Bệnh viện tắc trách khiến bé gái phải cắt bỏ chân tay

camnhung |

Việc cấp cứu chậm của bệnh viện đã khiến bé gái 2 tuổi mất cả tay và chân.

Malyia Jeffers, 2 tuổi, được bố mẹ đưa đến bệnh viện Methodist Sacramento với triệu chứng sốt, da đổi màu và yếu. Theo hồ sơ, gia đình đã được các nhân viên y tế yêu cầu chờ ở ngoài.

"Trong khi ở phòng chờ, Malyia bị nặng hơn và trở nên yếu đi", bố mẹ của bé liên tục yêu cầu và xin các nhân viên y tế điều trị cho con gái của họ. Và họ đã phải chờ 5 tiếng trước khi Mayia được tiếp xúc với bác sĩ đầu tiên.

Bé Malyia trong bệnh viện. Ảnh: ABC News

Bố mẹ của bé, Ryan Jeffers và Leah Yang, nhận thấy con gái của họ yếu và bệnh nặng hơn khi các nhân viên bệnh viện trì hoãn điều trị hàng giờ. Họ nhìn thấy các vết thâm tím trên cơ thể của bé lớn dần, lan hết đến tay, chân và mặt. Họ sợ rằng bé sẽ chết trong phòng chờ.

Malyia được đưa tới bệnh viện Đại học Stanford dành cho bệnh nhi Lucile Packard. Các bác sĩ đã nhận thấy rằng vi khuẩn Streptococcus A đã xâm chiếm máu và các cơ quan của bé, và họ buộc phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ.

Malyia sẽ được nhận được 16.932 đôla Mỹ mỗi tháng cho đến năm bé tròn 18 tuổi. Khoản bồi thường này sẽ lớn lên theo thời gian, khi Malyia 30 tuổi thì khoản tiền bồi thường sẽ tăng gấp đôi.

Malyia có tay chân nhân tạo mới. Hiện tại bé đang cố gắng để sử dụng chúng. Trong tương lai, bé còn phải trải qua nhiều đợt điều trị và cần dùng các loại thuốc đắt tiền, tay chân giả và xe lăn cho phần còn lại của đời mình.

Theo Thanh Xuân

Bee.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại