Bắc Giang: "Cụ" sinh viên 75 tuổi của Viện Đại học Mở Hà Nội

Ở cái tuổi xế chiều, người cựu chiến binh vẫn chăm chỉ đến lớp học về luật để thỏa mãn nhu cầu học hỏi của bản thân, và có thể trợ giúp cho mọi người khi cần tư vấn về luật.

Bởi, người cựu chiến binh này quan niệm nếu không am hiểu về luật, trong cuộc sống đời thường, hoặc chẳng may bị vi phạm sẽ bị “thiệt” rất nhiều.

Người cựu chiến binh “tàn nhưng không phế” đó là ông Nguyễn Văn Thành (75 tuổi), nguyên là KSV, Trưởng phòng VKSND tỉnh Hà Bắc cũ, trú tại phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang, đang là sinh viên ngành luật Viện Đại học Mở Hà Nội.

Khi đến phường Mỹ Độ, hỏi đường đến nhà cựu chiến binh Thành dường như ai cũng biết, người dân nơi đây thường gọi một cái tên trìu mến, ông Thành “luật sư”, và tận tình chỉ đường vào nhà ông.

Đến nhà cựu chiến binh Thành, tôi khá ấn tượng với chiếc biển treo trước cửa với dòng chữ “Tư vấn miễn phí về việc: Giải đáp Pháp Luật”.

Dẫn chúng tôi vào căn phòng của ông, ngập tràn các loại sách về pháp luật. Ông Thành tâm sự về quãng thời gian chiến đấu của mình: Năm 1963, tôi nhập ngũ đi chiến đấu ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên. Sau đó, tiếp tục hành quân vào miền trung. Trong lúc tham gia chiến đấu ở chiến trường Hướng Hóa – Quảng Trị, tôi đã bị thương ở đầu khá nặng. Năm 1974 tôi được xuất ngũ, chuyển vào công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Bắc cũ, tại đây tôi giữ chức vụ Trưởng phòng.

Khi về hưu, ông đã quyết định thi vào ngành luật kinh tế vào thàng 8/2009 do viện ĐH Mở tổ chức, ông đã trúng tuyển.

Ở cái tuổi xế chiều, ông Thành quan niệm “thương binh tàn nhưng không phế, nên còn sức khỏe có thể giúp được mọi người thì cứ phải vận động trí óc và sức lực của mình để giúp và vừa giúp cho mình nâng cao trí tuệ, để sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Ông luật sư của phường. Ảnh: Đình Hường

Ông Thành chia sẻ: do hoàn cảnh ngày xưa còn khó khăn, nên ông đã không có điều kiện để học. Mọi người khi biết ông là cựu chiến binh, đã từng công tác trong viện kiểm sát nên đã đến hỏi ông giải đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật…

Tuy nhiên, những sự việc xảy ra trong cuộc sống hiện tại, nhà nước đã có nhiều quyết định, nghị định để bổ sung cho phù hợp, mà những kiến thức cũ khi áp dụng thực tế bây giờ thì chưa đúng. Cho nên ông đã đi học để lấy thêm tri thức mới để giúp người dân. Nhiều khi trái gió trở giời, các vết thương tái phát hành hạ thể xác ông, nhưng ông vẫn luôn đến lớp đều đặn, ông bảo “đến lớp học để lấy kiến thức…”.

Trước cửa nhà cựu chiến binh Thành, treo biển “Tư vấn miễn phí về việc: Giải đáp pháp luật”.

Đi học, để thêm hiểu biết và còn để hỗ trợ cho “văn phòng” chuyên “Tư vấn miễn phí về việc: Giải đáp pháp luật” cho người dân của ông.

Luôn cổ vũ, động viên ông mỗi khi đến lớp chính là bà Nguyễn Thị Ngãi (66 tuổi), vợ ông. 2 ông bà sinh được 5 người con, ai cũng trưởng thành và thành đạt.

Ngoài việc học và nghiên cứu luật hằng ngày, thi thoảng ông Thành cũng làm thơ. Với ông, làm thơ giúp cho tuổi già yêu đời hơn, đó cũng là một cái thú.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hợp Chính, tổ trưởng dân phố số 1, phường Mỹ Độ cho biết: "cụ Thành là một người thẳng thắn, ham học hỏi và luôn đóng góp ý kiến xây dựng trong những lần đi họp. Ngoài ra cụ là một người gần gũi, hòa nhã đặc biệt việc cụ còn đi học là một điều tốt đáng để mọi người noi theo".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại