Bi kịch mẹ ôm con 7 tuổi nhảy giếng tự tử

Mâu thuẫn với mẹ chồng, một buổi sáng, Thuật dậy sớm chở đứa con trai 7 tuổi đi chợ, sau đó chở thẳng ra giếng nước tưới cà phê, ôm con nhảy xuống tìm tới cái chết.

“Anh ở lại lo làm ăn, ráng chăm con nhé!”

Hành động của chị Trần Thị Thuật (32 tuổi, trú thôn 4, xã Tân Tiến, Krông Pắk) khiến hai bên nội ngoại và người thân bàng hoàng, không ai nghĩ người mẹ này lại dại dột tìm đến cái chết như vậy.

Điều đau lòng, Thuật đã ôm con trai đầu là cháu Trần Ngọc Trí (7 tuổi) cùng nhảy xuống giếng, để rồi cả 2 cùng bỏ mạng…

Ngày 10/7, người thân, xóm giềng nghẹn lòng đưa tiễn mẹ con chị Thuật về nơi an nghỉ cuối cùng. Mẹ ruột, chồng, các anh chị em của Thuật ai cũng khóc đến khản giọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ chị Thuật) vật vã bên quan tài: “Thuật ơi, sao con lại hành động dại dột như vậy”; rồi quay sang ôm quan tài đứa cháu ngoại tiếp tục gào khóc. Làng xóm đến chia buồn, mắt ai cũng rưng rưng.

Anh Trần Ngọc Dũng (34 tuổi, chồng chị Thuật), mấy ngày nay khóc đến cạn nước mắt. Với chất giọng khàn khàn anh kể: anh và Thuật lấy nhau được hơn 7 năm, có với nhau hai mặt con trai.

Bi kịch, 7 tuổi, nhảy giếng, tự tử, quan tài
Anh Dũng thất thần kể lại sự việc

Bố mẹ chia cho hai vợ chồng một mảnh đất ngay cạnh để xây nhà. Cuộc sống vợ chồng từ trước đến nay chẳng có “tiếng bấc, tiếng chì” nào, anh làm thợ xây dựng, vợ chồng còn làm thêm mấy sào rẫy nên kinh tế cũng tương đối ổn định.

“Sáng ngày 8/7, mới hơn 5 giờ Thuật đã thức dậy lấy xe máy đi chợ, tôi chỉ nghĩ chắc vợ đi mua đồ nấu ăn sáng như mọi ngày nên ráng ngủ thêm chút nữa. Khoảng 6 giờ 2 phút, thì nhận được một cuộc gọi từ vợ, qua điện thoại Thuật nói: “Anh ở lại lo làm ăn, ráng chăm con nhé!”, nghe vậy tôi bật dậy khỏi giường.

Linh tính có chuyện chẳng lành, do trước đó Thuật từng đòi bỏ đi Sài Gòn làm ăn nên tôi chạy vội đi tìm. Đi khắp các bến xe huyện, chạy cả lên thành phố Buôn Ma Thuột, nhưng không thấy bóng dáng vợ và con trai đâu. Hơn 12 giờ trưa, tôi thất thần trở về… " - anh Dũng kể.

Anh kể tiếp, gặp hàng xóm, họ cho biết, sáng nay có nhìn thấy chị Thuật chở con đi vào rẫy. Nghe vậy, anh Dũng lấy xe máy hộc tốc chạy vào rẫy cách nhà khoảng 2km tìm vợ con.

Đến nơi, anh thấy chiếc xe máy vợ đi dựng cạnh giếng nước tưới cà phê, cạnh đó có hai đôi dép, một số lon nước ngọt cùng trái cây ăn giở nằm lăn lóc trên đất.

Anh hốt hoảng chạy lại giếng, vừa nhìn xuống thì thấy xác đứa con trai nổi trên mặt nước. Anh Dũng hô hoán mọi người đến ứng cứu... Sau khi vớt cháu Trí lên, mò bên dưới giếng, mọi người phát hiện thêm xác chị Thuật…Quá sốc, anh Dũng thét lên rồi ngất lịm.

Giận mẹ chồng, nghĩ quẩn mang con chết theo…

Nhận được tin báo về cái chết đột ngột của chị Thuật, công an huyện Krông Pắk đã xuống hiện trường điều tra. Qua khám nghiệm, xác định mẹ con chị Thuật tử vong do ngạt nước, gia đình cũng đề nghị không mổ khám nghiệm tử thi…

Bi kịch, 7 tuổi, nhảy giếng, tự tử, quan tài
Giếng nước, nơi chị Thuật ôm con quyên sinh

Anh Dũng kể tiếp, hai vợ chồng cưới nhau đã lâu, cuộc sống hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên, cách đây khoảng một tháng, chị Thuật chở mẹ chồng là bà Hậu đi cắt cỏ cho bò bằng xe máy, không may bị té ngã khiến bà gãy tay.

Thời gian sau, chị Thuật có sang nhà em chồng mượn xe máy đi cắt cỏ, lúc về bà Hậu trách: “Sang đó sao không báo cho em biết mẹ bị gãy tay”, chị Thuật có nói lại “trong nhà có con trai, con gái, sao mẹ không bảo ai báo, mà cứ phải con nói mới được”.

Nghe con dâu nói vậy, bà Hậu lớn tiếng “mày là con cái trong nhà, mày không nói thì đừng ở nhà này nữa”.

Nghe mẹ chồng nói vậy, chị Thuật giận bỏ về nhà mình (ngay sát cạnh nhà bố mẹ chồng, rồi khuyên chồng chuyển về nhà mẹ đẻ, xin đất xây nhà để ở. Tuy nhiên, anh Dũng không đồng ý, nói: “nhà mình mình ở, sao phải đi đâu, nếu em không thích mẹ thì ít sang nhà thôi”.

Nghe anh Dũng nói vậy, chị Thuật dọa “nếu anh không chuyển nhà, em sẽ bỏ vào Sài Gòn làm ăn”. Chị Thuật sau đó lấy điện thoại gọi cho một ai đó, hỏi thăm công việc dưới Sài Gòn. Ít ngày sau đó, sự việc cũng lắng xuống, hai vợ chồng vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ chị Thuật) cho biết: Hôm xảy ra to tiếng với mẹ chồng, nó có tìm về nhà bảo xin đất xây nhà để chuyển về ở gần bố, mẹ; nó bảo không muốn ở bên nhà chồng nữa.

Nghe con gái nói vậy, bà khuyên “vợ chồng nói qua, nói lại là chuyện bình thường. Nó có đánh đập gì con đâu, sao con lại nghĩ đến chuyện bỏ đi”.

"Ngày thường, vợ chồng nó vẫn hay đưa con sang ông bà ngoại chơi, thấy chúng nó hòa thuận, vợ chồng tui cũng mừng lắm, tôi nghĩ chuyện trước đó chắc cũng êm rồi, nào ngờ con Thuật lại hành động dại dột vậy. Đau lòng quá chú ơi!” – bà Hồng nghẹn ngào.

Chị Trần Thị Nguyệt (35 tuổi, chị gái Thuật) kể lại: Buổi sáng ngày 8/7, khoảng 6 giờ 4 phút, chị có nhận được điện thoại em gái.

Thuật nói trong điện thoại: “bố mẹ và các anh chị ở lại mạnh khỏe, lần này con đi thật, không về lại nữa đâu”, gia đình lên tiếng khuyên can nhưng Thuật tắt máy.

“Khi Dũng đi tìm Thuật không thấy, sang báo gia đình tôi thì được động viên: những lần trước căng thẳng nó còn không bỏ đi, không làm gì dại dột, lần này nó chở cả thằng Trí theo, chắc nó đi chơi đâu đó, chút nó về. Ai cũng đinh ninh nó chở con đi chơi, ai ngờ nó nghĩ quẩn, làm liều như vậy” – chị Nguyệt cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại