4 vụ bắt cóc trẻ em ở Việt Nam gây náo loạn bệnh viện

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Giả làm y tá hoặc lân la làm quen để bắt cóc trẻ sơ sinh là thủ đoạn mà nhiều "mẹ mìn" đã thực hiện.

Bắt cóc trẻ sơ, sinh để ràng buộc chồng

Vụ bắt cóc xảy ra vào sáng 9/1/2014 tại Khoa phụ sản, Bệnh viện quận 7 (TP.HCM). Bé mới sinh 1 ngày tuổi,  con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm (41 tuổi, tạm trú quận 7, TP.HCM)  và anh Trương Văn Hên (27 tuổi) đã bị một phụ nữ bắt đi, trong lúc người mẹ vắng mặt.

Đến ngày 13/1, “mẹ mìn” này đã ra đầu thú. Trước đó, công an và họa sĩ  do họa sĩ Phan Vũ Linh đã phác họa chân dung “mẹ mìn” theo lời kể của gia đình sản phụ mất con. Bức phác họa được nhiều người đánh giá là giống đến 90%.

Tại cơ quan điều tra, Trâm khai đã cưới chồng nhưng chưa làm hôn thú. Có thai những đã bị sảy, Trâm giấu gia đình, sợ chồng bỏ rơi nên đã tìm cách bắt cóc trẻ sơ sinh.  Sau đó, khi Trâm nói dối là mới sinh con sớm tại bệnh viện Từ Dũ thì cả hai bên gia đình và chồng đều tin.

Đối tượng Trâm tại cơ quan điều tra và bản phác họa chân dung trước đó của họa sĩ Phan Vũ Linh.

Xông vào bệnh viện Từ Dũ bắt cóc bé trai 4 tuổi

Ngày 24/10/2013, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn Thiên Bảo (SN 2009, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong lúc mẹ hạ sinh em bé và phải nằm điều trị vết thương, cháu Bảo đã bị Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975, trú tại Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai) bắt cóc lên xe khách.

Tối 25/10/2013, CA huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nhận được điện thoại từ một người dân đi trên xe khách BKS 29B-042.72, chạy tuyến TP HCM – Hà Nội, báo tin trên xe có một bé trai đi cùng một người phụ nữ có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Ngày 26/10/2013, Nguyễn Thị Ngọc Hương (39 tuổi, ở Đồng Nai) bị công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) bắt. Tại cơ quan điều tra, Hương khai bắt cóc bé Bảo ra Hà Nội cho một người phụ nữ với giá 10 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Hương (Ảnh: PLXH)

Bắt cóc trẻ sơ sinh giấu vào túi du lịch

Ngày 26/8/2012, sản phụ Vũ Thị Nga kể lại, sau khi sinh cháu bé, một cô y tá trạc tuổi 20 bế cháu đi tắm. Chị Nga kể lại: “Khi y tá vào đón cháu đi tắm, tôi đã không muốn cho cháu đi, vì cháu mới tắm hôm trước. Tuy nhiên, có một người đàn ông ở bên ngoài ngó vào giục tôi cho cháu đi tắm". 

Thế nhưng, mãi không thấy người y tá kia trả lại con cho gia đình, nóng lòng, chị Nga đã tìm bác sĩ để hỏi nhưng theo ca trực thì không có bác sĩ nào đưa con chị đi tắm.

Lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo với lực lượng công an để nhanh chóng điều tra sự việc. Đến 15h cùng ngày, một cặp vợ chồng đi khám bệnh tại bệnh viện đã phát hiện ra cháu bé được giấu trong túi du lịch vứt ở cầu thang máy tầng 3 của bệnh viện. 

Gia đình chị Nga đến nhận mặt và khẳng định đó là con trai mình, dù bị bỏ trong túi du lịch nhưng cháu bé vẫn thở đều, sức khỏe tốt.

Sản phụ Nga.

Vụ bắt cóc chấn động ở bệnh viện Phụ sản Trung ương

Ngày 2/11/2011, chị Trần Thị Thơm (SN 1977, quê Hưng Yên) sinh bé trai nặng 3,4kg tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đến khoảng 10h30 ngày 3/11, chị Thơm thấy có một người mặc áo blouse trắng vào bế con chị đi, bảo đưa đi xét nghiệm nhưng không thấy mang trả lại. Gia đình đã báo bệnh viện tìm khắp nơi nhưng không thấy. 

Ngày 7/11, cơ quan công an cho biết tìm thấy một trẻ sơ sinh nghi là con chị Thơm. Nhưng kết quả giám định cho thấy đây không phải là em bé bị mất tích. Sau đó, đến chiều 8/1 thì con sản phụ Thơm đã được tìm thấy tại xã Vân Hà (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Khi đưa cháu bé từ tay “mẹ mìn” trở về, gần như toàn bộ cán bộ, nhân viên và cả người bệnh đang điều trị tại  bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng gia đình của cháu bé đã có mặt trước cổng bệnh viện để chờ đón cháu bé này. Đoàn người gần như kẹt cứng, sản phụ Thơm và nhiều người vỡ òa trong niềm xúc động.

Hàng ngàn người dân, y tá, bác sỹ kéo ra sân bệnh viện Phụ sản Trung ương đón chờ cháu bé. (Ảnh: TPO)

Thủ phạm gây ra vụ bắt cóc được xác định là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, quê Bắc Giang). Lệ khai, sau khi chia tay chồng cũ sau khi đã con 5 tuổi, Nguyễn Thị Lệ về sống với Nguyễn Mạnh Tường như vợ chồng. Trong thời gian sinh sống giữa Lệ và gia đình nhà chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Sợ bị đuổi ra khỏi nhà, Lệ bịa chuyện có thai để níu kéo tình cảm. Lấy lý do cần dưỡng thai, Lệ xin chồng về quê mẹ đẻ ở Bắc Giang. Lệ sau đó nhiều lần đến các bệnh viện phụ sản để săn lùng trẻ sơ sinh để bắt cóc đem về nhận làm con.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ mức án 4 năm tù giam về tội chiếm đoạt trẻ em và phải bồi thường cho gia đình sản phụ Thơm 24 triệu đồng.

Cháu bé bị bắt cóc trong vòng tay y tá và chân dung "mẹ mìn" Nguyễn Thị Lệ.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại