Bé gái thở dốc và tử vong sau khi tiêm ở trạm y tế

Hoàng Hải |

Tiêm xong mũi vắc xin 5 trong 1 tại trạm y tế xã, đến sáng hôm sau cháu Đinh Thị Hương G. (2,5 tháng tuổi) bị sốt cao, thở dốc và tử vong sau đó.

Theo đó, vào ngày 21/4, anh Đinh Văn Nhật và chị Tạ Thị Biên (trú tại xóm Tân Tiến) đưa con mình là cháu Hương G. đến Trạm y tế xã Mai Trung (Hiệp Hòa, Bắc Giang) để tiêm phòng vắc xin 5 trong 1 theo định kì.

Nhưng đến khoảng 6h ngày 22/4, cháu Hương G. thở dốc, thở mạnh, người lịm đi và bị sốt cao. Gia đình đã đưa cháu G. lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa để cấp cứu.

Tuy nhiên, khi gia đình vừa đưa cháu Hương G. đến viện thì cháu mất ngay sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng các ban ngành đã tiến hành các thủ tục pháp lý và bàn giao lại thi thể cháu bé cho gia đình.

Thi thể cháu Hương G. đã được gia đình đưa về và tiến hành các thủ tục mai táng trong buổi chiều cùng ngày.

Trạm y tế xã Mai Trung.
Trạm y tế xã Mai Trung.

Chia sẻ với phóng viên về sự việc vừa xảy ra với gia đình, ông Đinh Công Thắng (ông nội cháu G.) cho biết: “Ngày 21/4, gia đình đưa cháu G. đi tiêm vắc xin 5 trong 1 (phòng chống bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não).

Đến đêm cùng ngày, cháu G. liên tục bị sốt cao 38,5 độ C, gia đình tôi cứ nghĩ là cháu nào đi tiêm vắc xin về cũng phải bị sốt mới hiệu quả".

Ông Thắng cho biết thêm, cháu G. khóc đến sáng 22/4 thì thở dốc, thở mạnh, người có biểu hiện lịm đi, gia đình đã đưa cháu lên thẳng bệnh viện huyện cấp cứu nhưng được khoảng 15 phút, cháu G. đã mất.

Theo gia đình anh Nhật, gần đây gia đình đã đưa cháu G. lên khoa tim mạch của Bệnh viện E khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu G. bị hẹp động mạch chủ.

Sau khi cháu Hương G. mất rất đông người thân cũng như hàng xóm đã đến động viên gia đình.
Sau khi cháu Hương G. mất rất đông người thân cũng như hàng xóm đã đến động viên gia đình.
Khu vực tổ chức tiêm phòng cho vắc xin cho cháu G.

Khu vực tổ chức tiêm phòng cho vắc xin cho cháu G.

Nhưng khi gia đình đưa cháu G. đi tiêm phòng, các bác sĩ của Trạm y tế xã Mai Trung không kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm cho cháu mà trực tiếp viết giấy cho cháu đi tiêm luôn.

Ông Nguyễn Văn N. (chú cháu Hương G.) bức xúc cho biết: “Các y bác sĩ của Trạm y tế đã thiếu trách nhiệm và hạn chế và trình độ.

Trước khi tiêm phòng cho cháu tôi, các bác sĩ buộc phải kiểm tra về sức khỏe và hỏi tiểu sử bệnh tật của cháu. Nhưng đằng này các bác sĩ của trạm lại không hỏi gì".

Ông N. cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, Trạm Y tế xã Mai Trung đã hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh – Trạm trưởng trạm y tế xã Mai Trung cho biết: "Đúng là cháu G. tiêm phòng ở Trạm y tế xã Mai Trung vào ngày 21/4 và đến sáng 22/4 thì cháu G. mất.

Sau khi cháu bé mất, chúng tôi đã có báo cáo tới trung tâm, các cơ quan ban ngành và lực lượng chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý”.

Tuy nhiên, khi PV hỏi về việc các bác sĩ có biết cháu G. bị bệnh tim không thì nhận được câu trả lời: “Khi gia đình đưa cháu đi tiêm, tôi có hỏi cháu có mắc bệnh mãn tính, bệnh tim không gì không thì gia đình nói là không".

Cũng theo vị bác sĩ này, nếu như biết cháu G. bị bệnh tim thì cán bộ y tế xã sẽ không tiêm phòng cho cháu vì liều thuốc này có chống chỉ định đối với bệnh nhân bị bệnh tim.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại