Bố mẹ nghèo khóc vật vã bên bàn thờ con bị đuối nước dưới sông

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - “Sáng sớm 2 con nói đi đào don, bắt ngao trưa về nấu ăn. Rồi con đi mãi không về. Con bỏ bố mẹ mà đi thế à”, người mẹ nghèo gào khóc đau đớn…

Như trước đó đã đưa tin, vào sáng 1/8, 1 vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai, Nghệ An) khiến 3 em nhỏ tử vong. Cụ thể, vào khoảng 6h sáng 1/8, 4 em nhỏ gồm: Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niềm (SN 2003), Lê Thị Nhật Quyên (SN 2002) và Nguyễn Thị Năm (SN 2002) rủ nhau ra đoạn sông Lạch Cờn thuộc thôn Quyết Tâm (xã Quỳnh Lập) để bắt ốc, đào ngao về cho gia đình.

Sau khi bắt xong, cả 4 em xuống rìa sông để rửa chân tay thì không may bị rơi trượt xuống 1 cái hố nước sâu. Do không biết bơi nên 3 em gồm Niềm, Na, Quyên bị nước nhấn chìm. Riêng em Năm đã may mắn bơi được vào bờ.

Đoạn sông Lạch Cờn nơi 3 em nhỏ Na, Niềm và Quyên bị đuối nước khi đi bắt ngao.
Đoạn sông Lạch Cờn nơi 3 em nhỏ Na, Niềm và Quyên bị đuối nước khi đi bắt ngao.

Sau khi bơi được lên bờ, em Năm đã hô hoán mọi người dân gần đó đến ứng cứu. Tuy nhiên, cả 3 em đã bị nước nhấn chìm xuống sông. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, thi thể 3 em lần lượt được tìm thấy dưới sông. Mặc dù người thân tiến hành sơ cứu, nhưng do ngạt nước quá lâu, các em đã tử vong trước đó. Được biết, trong số các nạn nhân tử vong, Niềm và Na là 2 chị em ruột cùng nhà.

Ngày 2/8, có mặt tại nhà của 2 nạn nhân Vi Thị Niềm và Vi Thị Na ở xóm Quyết Tâm (xã Quỳnh Lập) khi gia đình đã hoàn tất các thủ tục mai táng đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng, chúng tôi mới thấu hiểu được nỗi đau mất mát mà gia đình em đang phải chịu đựng. Nhìn bức di ảnh 2 em đặt song song trên bàn thờ nghi ngút khói hương với chiếc áo đồng phục học sinh trắng khiến những người có mặt tại đây không cầm nổi nước mắt.

Nhìn di ảnh 2 em Niềm và Na đặt song song trên bàn thờ nghi ngút khói hương với màu áo đồng phục học sinh trắng, những người có mặt tại đây không cầm được nước mắt.

Nhìn di ảnh 2 em Niềm và Na đặt song song trên bàn thờ nghi ngút khói hương với màu áo đồng phục học sinh trắng, những người có mặt tại đây không cầm được nước mắt.

Theo lời của ông Hoan, người bác ruột nạn nhân cho biết, từ lúc hay tin 2 đứa con chết đuối ngoài dòng sông, bố mẹ của 2 em như chết lặng. “Từ hôm qua giờ bố mẹ nó không chịu ăn uống gì mà cứ ngồi đờ đẫn bên bàn thờ con vậy. Nhớ con, thỉnh thoảng lại gào khóc lên. Nhìn cảnh 2 cháu chết vậy xót lắm chú ạ”.

Ngồi bên bàn thờ 2 con xấu số vừa tử nạn dưới dòng sông, chị Nguyễn Thị Thành (mẹ của Niềm và Na) như người mất hồn. Thỉnh thoảng có người dân đến thăm hương chia buồn, chị Thành nhớ con lại vật vã, gào khóc thảm thiết. Anh Vi Xuân Long (SN 1966, bố 2 em Niềm và Na) đứng bên bàn thờ 2 con như chết lặng. Có lẽ, ngày qua anh đã khóc đến cạn nước mắt vì thương con.

Từ lúc hay tin 2 con mình đuối nước dưới sông, bố mẹ của 2m em như người mất hồn. Suốt ngày ngồi bên bàn thờ con gào khóc vật vã.
Từ lúc hay tin 2 con mình đuối nước dưới sông, bố mẹ của 2m em như người mất hồn. Suốt ngày ngồi bên bàn thờ con gào khóc vật vã.

“Sáng sớm 2 con nói đi đào don, bắt ngao trưa về nấu ăn cùng với bố mẹ. Rồi con đi mãi không về nữa. Con bỏ bố mẹ, bỏ bạn bè mà đi thế à. Bố mẹ giờ biết sống sao đây…”, nói đoạn, chị Thành lại gào khóc vật vã bên bàn thờ 2 người con xấu số.

Rời nhà 2 em Niềm và Na, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ ở rìa xóm Quyết Tâm (xã Quỳnh Lập) nơi trú ngụ của gia đình em Lê Thị Nhật Quyên. Sáng nay (2/8), gia đình cùng chính quyền địa phương đã tiến hành làm lễ mai táng, tiễn đưa Quyên về nơi an nghỉ cuối cùng ở nghĩa trang của xã.

Bố mẹ và anh trai của Quyên đau đớn, vật vã bên bàn thờ con.
Bố mẹ và anh trai của Quyên đau đớn, vật vã bên bàn thờ con.

Quyên là con gái út trong gia đình có 2 anh em của vợ chồng anh Lê Bá Nin (SN 1979) và chị Văn Thị Miền (SN 1981). Trước Quyên còn có người anh Lê Bá Trung (SN 1999). Do cuộc sống gia đình mâu thuẫn nên cách đây khoảng 3 năm, anh Nin và chị Miền sống li thân nhau.

Ly thân được 1 thời gian, chị Miền bỏ 2 con lại cho người chồng rồi vào Nam đi làm thuê kiếm sống. Còn anh Nin, do cuộc sống ở nhà khó khăn nên cũng để Trung và Quyên tự chăm sóc rồi ra Bắc đi làm thuê. Công việc khó khăn không kiếm ra tiền nên lâu lâu, anh Nin mới gom góp được ít tiền gửi về cho các con đóng tiền học. Mọi việc ở nhà đều nhờ tới sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm làng giềng.

Bố mẹ li thân và đi làm xa nên ở nhà chỉ có Quyên và anh trai học lớp 10 tự đùm bọc sống qua ngày đoạn tháng trong nghèo khó.
Bố mẹ li thân và đi làm xa nên ở nhà chỉ có Quyên và anh trai học lớp 10 tự đùm bọc sống qua ngày đoạn tháng trong nghèo khó.

Kể từ đó, Trung và Quyên phải tự đùm bọc, lo cuộc sống hàng ngày mà không có bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Những ngày còn đi học, Trung phải dậy sớm nấu cho em ăn sáng rồi 2 anh em lại dắt nhau đi học ở ngôi trường trong xã, cách đó không xa. Sau buổi đi học, 2 anh em Trung lại dắt nhau ra bờ sông để câu cá, bắt ngao bán lấy tiền mua gạo ăn qua ngày. Những ngày mưa gió không có gì để bắt, 2 anh em Trung lại phải nhờ tới hàng xóm cho bát cơm, bát canh để ăn đỡ đói.

6h sáng qua (1/8), thấy nhà không có gì ăn nên Quyên cùng 3 người bạn dậy sớm đi ra bờ sông để đào don, bắt ngao về bán lấy tiền mua gạo và làm thức ăn. Khoảng 7h hơn, sau khi đào don và bắt được một ít ngao, Quyên cùng nhóm bạn xuống rìa mép sông để rửa tay chân và tắm lại cho sạch sẽ rồi về. Nhưng nào ngờ, vừa xuống đến mép sông, cả 4 em bất ngờ bị trượt chân rơi xuống vũng nước sâu. Do hoảng loạn không biết bơi nên Quyên cùng em Niềm, Na bị dòng nước đẩy ra xa, nhấn chìm mất tích. Riêng em Năm đi cùng nhóm may mắn bơi được vào bờ.

Anh Long khóc ngất bên bàn thờ người con xấu số.
Anh Long khóc ngất bên bàn thờ người con xấu số.

Khi sự việc xảy ra, bố mẹ của Quyên vẫn đang ở làm xa, chưa kịp về nên người thân không thể tiến hành làm lễ mai táng cho em. Sáng sớm nay (1/8), bố mẹ Quyên mới về đến nhà để nhìn mặt con gái lần cuối. Trở về thấy thi thể con nằm bất động trong chiếc quan tài lạnh giá, anh Nin và chị Miền đau đớn, vật vã.

“Trời ơi, sao ông nỡ cướp con của tôi mà đi như vậy. Con ơi, về với mẹ, với anh đi con…”, nói đoạn, chị Miền khóc ngất. Ngồi bên bàn thờ của con, anh Nin liên tục gọi tên con rồi gào khóc, đau đớn đến gục ngã.

em Năm, người may mắn sống sót sau vụ tai nạn vẫn bàng hoàng khi nhớ đến cảnh các bạn của mình chìm dần trong dòng nước.

Em Năm, người may mắn sống sót sau vụ tai nạn vẫn bàng hoàng khi nhớ đến cảnh các bạn của mình chìm dần trong dòng nước.

Em Nguyễn Thị Năm (2002, là 1 trong 4 em nhỏ trong vụ tai nạn vừa qua) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại sự việc: “Lúc đó, 4 đứa cháu đang đứng chơi thì bị trượt chân xuống vũng nước sâu. Thấy vậy chúng cháu kéo nhau lên. Nhưng cháu càng kéo thì thấy nước càng lúc càng sâu hơn. Nước dâng lên ngập mũi của cháu. Lúc đó Niềm, Na và Quyên bị nước đẩy ra xa, cháu sợ quá nên cố gắng lấy sức bơi vào. Lên đến bờ cháu hô mọi người đến cứu nhưng các bạn mất rồi chú ạ”.

Theo người dân địa phương cho biết, đoạn sông nơi 3 em Niềm, Na, Quyên tử vong có nhiều vũng nước rất sâu do việc hút cát trái phép để lại. Trong vòng 3 năm trở lại đây, có đến 3 vụ đuối nước xảy ra tại khúc sông này khiến 7 em nhỏ bị tử vong. Nhiều lần người dân đã kiến nghị chính quyền địa phương cấm việc hút cát trái phép trên sông, nhưng mấy năm qua vẫn không được xử lý.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại