1 thanh niên dũng cảm lao vào nhà bế cụ bà khỏi đám cháy

Ngọn lửa lan nhanh theo đường dây điện, cụ Mua vừa kêu cứu vừa lăn qua một bên để tránh ngọn lửa và bị té xuống giường.

Khoảng 11 giờ ngày 31-3, cụ Nguyễn Thị Mua (SN 1927, ngụ 204, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho) đang nằm trên giường thì thấy cây quạt treo trên tường nhà có tia lửa xẹt, ngay sau đó ngọn lửa lan nhanh theo đường dây điện.

Hoảng loạn khi bị bỏng, cụ Mua vừa kêu cứu vừa lăn qua một bên để tránh ngọn lửa và bị té xuống giường.

Một số người dân xung quanh nhìn thấy trong nhà cụ Mua khói đen cuồn cuộn bốc lên nên  hô hoán cầu cứu. Khi đó anh Lao Minh Cường (SN 1983, ngụ cùng ấp) đã lao mình vào bên trong nhà, bế cụ bà chạy nhanh ra khỏi đám cháy.

Còn anh Đặng Thanh Long (SN 1982, ngụ cùng ấp) kéo máy bơm nước có sẵn phun xịt chữa cháy, khoảng 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên đám cháy đã thiêu rụi giường ngủ, la phông trần nhà và nhiều đồ vật của cụ Mua, trị giá thiệt hại khoảng 3 triệu đồng.

Nhận được tin báo, ông Bùi Văn Bảo, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thới Sơn kịp thời có mặt để động viên cụ Mua và tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, ông Bảo cũng đã cảm ơn tinh thần dũng cảm lao vào ngọn lửa để cứu người của anh Lao Minh Cường và hành động chữa cháy kịp thời của anh Đặng Thanh Long.

Nơi chập điện gây ra vụ cháy.

Sau vụ cháy, cụ Mua đã tử vong lúc 7 giờ ngày 1-4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bị bỏng độ II vùng mặt và bàn tay trái (do vụ cháy), hoại tử cẳng bàn chân trái (do bệnh đái tháo đường type 2).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại