“Bà hỏa” ghé thăm nhà vợ chồng nghèo ngày cuối năm

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - Trong đêm tối, ngôi nhà bà Vạn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Toàn bộ ngôi nhà cùng gần 50 triệu đồng tiền mặt vừa vay mượn để mua hàng đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tin từ chính quyền thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình) cho biết, vào khoảng 20h30’ ngày 17/1, căn nhà của ông Lê Duy Hoạt (SN 1960) và bà Lê Thị Vạn (SN 1962) ở Tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê, đã bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.


	Ngôi nhà của vợ chồng bà Vạn bị lửa thiêu rụi.

Ngôi nhà của vợ chồng bà Vạn bị lửa thiêu rụi.

Vào thời gian trên, khi hai vợ chồng bà Vạn sang nhà hàng xóm chơi thì tá hỏa khi nghe tin nhà mình bị cháy. Hai vợ chồng tức tốc chạy về, nhưng do nhà gỗ, lợp lá cọ nên chỉ trong phút chốc ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà cùng hàng hóa và gần 50 triệu đồng tiền mới vay mượn để mua hàng hóa bán dịp Tết bỏ trong tủ cũng đã bị cháy rụi.

Theo những người dân địa phương cho biết, gia đình bà Vạn quê gốc ở Thanh Hóa, cách đây hơn 20 năm đã vào Quảng Bình mượn đất dựng túp lều ở tạm để buôn bán nhôm nhựa, hàng rong.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ ngôi nhà của vợ chồng bà Vạn tích góp bao năm mới làm được đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau 1 thời gian tích góp làm ăn, cùng sự giúp đỡ của hàng xóm và chính quyền địa phương, gia đình bà Vạn đã vay mượn làm được 1 ngôi nhà gỗ tạp, lợp lá cọ để vợ chồng có chổ ổn định mưu sinh.

Xót xa hơn, gần 50 triệu đồng vợ chồng bà Vạn vừa vay để mua hàng bán dịp tết đã bị lửa hóa thành tro.


	Hiện hai vợ chồng bà Vạn đang nuôi 3 đứa con học đại học. Vụ cháy xảy ra đã khiến gia đình bà Vạn phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

Hiện hai vợ chồng bà Vạn đang nuôi 3 đứa con học đại học. Vụ cháy xảy ra đã khiến gia đình bà Vạn phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại