Bé gái khóc thét, gọi người cứu mẹ nằm dưới gầm container

Lâm Phương |

Thấy mẹ nằm bất động dưới gầm container, bé gái 9 tuổi bị trọng thương khóc thét, cầu cứu mọi người đưa mẹ đi bệnh viện nhưng đã quá muộn.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn đi qua phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM vào sáng 4/6.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h, chị Lê Thị L. (44 tuổi, ngụ tại quận 2) chở con gái là bé Lê Thị Kim P. (9 tuổi) băng qua đường cao tốc.

Đúng lúc này chiếc xe container BKS: 50LD – 011.13 đang đi tới, lao trúng và kéo lê xe của hai mẹ con chị L. khoảng10m.

Người thân nạn nhân khóc ròng khi đi tới hiện trường

Người thân nạn nhân khóc ròng khi đi tới hiện trường

Vụ tai nạn khiến chị L. tử vong tại chỗ, bé P. bị bánh xe cán qua chân trọng thương. Dù bị thương nhưng khi chứng kiến mẹ thoi thóp nằm bất động dưới gầm container, bé P. đã khóc thét, kêu mọi người đưa mẹ đi bệnh viện.

Sau đó, bé P. được người dân đưa vào cấp cứu.

Nghe tin dữ, người con gái khác của nạn nhân cũng chạy đến hiện trường khóc ngất bên thi thể mẹ. Chứng kiến bị kịch đau lòng, nhiều người đi đường đã dừng xe lại và không cầm được nước mắt.

Các đơn vị chức năng quận 2 đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm để điều tra nguyên nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại