Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm mang tên rất lạ

Ngọc Tú |

Nghe tiếng trẻ con khóc trước cửa nhà, chị Tươi vội vàng chạy ra thì bàng hoàng phát hiện một bé sơ sinh đang ngằn ngặt khóc trong tấm áo mưa rách rưới.

Ngày 3/1/2015, chị Vũ Thị Lương - Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Tân (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, bé gái sơ sinh được người dân trong xã phát hiện trước đó hơn 1 tuần đã về mái ấm gia đình mới của chị Nguyễn Thị Hoài (xóm Quán Mít, xã Nghĩa Tân).

Trước đó, khoảng 20h đêm 24/12/2014, chị Lương Thị Tươi (27 tuổi, trú tại xóm Tân Tiến, Nghĩa Tân) đang xem ti vi trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc.

Nghĩ là tiếng mèo kêu nên chị Tươi không để ý đến mà tiếp tục xem ti vi.

Cháu bé được chị Lương Thị Tươi phát hiện trước cổng nhà mình trong đêm Giáng sinh.

Ít phút sau, tiếng khóc này ngày càng rõ rệt và nhiều hơn, nên chị Tươi nóng lòng chạy vội ra cổng xem.

Ra đến nơi, chị Tươi hoảng hồn phát hiện một bé gái sơ sinh đang ngặt nghẹo khóc trong chiếc bọc bằng áo mưa đã cũ sờn.

Vội vàng bế đứa trẻ lên, chị Tươi ôm vào lòng sưởi ấm rồi đưa vào nhà và gọi hàng xóm đến nhờ giúp đỡ.

Đứa trẻ được phát hiện là bé gái khoảng 2 ngày tuổi. Thời điểm phát hiện, bé gái được bọc trong một cái áo mưa. Trên người được mặc áo len, cổ quàng khăn và rốn được băng bằng hai chiếc băng cá nhân.

Ngoài ra, trên người đứa trẻ không có bất kì giấy tờ nào.

Sự việc ngay sau đó được gia đình chị Tươi báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, cán bộ trạm y tế xã Nghĩa Tân đã có mặt để thăm khám và đưa cháu bé về trạm y tế chăm sóc.

Sau khi được phát hiện, trạm y tế xã Nghĩa Tân đã đưa về chăm sóc nên cháu bé rất khỏe mạnh.

Sau khi thống nhất, các ban ngành và cán bộ trạm y tế xã thống nhất đặt tên cháu bé là Chung Thiên Tân.

Chị Trần Thị Nhi - cán bộ y tế xã Nghĩa Tân cho biết: “Khi phát hiện cháu bé, chúng tôi đã đến đưa cháu về trạm y tế để chăm sóc.

Trời lạnh nên cháu bị khó thở, người tím tái. Ngay sau đó, chúng tôi bật lò sưởi lên để sưởi. 30 phút sau, cơ thể cháu mới bình thường trở lại”.

Từ khi nhặt được đứa trẻ, các cán bộ trạm y tế xã Nghĩa Tân đã thay nhau cùng chăm sóc. Các ban ngành cấp xã như công an, hội phụ nữ cũng đều cắt cử người chăm sóc bé.

Đặc biệt, nhiều người dân xung quanh khi biết tin nhặt được cháu bé cũng thỉnh thoảng đến thăm. Người có thì cho tiền, người không có thì cho ít bộ quần áo, tã lót để cùng chăm đứa trẻ.

Chị Vũ Thị Lương - Trạm trưởng trạm y tế xã đang chăm sóc đứa trẻ vừa nhặt được.

Chị Vũ Thị Lương - Trạm trưởng trạm y tế xã đang chăm sóc đứa trẻ vừa nhặt được.

Thời điểm được phát hiện, bé gái chỉ nặng 2,5 kg và sức khỏe yếu. Nhưng sau một tuần chăm sóc, sức khỏe đứa bé đã tốt hơn và đã được 3kg.

Cũng vì được phát hiện trong đêm Giáng sinh nên sau khi thống nhất giữa các ban ngành xã và nhân viên y tế, cháu bé này được đặt cái tên chung nghe rất lạ là Chung Thiên Tân.

Cái tên nghe lạ lẫm, những mỗi chữ cái đều ẩn chứa những ý nghĩa riêng. Chung là đứa con chung của tất cả mọi người.

Chữ Thiên là vì bé được đưa về đúng trong đêm Giáng sinh. Còn Tân được lấy ra từ tên của địa phương xã.

Hiện tại, đứa bé đã được gia đình chị Nguyễn Thị Hoài (xóm Quán Mít, Nghĩa Tân, Nghĩa Đàn) xin nhận về chăm sóc và nuôi dưỡng.

Dù không phải là con đẻ, nhưng chị Hoài và chồng là anh Thuận hứa sẽ nuôi dạy và chăm sóc đứa trẻ như chính đứa con đẻ của mình.

Sau khi được phát hiện, trạm y tế xã Nghĩa Tân đã đưa về chăm sóc nên cháu bé rất khỏe mạnh.

Sau khi được phát hiện, trạm y tế xã Nghĩa Tân đã đưa về chăm sóc nên cháu bé rất khỏe mạnh.

Trao đổi với báo chí, chị Vũ Thị Lương - Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Tân cho biết, khi nhận đứa trẻ về nuôi, các cán bộ xã và người dân đều yêu thương cháu.

Kinh phí để nuôi dưỡng cháu những ngày ở trạm y tế xã được UBND xã chu cấp.

“Nhờ được chính quyền xã quan tâm chăm sóc và cả những người dân nơi đây đến thăm, giúp đỡ nên cháu đang được chăm sóc tốt”- chị Lương nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại