Án oan Nguyễn Thanh Chấn: Không bất ngờ việc bắt hai cán bộ

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Liên quan đến việc bắt 2 cán bộ điều tra vụ ông Chấn, ông Thân Ngọc Hoạt cho rằng, nếu pháp luật làm đúng, làm đủ thì điều đó sẽ dần dần phải đến.

Như thông tin đã đưa, ngày 15/8/2003, ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961, thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) bị bắt và chịu án phạt tù chung thân vì gây ra vụ án mạng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan, người cùng thôn. Trong suốt những năm tháng ngồi tù, ông Chấn liên tục kêu oan.

10 năm sau, hung thủ thực sự của vụ án là Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú. Ngày 4/11/2013, ông Chấn được trả tự do.

Sáng ngày 25/1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã đọc quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn.

Liên quan tới vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn  trong suốt 10 năm, sáng 9/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án” theo điều 300 Bộ Luật hình sự, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 cán bộ trong vụ án Nguyễn Thanh Chấn. Hai cán bộ bị bắt là ông Trần Nhật Luật, Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang), nguyên điều tra viên thụ lý chính trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn và Đặng Thế Vinh, Trưởng phòng 10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, là kiểm sát viên thụ lý chính vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn.

Ông Chấn xem lại các tài liệu liên quan tới vụ án oan 10 năm
Ông Chấn xem lại các tài liệu liên quan tới vụ án oan 10 năm

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) và ông Thân Ngọc Hoạt (anh em đồng hao với ông Chấn và cũng là người đồng hành 10 năm kêu oan cùng bà Chiến) cho hay vẫn chưa được Cơ quan điều tra cung cấp thông tin về việc hai cán bộ trong “vụ án oan” Nguyễn Thanh Chấn bị bắt.

Về phía bà Chiến, bà được biết qua các phóng viên trực tiếp về tác nghiệp tại gia đình. “Ngày trước họ cũng đe dọa tôi và bắt tôi làm những chuyện không có bao giờ, ép tôi phải chấp nhận nhưng tôi không nhận?!”, bà Chiến cho hay.

Chia sẻ với phóng viên về những “kí ức” với hai cán bộ này, bà Chiến nói: “Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột nên tôi hết sức bàng hoàng. Chính vì vậy tôi không biết được ai với ai mà chỉ nghe tên chứ không biết mặt. Sau khi bắt ông Chấn và đưa vào trại giam, họ cũng về gặp tôi mấy lần, yêu cầu tôi nghe băng ghi âm của ông Chấn nói trong trại giam về việc đã giết cô Hoan, yêu cầu tôi đọc thư… Nhưng cả đội đó, 10 năm nay tôi cũng không nhớ rõ và cũng không hình dung được cụ thể người nào”.

Còn về việc “bồi thường”, bà Chiến cũng chia sẻ: Việc đề xuất “bồi thường” là bao nhiêu đến nay vẫn chưa thống nhất được".

Ông Chấn trong vòng tay người thân ngày được trả tự do (ảnh: internet)
Ông Chấn trong vòng tay người thân ngày được trả tự do (ảnh: internet)

Ông Thân Ngọc Hoạt nói: “Nếu pháp luật làm đúng, làm đủ thì điều đó sẽ dần dần phải đến. Tôi biết trước cái “dần dần phải đến” ấy nên không có gì phải ngỡ ngàng cả”, ông Hoạt nói.

Ông Hoạt cũng chia sẻ là, gia đình có dự kiến sẽ mời thêm luật sư vào cuộc. Tuy nhiên: “Khi nào có quyết định chính thức của gia đình về việc thuê thêm luật sư hoặc đòi hỏi gì thì lúc đó tôi mới có thể trả lời chính thức”, ông Hoạt nói.

Bởi lẽ, theo ông Hoạt thì, hiện tại, hai vợ chồng ông Chấn và bà Chiến tâm lý còn hoảng loạn, chưa ổn định, bệnh tật, ốm đau không xử lý được mọi việc. Ông Hoạt là người đại diện gia đình nên mọi thông tin đưa ra phải chính xác.

Khi nói về sức khỏe của mình, bà Chiến cũng tâm sự rằng, 4 – 5 ngày trở lại đây, chân bị đau phải lết từng bước nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, bà thỉnh thoảng vẫn tới Bệnh viện tâm thần Bắc Giang lấy thuốc về điều trị tại nhà. Thời gian tới, bà Chiến dự định sẽ lên Hà Nội để khám và điều trị bệnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin sự việc này tới độc giả…

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại