Anh hùng Nguyễn Đức Thìn làm thơ gửi Chủ tịch Trung Quốc

Hoàng Đan - Kim Anh |

(Soha.vn) - Anh hùng Nguyễn Đức Thìn mong muốn, bài thơ của ông sẽ khiến ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc thức tỉnh, nhận rõ hành động sai trái với Việt Nam...

Trong căn phòng nhỏ nằm trên tầng 3 của ngôi nhà nằm đối diện UBND phường Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), chúng tôi đã được anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn chia sẻ rất nhiều những nỗi niềm bức xúc, phẫn nộ trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ giàn khoan trái phép, xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

"Hơn hai tháng qua, không ngày nào tôi bỏ việc theo dõi các thông tin mới nhất về tình hình thực địa nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam chúng ta.

Là môt giáo viên từng dạy lịch sử lại từng đến Trung Quốc vài lần nên tôi hiểu rõ những hành động đó của họ là hết sức ngang ngược, sai trái và nó đang đi ngược lại hoàn toàn tuyên bố của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong việc kêu gọi hòa bình, tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của nước họ cũng như các nước.

Trung Quốc là quê hương của Khổng Tử, là quê hương của đạo thánh hiền và các nhà lãnh đạo chắc chắn được học, được đọc qua. Lẽ ra phải biết trọng mình và trọng người, ấy vậy mà lại có những hành động không thể chấp nhận.

Trung Quốc có thể là một nước mạnh về kinh tế, có diện tích lớn, dân số đông, nhưng những gì mà Trung Quốc đã và đang thực hiện với Việt Nam cũng như các nước láng giềng khác cho thấy, họ chỉ là một nước yếu.

Yếu ở đây là yếu về bằng chứng lịch sử, về chứng cứ pháp lý, về đạo lý... Chính vì lẽ đó, họ luôn đòi hỏi đưa các vấn đề tranh chấp này ra đàm phán song phương mà không dám đưa ra đàm phán đa phương với Việt Nam cũng như các nước... ", anh hùng Nguyễn Đức Thìn nói.

Anh hùng Nguyễn Đức Thìn.
Anh hùng Nguyễn Đức Thìn.

Cũng theo anh hùng Nguyễn Đức Thìn, chính những hành động ngang ngược đó đã khiến cho Trung Quốc dần bị cô lập, bị cả thế giới lên tiếng phản đối.

"Theo dõi qua các phương tiện thông tin, qua tuyên bố của các nước trên thế giới có thể thấy rõ, những hành động ngang ngược, sai trái của Trung Quốc đã và đang bị cả thế giới lên án, cô lập họ. Ngay cả khi Trung Quốc sử dụng những chiêu bài, mưu mô nhằm mua chuộc một số nước thì họ đã ngay lập tức khước từ và ủng hộ chủ trương, đường lối của Việt Nam.

Cách ứng xử theo kiểu đưa ra các quy chuẩn sai trái của mình rồi áp đặt lên các nước khác của Trung Quốc rồi khi không được lại dùng các thủ đoạn, âm mưu để nhằm mua chuộc càng cho thấy, sự yếu của nước này trong mắt bạn bè quốc tế", anh hùng Nguyễn Đức Thìn bày tỏ.

Anh hùng Nguyễn Đức Thin cũng cho rằng, thực tế, những hành động ngang ngược này đều xuất phát từ chủ nghĩa bành chướng đại hán của các nhà lãnh đạo Trung Quốc chứ không phải mong muốn của nhân dân nước này.

"Tôi đã từng có vài lần được sang Trung Quốc, đi thực tế các nơi, tôi thấy rằng, người dân nước họ lúc nào cũng mong muốn, yêu chuộng hòa bình, ổn định để có thể làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Ngay lên các vùng cửa khẩu của chúng ta với Trung Quốc cũng thấy rõ, người dân nước họ, rất mong muốn được yên ổn để giao thương với ta.

Nhưng hành động của một bộ phận các nhà lãnh đạo Trung Quốc là nguyên nhân đưa đến những hành động ngang ngược, sai trái với các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc coi việc áp đặt chủ quyền nước mình lên các nước khác, áp đặt lịch sử do họ vẽ ra là vì lợi ích dân tộc Trung Hoa. Nhưng thử hỏi, việc tôn trọng lợi ích dân tộc mình trong khi coi thường, trà đạp lên lợi ích các dân tộc khác có đúng, có thể được chấp nhận hay không?

Dân tộc Việt Nam biết ơn dân tộc Trung Hoa đã giúp đỡ trong hai cuộc kháng chiến vừa qua nhưng sự biết ơn đó không phải để đổi lấy sự cúi đầu mà chúng ta sẽ cương quyết giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền.

Cá nhân tôi luôn tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong các chủ trương, quyết sách chống lại âm mưu, thủ đoạn bành chướng ngang ngược của Trung Quốc chắc chắn sẽ giành được thẳng lợi. Dân tộc Việt Nam tôn trọng nhưng không bao giờ sợ Trung Quốc, đó là chân lý không bao giờ có thể xóa nhòa được", anh hùng Nguyễn Đức Thìn nhấn mạnh.

Dưới đây là đoạn video, anh hùng Nguyễn Đức Thìn đọc lại bài thơ:

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đồng thời, anh hùng Nguyễn Đức Thìn cũng khẳng định, lịch sử dân tộc ta, đã cho thấy, dù phải chịu cả ngàn năm Bắc thuộc nhưng chúng ta không hề đánh mất bản sắc văn hóa và khi có thời cơ, chúng ta đã biết bao lần đánh bại hàng vạn, chục vạn quân phương Bắc để giành lại chủ quyền, độc lập.

"Lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc ta luôn đồng hành với các cuộc kháng chiến vĩ đại chống lại, đánh thắng các vương triều hùng mạnh của phương Bắc. Từ thời kỳ Hai Bà Trưng cho đến chiến thắng Đống Đa lẫy lừng của hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã cho thấy rõ điều đó. 

Và dù đế quốc Mông - Nguyên có hùng mạnh, thu phục cả nước Trung Hoa cũng như nhiều nơi khác rộng lớn nhưng cả 3 lần đều bị quân dân nhà Trần đánh cho đại bại. Tinh thần yêu nước, đoàn kết, quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam luôn tỏa sáng và Trung Quốc hãy nhớ những bài học trong lịch sử, đừng nên để lặp lại những gì đã qua.

Tôi cũng qua đây gửi lời nhấn mạnh rằng, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi, suy chuyển cả. Dân tộc Việt Nam sẽ sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ, giữ vững chân lý, chủ quyền thiêng liêng của đất nước", anh hùng Nguyễn Đức Thìn tái khẳng định.

Người anh hùng, thầy giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển của chúng ta, trước nỗi bức xúc, phẫn nộ, ông đã viết một bài thơ để khẳng định chủ quyền, tinh thần yêu nước của dân tộc ta.

"Cũng vì tuổi cao, sức khỏe hạn chế nên tôi cũng mong muốn thông qua bài thơ này, thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền chắc chắn, không thể lay chuyển của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Và hơn thế, tôi rất mong muốn, bài thơ này cùng với bản tuyên ngôn đầu tiên của dân tộc ta, đó là bài thơ Nam Quốc sơn hà sẽ được gửi đến ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc để họ được nghe, được đọc và hãy tỉnh ngộ, nhận ra chân lý, sai trái, ngang ngược của họ", anh hùng Nguyễn Đức Thìn bày tỏ.

Bài thơ anh hùng Nguyễn Đức Thìn muốn gửi đến ông Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Trung Quốc:

"Ngàn đời Biển Đông sóng hát:

Thái Bình Dương bát ngát thái bình!

Mà giờ dông tố:

Trung Quốc lấn vùng biển của Việt Nam!

Hoàng Sa của Việt Nam!

Trường Sa của Việt Nam!

Thế giới cùng Việt Nam lên tiếng

Trung Quốc hãy giỡ giàn khoan Hải Dương 981 về!

Đã học đạo Thánh hiền

Sao hành động sai trái?!

Trọng mình phải trọng người

Mong Trung Quốc thức tỉnh

Đừng bành trướng Biển Đông

Lãnh hải này trời định

Việt Nam quyền chủ giữ thái bình!"

Lúc 23g17 ngày 15-7, Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 đã ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam.

Sau 75 ngày hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương (Haiyang Shiyou) 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khoảng 23g17 ngày 15-7 hãng tin Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc tuyên bố, giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã ngưng hoạt động ở khu vực biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hãng tin này khẳng định giàn khoan Haiyang Shiyou 981 đã hoàn tất quá trình khoan thăm dò dầu khí ở khu vực trên trong thời gian 73 ngày.

Giàn khoan này sẽ được đưa về hoạt động ở khu vực Lăng Thủy ở đảo Hải Nam. Công ty TNHH cổ phần dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc là doanh nghiệp giám sát và vận hành giàn khoan Haiyang Shiyou 981.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại