"Ai đi làm cán bộ lại dọa giết dân”

Hoàng Hải |

“Mời mãi không lên, đương nhiên tôi phải xuống tận ruộng để giằng bừa”, ông Nguyễn Văn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Cẩm giải thích về việc làm lạ lùng của mình.

>> Mời xem bài trước: Phó Chủ tịch xã lội ruộng giằng bừa của dân?

"Tôi xuống là để mời đàng hoàng"

Chiều 9/4, UBND xã Xuân Cẩm cùng UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã có cuộc đối thoại với 8 hộ dân ở thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, có đơn đề nghị về việc dồn điền, đổi thửa.

Để nắm rõ hơn về cuộc đối thoại với dân chiều 9/4, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Nhuần, Phó Chủ tịch xã Xuân Cẩm.

Vị cán bộ này cho hay: “Đối thoại với dân thì có gì đâu, chỉ có mấy hộ không nhất trí về việc dồn điền, đổi thửa thôi.

Lần họp dân hôm trước, cũng chỉ có mấy hộ dân đó không đồng tình, toàn dân trong thôn người ta nhất trí cả. Vì lợi ích của mình, có đối thoại các hộ dân trên cũng sẽ không đồng ý.

Tôi cũng chỉ giải thích với các hộ dân về nghị quyết liên quan việc dồn điền, đổi thửa. Ý kiến của dân trong thôn đã có trong các cuộc họp của dân trước rồi, phải chấp hành theo đa số hộ dân".

Nói về việc anh Thụ không đồng ý việc dồn điền, đổi thửa ruộng 720m2 nằm sát đường trục chính của thôn Cẩm Trung, ông Nhuần tiếp lời: “Chiều qua anh Thụ cũng đi họp, trong cuộc họp anh Thụ không có ý kiến gì về việc dồn điền đổi thửa ruộng nhà mình.

Ông Nhuần giằng bừa của dân

Cán bộ xã xắn quần lội ruộng để giằng bừa của dân

"Họp xong, anh Thụ còn vào phòng tôi ngồi uống nước. Cơ bản, bây giờ chỗ anh Thụ đòi hỏi là tập thể rút đất của anh Thụ ra bán thì phải đền bù tiền cho anh ấy.

Không chỉ thế, anh Thụ còn đòi chính quyền xã cấp sổ đỏ mảnh đất nông nghiệp mà anh ấy đã xây căn nhà 2 tầng trái phép từ năm 2007.

Muốn cấp được sổ đỏ thì anh Thụ phải làm đơn chuyển đổi mục đích sử dụng. Sau đó, ủy ban xã mới có thể cấp sổ đỏ được”, ông Nhuần giải thích.

Nhắc lại câu chuyện xắn quần, trực tiếp lội xuống ruộng giằng bừa với dân vào ngày 5/3/2014, ông Nhuần cho hay: “Tôi xuống là để mời đàng hoàng. Trước đó, tôi đứng trên bờ mời cả nửa tiếng nhưng anh Thụ vẫn không lên bờ.

Khi xuống ruộng, tôi bảo anh Thụ tháo bừa ra, mời về hội trường xã làm việc nhưng anh Thụ không đồng ý.

Mời mãi mà anh Thụ không lên đương nhiên tôi phải xuống tận ruộng giằng bừa để dừng lại. Mọi việc chỉ có thế thôi chứ tôi cũng có làm gì đâu. Xuống ruộng tôi chỉ giải thích thôi chứ có nói gì to tiếng đâu”.

Thêm một vị cán bộ dân xã giằng bừa của dân

Trong đoạn video do người dân cung cấp, trước khi ông Nhuần và cán bộ xã ra về, nhiều người dân đã có những phản ứng rất mạnh mẽ về câu nói “dọa giết người” của cán bộ xã.

Nhắc đến câu nói "dọa giết người" của cán bộ xã, ông Nhuần cho hay: “Lúc đó tôi có biết gì đâu, xong là tôi đi lên nhà hộ dân ở gần đó rửa chân, tay. Mọi người ở đấy cứ nói thế, chứ tôi có nói thế đâu. Ai đi làm cán bộ lại dọa giết dân”.

Không chỉ có mình ông Nhuần, ông Long cũng tham gia vào việc giằng bừa của dân

Hai cán bộ đang đôi co với dân

Hình ảnh trong đoạn video mà người dân cung cấp cho thấy, không chỉ có mình ông Nhuần xuống giằng bừa với dân, mà còn có thêm một đồng chí cán bộ xã Xuân Cẩm nữa.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vị cán bộ này là ông Ngô Đình Long, cán bộ văn phòng UBND xã Xuân Cẩm.

Phóng viên cũng đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Đình Long về việc giằng bừa của dân thì ông Long cho rằng: “Tôi đã cùng một số cán bộ xã khác đứng trên bờ thuyết phục, mời anh Thụ lên ủy ban xã làm việc về vấn đề cày, bừa trên mảnh đất mà thôn chưa bàn giao.

Khi đó, đồng chí Nhuần bảo với tôi: "Nó (Thụ) thách đánh rồi, bây giờ đứa nào mà lội ruộng là nó đánh chết".

Nghe đồng chí Nhuần bảo thế, tôi đáp lại: "Nếu thế để tôi xuống mời anh Thụ lên bờ làm việc. Nếu anh Thụ không lên, tôi sẽ giằng bừa không cho làm tiếp".

Sau đó, tôi và đồng chí Nhuần xuống ruộng mời anh Thụ về ủy ban xã làm việc nhưng anh Thụ không đồng ý nên mới xảy ra vụ việc trên".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại