Bé bị mẹ và người tình hành hạ chấn động Bình Dương giờ ra sao?

Lâm Phương |

“Gần 9 tháng trôi qua kể từ ngày bị hành hạ, đến giờ khi nhắc tới mẹ, Ngân vẫn khóc thét vì những trận đòn vẫn còn ám ảnh”, anh Trần Văn Tố chia sẻ về con gái.

"Nội làm nhà đẹp cho con ở"

Đến ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) hỏi thăm gia đình ông Trần Văn Lộc (70 tuổi, ông nội Kim Ngân) thì người dân nơi đây hỏi lại, “Các chú tìm nhà bé Trần Thị Kim Ngân, 5 tuổi, trước bị mẹ đánh ở Bình Dương à?”.

Theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi men theo con đường bê tông ven bờ kênh đến nhà bé Kim Ngân.

Ngôi nhà gỗ được làm theo lối kiến trúc của người miền Tây, phía trước be lại bằng những tấm ván, lưới sắt để gió dễ lùa vào tạo không khí mát mẻ bên trong.

Đầu bé Kim Ngân lâu lâu lại sưng lên một cục như di chứng của những trọn đòn sau đó lại tự lặn

Đầu bé Kim Ngân lâu lâu lại sưng lên một cục như di chứng của những trọn đòn sau đó lại tự lặn

Trong nhà vang lên tiếng cười đùa khúc khích của hai đứa trẻ. Thấy có người lạ đi vào, Kim Ngân ôm con gấu bông chạy ra và gọi "nội ơi nội ơi".

Từ phía sau, bà Võ Thị Thôi (65 tuổi, bà nội Kim Ngân) đang sắp xếp lại hàng hoá đi lên, một tay xoa xoa đầu cháu, miệng cười và nói: “Nhìn vậy mà nó lanh lắm đó chú”.

Bé Kim Ngân trông khoẻ, nhanh nhẹn và hay nói hơn, không còn cảm giác sợ người lạ như thời gian mới xuất viện.

Theo bà Thôi thì từ ngày ở Bình Dương về Sóc Trăng, Kim Ngân ngoan, chịu chơi với anh trai và những đứa trẻ khác gần nhà. Tuy nhiên có điều làm bà Thôi lo lắng là trên đầu cháu lâu lâu lại sưng lên một cục như di chứng của những trận đòn.

“Nó nổi lên trên đầu một vài ngày rồi lại tự lặn xuống, tôi lấy tay ấn nhẹ vào thì thấy mềm và cháu kêu đau.

Hàng ngày Ngân chơi đùa với những đứa trẻ xung quanh nhà không biết tụi nó nói với nhau những gì mà có khi về lại đòi “nội làm nhà đẹp cho con ở nhé”.

Anh Tố cho biết, gần 9 tháng sau khi xảy ra sự việc, Kim Ngân vẫn khóc thét khi nhắc đến tên mẹ

Anh Tố cho biết, gần 9 tháng sau khi xảy ra sự việc, Kim Ngân vẫn khóc thét khi nhắc đến tên mẹ

Nếu mình nói là lấy đâu tiền mà làm thì nó sẽ nói: “Sau này con lớn, con đi làm lấy tiền về cho nội làm nhà””.

Khóc thét mỗi lần nhắc đến mẹ

Thấy anh Trần Văn Tố đi công việc về đến nhà, Kim Ngân đang chơi cùng bạn liền chạy ra ngoài sân giơ hai tay lên nũng nịu bắt bố bế. Khi được bố bế lên, bé lấy tay ôm choàng qua cổ và ngoảnh mặt lại cười.

Anh Tố cho biết, hiện nay vẫn đang làm công việc đồng áng gần nhà để có thời gian chăm sóc hai đứa con.

“Giờ cháu bạo dạn, không sợ người lạ như trước đây nhưng có điều là đi chơi với bạn thì không sao chứ về nhà vô tình ai đó nhắc đến tên mẹ hay nói mẹ là khóc thét lên.

Chắc là do cháu vẫn còn sợ và bị ám ảnh bởi những trận đòn ngày trước”, anh Tố kể.

Nói về số tiền do những nhà hảo tâm ủng hộ anh Tố cho biết, khoảng 2 hoặc 3 tháng nay gia đình đã được nhận mỗi tháng 5 triệu đồng từ phòng Lao động Thương binh Xã hội thị xã Ngã Năm.

Những con gấu bông nhà hảo tâm gửi tặng được gia đình cất cẩn thận trong tủ để Kim Ngân chơi được lâu hơn

Đứng bên cạnh, Kim Ngân như biết nội đang kể về mình nên bẽn lẽn, chốc lát lại chạy về phía chiếc tủ đòi đổi đồ chơi. Khi được nội nói "con làm xinh cho chú xem đi" thì Kim Ngân tạo dáng và cười tươi.

Trước đó, tối 10/9, bé Ngân bị chính mẹ ruột là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) và người tình của người này là Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, thường trú tại Đồng Nai) đánh đập dã man khiến mặt cháu bầm tím, chấn thương sọ não.

Thấy các bạn đi học, Kim Ngân cũng đòi mặc quần áo mới và đeo cặp đến lớp

Thấy các bạn đi học, Kim Ngân cũng đòi mặc quần áo mới và đeo cặp đến lớp

Bé Ngân được hàng xóm giải cứu và đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Đến ngày 30/9, bé được xuất viện và về Sóc Trăng sống với ông bà nội.

Vụ việc đã gây bất bình trong dư luận tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

Ngày 5/12, TAND thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Minh 3 năm 6 tháng tù và Trang 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại