có "hàng" mới chia sẻ cho anh em, có em gái mới vào nghề cần giúp đỡ, có em gái từ quê mới xuống…

Những “bố mì” này viết “rì-pọt”, chụp ảnh để giới thiệu về các em, rồi share số những em gái gọi này cho các thành viên khác, thậm chí là cả “đào tạo nghề”, chỉ dạy về thái độ phục vụ cho các em làm sao để đi được nhiều khách.

Rất dễ để nhận ra một thành viên chia sẻ số thật, với các "bố mì", bởi các "bố mì" này liên tục có hàng mới để chia sẻ, hoặc lập nhiều nick mới để chia sẻ nhiều số, hoặc "chào hàng" 1 em trên nhiều diễn đàn khác nhau, chỉ đọc qua là nhận ra ngay.

Nếu chỉ là những cách trên, thì chẳng có gì đáng để nói. Cái chính là những "bố mì" này đã luôn cắt tiền của gái gọi sau mỗi lần đi khách. Gái gọi sẽ chẳng dám cãi, chẳng dám bùng tiền hay tách ra hoạt động riêng.

Bởi nếu thế, "bố mì" với “quyền uy” trên diễn đàn, hoặc chẳng có quyền uy gì thì dùng mánh bẩn, khi gái gọi không cắt tiền lại đầy đủ thì sẽ lên diễn đàn viết bài bêu xấu các em này, từ đó dễ dẫn đến việc các em bị “treo”, ế khách.

Đúng như lời K nói, tôi có để lại một cái địa chỉ mail, và cứ tự động, có đến hàng loạt những e-mail giới thiệu, quảng cáo "hàng" được gửi vào mail. Các "bố mì" này còn giả danh cả những kẻ đã nổi tiếng trên các diễn đàn này để gửi mail chia sẻ số, vì làm như vậy sẽ “uy tín” hơn.

Những dân chơi như K cho biết, bọn "bố mì" này thường xuyên “quảng cáo láo”, cho số những em rất vớ vẩn, chất lượng không tương xứng giá tiền, và thế là, những kẻ ít kinh nghiệm chơi bời cứ thế bị lừa. K bảo: “Thời khó khăn mà anh, bọn này nó cứ phải dùng trò bẩn mới kiếm được tiền.”

Cave – một thế giới mất nhân tính

Thảo Anh, một cô gái gọi mới vào nghề nói với tôi: “Thế giới của chúng em là một thế giới mất nhân tính anh ạ. Mà đã là gái mại dâm thì còn đòi hỏi gì đối xử với nhau có tình người.”

Em bảo, những cô gái đã đi làm lâu, sắp hết đát, nhưng nhiều kinh nghiệm, nhiều quan hệ thì bắt đầu tính đường chuyển sang làm môi giới.

Thảo Anh bước vào nghề này cũng nhờ sự dẫn dắt của một bà chị có thâm niên. Đầu tiên, khi mới xuống, Thảo Anh sẽ phải để cho một "bố mì" “check” trước, kiểm hàng, dạy dỗ về thái độ phục vụ, rồi phải uốn éo để "bố mì" này chụp ảnh, còn viết bài đăng lên.

"Bố mì" này là chỗ thân quen của bà chị kia, và phải nhờ “anh ấy” thì mới mong sớm có khách nhiều. Tất nhiên, lần phục vụ đầu tiên cho "bố mì" này là không được tiền.

Thảo Anh bảo: "Em nhớ lần đó lắm, vì đó là lần đầu tiên em phải đi phục vụ, bước chân vào cái nghề nhơ nhớp này, đã bị vần vò cả buổi, rồi còn phải đứng thế này, đứng thế nọ không mảnh vải che thân để người ta chụp ảnh. Làm nghề này còn biết ngại, biết nhục là gì nữa đâu anh, biết ngại đã không làm cái nghề này”, Thảo Anh chua chát nói.

Bà chị đi trước cũng ngay lập tức nhắn tin cho các mối khách quen rằng “có cô em mới làm, hay lắm”, rồi Thảo Anh phải đi khách qua những mối của chị này. Mỗi “cuốc” là 400 nghìn và bà chị kia thu của em 250 nghìn.

Được ít tiền, lại thường xuyên bị ăn chặn o ép đủ kiểu, mấy lần Thảo Anh định tách ra làm một mình, tự thân vận động nhưng không dám vì sợ chị này và bố mì lên diễn đàn bêu xấu và “treo” luôn.

"Những hôm em xin về nghỉ vì mẹ ở quê ốm, bà chị kia vẫn ép phải đi khách" - Thảo Anh đã phải van xin cùng là chỗ chị em cùng cảnh ngộ khó khăn nhưng cũng không được.

Gái gọi vật vã "sale off" kiếm tiền về quê ăn Tết

(Soha.vn) - Thời buổi khó khăn, đến gái gọi cũng phải giảm giá, vật vã để kiếm tiền tiêu Tết.

"Khu công nghiệp tình dục” mới giữa lòng Hà Nội

(Soha.vn) - Thời gian gần đây, một khu vực mới được những dân chơi phong tặng danh hiệu “khu công nghiệp tình dục mới của Hà Nội”, khi những gái gọi đột nhiên tụ về khu vực này khá đông.

Các "bố mì", các má mì là cave giải nghệ mới vào nghề hay chính các em gái gọi còn một trò nữa là “tráo hàng”. Tức là giới thiệu một em này “ngon lành” lên diễn đàn, nhưng đến lúc khách gọi thì lại là một em khác “lởm” hơn đi khách để cốt sao kiếm được nhiều tiền.

“Trò” này chỉ gạt được những dân chơi dạng “newbie”, ít kinh nghiệm, còn những dân chơi bản lĩnh thì khi biết bị “tráo hàng”, gặp em "hàng lởm" thì kiên quyết đuổi thẳng cổ em này về, chấp nhận mất toi tiền nhà nghỉ, ai lịch sự thì khi em "hàng tráo đổi" này xin, cũng rút ví cho vài chục hay 100 nghìn.

Có tìm hiểu về gái gọi, về các cách thức các em gái gọi này hoạt động và các “thú vui” của những dân chơi hám mua dâm sinh hoạt trên các diễn đàn, mới thấy, đây quả đúng là một thế giới với vô số những trò bẩn, với những kẻ kiếm vài đồng tiền còm dựa trên thân xác nhàu nát của của những cô gái gọi.

Câu chuyện của K. thêm một lần nữa khẳng định lại thật khó có thể tìm kiếm tình người trong thế giới mại dâm - Nơi mà người ta luôn đối xử với nhau bằng những trò bẩn, mánh bẩn, nhơ nhớp như chính những cuộc mua bán dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại