Bị bố mắng, bỏ chạy ngã tử vong

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Bị bố mắng vì cày nhầm ruộng, anh Lâm bực tức bỏ đi rồi ngã sấp mặt xuống đất rồi tử vong 2 ngày sau đó.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 24/2, tại thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn Lâm (SN 1993) và anh trai là Nguyễn Văn Tùng (SN 1991) cùng bố là Nguyễn Văn Cường (SN 1967), đều ở thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội đi cày thuê ở cánh đồng thôn Đông, xã Việt Hùng. Lúc này anh Lâm lái máy cày, trong lúc cày do anh Lâm không để ý nên đã cày nhầm. Thấy vậy, ông Cường ra gọi con trai nhắc nhở, nhưng anh Lâm đeo tai phone nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng của bố.

Tưởng con mình làm “trái lệnh” ông Cường chạy ra chỗ anh Lâm giật chiếc tai nghe ném xuống ruộng và mắng con. Thấy vậy, anh Lâm nói: “Con không làm nữa” và bỏ chạy, ông Cường đuổi theo. Khi anh Lâm chạy tới bờ rộng thì bị ngã sấp mặt xuống đất và ngất.

Do không nghe thấy khi cày nhầm ruộng, bị bố nhắc nhở bỏ chạy thì ngã và tử vong.

Do không nghe thấy khi cày nhầm ruộng, bị bố nhắc nhở bỏ chạy thì ngã và tử vong. Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, ông Cường và anh Tùng đã đưa ra Trạm y tế xã Việt Hùng cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe ngày càng yếu đi, phía gia đình ông Cường đưa anh Lâm đến bệnh viện đa khoa Đông Anh, rồi chuyển về bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đến 1h ngày 26/2, thì anh Lâm đã tử vong.

Qua xác minh và khám nghiệm tử thi, công an huyện Đông Anh kết luận không có thương tích do tác động ngoại lực. Hiện công an huyện Đông Anh đang giải quyết theo đúng pháp luật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại