400 người đốt củi thâu đêm tìm thi thể người phụ nữ lật thuyền

Gia Hưng |

Trong lúc chèo thuyền qua đập nước để lấy củi, bà Tâm và con trai không may bị lật thuyền rơi xuống nước. Do quá lạnh nên bà Tâm bị chìm tử vong, riêng anh thắng may mắn được cứu.

Trưa 27/1, ông Đinh Văn Hương - Trưởng Công an xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với người nhà, người dân thuê thợ lặn tìm kiếm thi thể một phụ nữ xấu số lật thuyền trên đập nước của xã.

Trước đó, trưa 26/1 bà Trương Thị Tâm (52 tuổi; trú tại xóm 4, xã Hương Liên) cùng con trai là Đinh Văn Thắng (SN 1986) chèo thuyền đi qua đập nước Vàng của xã vào rừng để lấy củi về sưởi ấm cho con dâu mới sinh.

Sau khi vào lấy được củi, bà Tâm cùng con trai chèo thuyền quay lại thì do củi nặng nên thuyền bị triềng và lật úp xuống giữa đập nước sâu hơn 10m.

Bị chìm xuống nước, anh Thắng đã cố gắng bơi và kéo mẹ lên. Tuy nhiên, do trời quá lạnh, cóng tay nên bà Tâm bị tuột tay chìm sâu dưới nước. Sau ít phút chống chọi với cái lạnh, anh Thắng lả người và kê đầu lên một phần thân thuyền bị lật còn nổi trên mặt nước.

Đến trưa 27/1, người dân và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số này.
Đến trưa 27/1, người dân và cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể người phụ nữ xấu số này.

May mắn, người dân xung quanh đi đồi phát hiện nên đã chèo thuyền ra cứu vớt anh Thắng vào bờ và đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã và người dân đã đến cùng chèo thuyền tìm kiếm bà Tâm nhưng không được.

Đêm 26/1, chính quyền địa phương và khoảng gần 400 người dân đã về dựng trại, đốt củi cùng tìm kiếm cả đêm nhưng vẫn không được. Hiện chúng tôi đã thuê đội thợ lặn từ trong Quảng Bình ra để cùng tìm kiếm nhưng đến trưa nay (27/1) vẫn chưa thấy.

Gia đình nạn nhân rất nghèo khó. Lúc đầu thuê thợ lặn với giá 15 triệu, người nhà không có tiền ý định sẽ không thuê nhưng người dân và chính quyền vẫn quyết tâm thuê để tìm kiếm rồi kêu gọi quyên góp để trả giúp gia đình”, ông Hương nói.

Hiện sức khỏe của anh Thắng sau khi được cấp cứu đã bình phục tuy nhiên vẫn còn sợ hãi và hoảng loạn sau giây phút mẹ chìm xuống nước vì tuột tay mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại