Bé 8 tuổi chết đuối trong bể bơi khu Resort

vytran |

Rủ nhau tắm tại hồ bơi thuộc khu Resort Hưng Phát, hai bé trai Khoa và Đạt bị xa vào khu vực nước sâu dành cho người lớn.

Vụ tai nạn xảy ra sáng qua (11/6), nạn nhân bị tử vong là em Nguyễn Tiến Khoa (8 tuổi, ngụ Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang).

Theo tìm hiểu ban đầu, hai gia đình em Nguyễn Tiến Khoa và em Dương Thành Đạt (9 tuổi) cùng nhau đến nghỉ mát tại khu du lịch Resort Hưng Phát. Tại đây, nhân lúc người lớn không để ý Khoa và Đạt đã rủ nhau đi tắm tại hồ bơi thuộc khu nghỉ dưỡng, trong khi mải chơi đùa nên bị xa vào khu vực nước sâu dành cho người lớn khiến cả hai bị chìm dần dưới nước.

Cả hai em đã được chuyển ngay đến phòng khám Đa khoa khu vực Mũi Né để cấp cứu, nhưng Khoa đã tử vong trước đó. Còn Đạt, do được phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do sức khỏe còn yếu Đạt được chuyển ngay vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tiếp tục theo dõi.

Vào mùa nóng, nhu cầu, tìm hồ bơi tránh nắng gần đây đang rộ thành mốt, nhất là với trẻ em thành phố, hay như việc theo gia đình tham gia những tour du lịch, tại những khu nghỉ mát sang trọng đang là xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn trong dịp nghỉ hè. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn cho trẻ, hay làm cách nào để tránh những tai nạn không đáng có thì không phải gia đình nào cũng biết.

Mặc dù từ năm ngoái đến nay đã có nhiều vụ chết đuối tại các hồ bơi liên tiếp được cảnh báo, nhưng chính sự chủ quan của gia đình, thiếu sự giám sát chặt chẽ của bảo vệ là nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của những đứa trẻ vô tội.

Trước đó, tháng 7/7/2010, cháu Nguyễn Quỳnh Anh (SN 2005, ở Xuân La, Tây Hồ) được bác đưa đi bơi tại một bể bơi ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nhưng do người lớn sơ xuất đã để cháu bé tự bơi không giám sát nên không may cháu Quỳnh Anh đã bị chết đuối tại bể bơi. Khi được phát hiện thì việc cứu chữa cho cháu bé đã không kịp.

Tháng 4/2010, em Nguyễn Đăng Tuấn (SN 2002, tại Bình Dương) và em Trần Phan Anh Đức, SN 1999 tại TP.Vũng Tàu, cùng gia đình dự đám cưới người thân tại khách sạn Bưu Điện, TP.Vũng Tàu. Nhưng Đức và Tuấn không tham gia dự tiệc cưới với gia đình mà rủ nhau đi tắm.Đến chiều, mọi người không thấy mới tá hỏa đi tìm thì phát hiện hai em bị ngạt nước nên đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu. Em Đức đã chết ngày sau đó, còn em Tuấn cũng đã tử vong tại bệnh viện Lê Lợi, Vũng Tàu vào hôm sau.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại