Bàng hoàng lời kể của nạn nhân vụ tai nạn thi công đường sắt trên cao

Hoàng Hải - Hải Sơn |

Kể về sự cố tai nạn thi công trên tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh, đến giờ các nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại khu vực công trình thi công tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh vào sáng 6/11, làm 1 người tử vong tại chỗ, đang khiến dư luận hết sức lo lắng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Giao thông Vận tải đã khẩn trương chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời ra quyết định tạm dừng lại tàn bộ quá trình quá trình thi công, rà soát lại sự an toàn trong toàn tuyến.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Khu vực xảy ra vụ tai nạn

Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981), hiện đang là học viên học văn bằng 2, Học viện An ninh, còn 4 người khác bị thương khác được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, chúng tôi đã có ít phút tiếp chuyện với 2 vợ chồng ông Nguyễn Trọng Phong (54 tuổi) khi chở theo vợ là bà Lê Thị Hằng (49 tuổi, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) qua khu vực xảy ra vụ việc.

Bà Lê Thị Hằng chia sẻ với PV

Bà Lê Thị Hằng chia sẻ với PV

Vẫn còn khá đau đớn, bà Hằng bàng hoàng kể lại: “Khi vợ chồng chúng tôi đang đi đến Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương để khám bệnh và chuẩn bị rẽ sang đường thì bị thanh sắt rơi trúng vào người, khiến 2 vợ chồng ngã văng xuống đường.

Lúc đó, tôi ngã đập đầu xuống đường, bị xe máy đè lên chân. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy chồng máu chảy đầy mặt, nhưng chân tôi bị đau không đi được. Thấy vậy, một số người dân đã vội đưa chúng tôi vào bệnh viện cấp cứu. Đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Rất may cả hai vợ chồng tôi đội mũ bảo hiểm tốt nên mới tránh được nguy hiểm đến tính mạng…!”.

Trao đổi với báo chí, TS. Phạm Thái Hưng – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết, bệnh nhân Nguyễn Trọng Phong trong tình trạng đau đầu, chảy máu, tức ngực, đau bàng quang, khó tiểu. Sau khi chụp chiếu X-Quang không thấy có biểu hiện thương tổn về xương.

TS. Phạm Thái Hưng – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đang thăm khám cho nạn nhân Phong

TS. Phạm Thái Hưng – Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đang thăm khám cho nạn nhân Phong

“Về sơ bộ, hiện tại, tình trạng sức khỏe bệnh nhân này tương đối tốt. Về vết thương phần mí mắt bị rách sát vào xương đã được khâu lại, nhưng vẫn còn sưng to, phù nề kéo xuống dưới, khiến cho khó nhìn. Còn về vết thương bầm tím ở ngực, dẫn đến đau, vì vùng bị tì sát vào xương sườn nên hiện tại chúng tôi vẫn phải cho theo dõi thêm một vài ngày nữa” – TS Hưng cho biết thêm.

Trao đổi với PV, GS.TS Nguyễn Tiến Bình - Giám đốc Học viện Quân y cho biết: Hiện 1 trong 2 nạn nhân vụ tai nạn đã qua tình trạng nguy kịch và tỉnh lại, các bác sỹ Viện Quân y 103 đã tiến hành hội chẩn vào chiều nay. Bệnh nhân còn lại đã được chuyển tới Viện Bỏng Trung ương để tiếp tục điều trị.

Chiếc cần cẩu bị đứt cáp

Chiếc cần cẩu bị đứt cáp

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, cùng ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đến thăm hỏi các nạn nhân

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, cùng ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đến thăm hỏi các nạn nhân

Ngay trong trưa ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, cùng ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã vào Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Đại diện lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) và 5 triệu đồng gia đình nạn nhân bị thương. 2 người bị thương nặng khác hiện đang được điều trị tại Bệnh viện quân đội 103 (Hà Đông, Hà Nội).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại